Mỗi
phút trôi qua, những cáo buộc lại càng điên rồ hơn
Xifan Yang, từ New York - Die Zeit
Nguyễn
Văn Vui chuyển
ngữ - Báo Tiếng Dân
24/09/2025
https://baotiengdan.com/2025/09/24/moi-phut-troi-qua-nhung-cao-buoc-lai-cang-dien-ro-hon/
Ít
ra thì Trump cũng không tuyên bố Mỹ rời khỏi LHQ: Hôm 23/9 Trump đã phát biểu
trước LHQ và cho thấy nước Mỹ của Trump hiện nay đã rời xa khỏi các giá trị của
tổ chức này đến mức nào.
Việc
Brazil được quyền phát biểu khai mạc cuộc tranh luận chung hàng năm tại New
York vốn là một truyền thống của LHQ. Năm nay, điều đó lại giống như một sự trớ
trêu của số phận. 80 năm sau khi Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt cùng tham
gia soạn thảo Hiến chương thành lập LHQ, thì nay chính các quốc gia khác lại phải
dạy Mỹ về các giá trị.
Tổng
thống Brazil Lula da Silva không nhắc đến tên Donald Trump một lần nào, nhưng
ai cũng hiểu ông đang nói về ai: Ông ca ngợi nền pháp quyền dân chủ của đất nước
mình vì đã đưa cựu Tổng thống Jair Bolsonaro vào tù do âm mưu đảo chính – một
đòn công khai nhắm vào Tổng thống Mỹ, người đã tìm cách ép buộc Brazil trả tự
do cho Bolsonaro bằng những mức thuế quan khủng khiếp.
Lula
cảnh báo về một trật tự thế giới ngày càng bị chi phối bởi “những nhượng bộ
trước chính trị quyền lực”. “Các thế lực phản dân chủ tìm cách khuất phục các
thể chế và đàn áp tự do. Họ tôn vinh bạo lực, ca ngợi sự ngu dốt và bóp nghẹt
báo chí”.
Lula
kêu gọi tất cả những người trong hội trường hãy biến LHQ trở lại thành động lực
cho hòa bình, đa dạng và khoan dung. Tổng thư ký LHQ António Guterres và
Annalena Baerbock, tân Chủ tịch Đại hội đồng, dường như hết sức biết ơn vì điều
đó. Tiếng vỗ tay vang lên giòn giã.
Trump
không lắng nghe
Donald
Trump không nghe Lula phát biểu, điều đó cũng chẳng có gì bất ngờ. Gần 10 giờ
sáng, khi cuộc tranh luận chung đã diễn ra được gần một tiếng, đoàn xe của ông
mới lăn bánh đến trụ sở LHQ. Ông để các nguyên thủ quốc gia khác chờ thêm vài
phút nữa.
Bài
phát biểu của Trump được chờ đợi với sự hồi hộp: Liệu ông ta có “đập tan” LHQ?
Có cắt nốt khoản tiền ít ỏi mà Mỹ còn đóng góp? Hay thậm chí tuyên bố rút khỏi
LHQ?
Việc
hai điều cuối không xảy ra đã có thể xem là tin tốt cho LHQ, vốn đang chịu áp lực
chưa từng có vì Mỹ không thực hiện nghĩa vụ tài chính: 10 đến 14 tỷ đô la – tức
tới một phần tư ngân sách – đang bị thiếu hụt trong năm nay. Hậu quả là một phần
năm trong số hơn 130.000 nhân viên LHQ trên toàn cầu sẽ mất việc. Khẩu phần ăn
cho hàng triệu người tị nạn phải bị cắt giảm, đến cuối năm 2026 sẽ có 6 triệu
trẻ em ở châu Phi không còn được đến trường, 3 triệu người ở Afghanistan không
được chăm sóc y tế nữa.
“LHQ
không giải quyết vấn đề. LHQ tạo ra vấn đề”.
