Saturday 10 August 2013

ĐẠI VỆ CHÍ DỊ : THƯ HÙNG TRẬN NHỊ NGŨ BÁT (Người Buôn Gió)




Thứ tư, ngày 07 tháng tám năm 2013

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 68.

Đời Vệ Kính