Có
lẽ Trump chẳng bận tâm gì đến những chuyện này, trước mặt các nguyên thủ quốc
gia, ông thích nói về đề tài quen thuộc nhất: Về chính bản thân mình. Nước Mỹ,
tám tháng sau khi ông ta bắt đầu nhiệm kỳ hai, nhờ ông ta mà đã trở thành “quốc
gia hấp dẫn nhất thế giới”. Nền kinh tế mạnh nhất từ trước đến nay, biên giới mạnh
nhất, quân đội mạnh nhất, thị trường chứng khoán tốt nhất. Trump tuyên bố mình
đã tự tay kết thúc bảy cuộc chiến, và tự giới thiệu mình là ứng viên xứng đáng
nhất cho giải Nobel Hòa bình.
Nửa
đầu bài phát biểu của Trump nghe giống như một bản báo cáo thành tích cho cử
tri trong nước – có lẽ do những con số thăm dò thảm hại. Ngay lúc mở đầu, màn
hình nhắc chữ (Telepromter) bị hỏng, Trump liền tận dụng làm miếng hài: “Tất
cả những gì tôi nhận được từ LHQ chỉ là một cái máy nhắc chữ hỏng”. Ít ra
cũng khiến ông có vài tiếng cười trong hội trường.
Nhưng
nửa sau thì chẳng còn gì buồn cười nữa. Mỗi phút trôi qua, những cáo buộc nhằm
vào LHQ càng trở nên điên rồ hơn: “LHQ không giải quyết vấn đề. LHQ tạo ra vấn
đề”, ông nói. Hoặc: “LHQ tổ chức và tài trợ cho cuộc xâm lược ồ ạt của hàng
trăm triệu người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ”. Nào là, ở bất cứ đâu có khủng hoảng,
LHQ đều không có mặt. Cuộc chiến tranh xâm lược của Nga lẽ ra phải kết thúc
trong vòng ba ngày. Nào là, năng lượng tái tạo chỉ là một trò đùa thảm hại và
tuyên bố về biến đổi khí hậu là “trò lừa đảo lớn nhất trong lịch sử”.
60
phút dài tưởng như bất tận
Trump
còn “chấm điểm” cho các nguyên thủ khác: Brazil bị đánh giá tệ, cả châu Âu bị
coi là kém cỏi, Đức được khen vì đang thay đổi hướng quay trở lại năng lượng
hóa thạch. Với Vladimir Putin, Trump đưa ra lời “đe dọa“: Nếu Nga không chấp nhận
thỏa thuận chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, Mỹ sẽ áp thuế“rất mạnh” để buộc ngừng
đổ máu. Ở điểm này, có lẽ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đang ngồi
trong hội trường, đã nuôi chút hy vọng rằng ông sẽ đạt được tiến triển khi gặp
Trump trong tuần này.
Trong
60 phút tưởng như bất tận, khi gương mặt các lãnh đạo trong hội trường ngày
càng mệt mỏi, Trump lại lôi ra một câu chuyện cũ mà ông đã kể nhiều lần tại
LHQ: Năm 2005, Trump từng đề nghị Tổng thư ký LHQ khi đó là Kofi Annan cải tạo
trụ sở chính ở New York với giá 500 triệu đô la thay vì hơn gấp đôi con số đó.
Annan đã lịch sự từ chối, điều mà Trump đến nay vẫn chưa nuốt trôi: “Nếu
ngày đó ông ấy nhận lời tôi, hôm nay các vị đã có những tường gỗ gụ và sàn đá cẩm
thạch tuyệt đẹp rồi”.
Theo
Trump, LHQ chỉ là một đám bất tài, vô tích sự và không biết quản lý tiền bạc –
đó chính là thông điệp cốt lõi trong bài phát biểu của Trump.
Chỉ
trích sự kém hiệu quả của LHQ không phải điều mới mẻ. Ngay cả trong nội bộ LHQ,
kể cả Tổng thư ký António Guterres, cũng thừa nhận. Một chủ đề lớn của kỳ tranh
luận chung năm nay, bên cạnh các cuộc xung đột ở Gaza, Ukraine và nhiều nơi
khác, sẽ là làm sao để nhanh chóng cải tổ LHQ và khiến tổ chức này trở nên hiệu
quả hơn. Bởi điều rõ ràng là: Sự hậu thuẫn từ Mỹ sẽ không sớm gì quay lại.
No comments:
Post a Comment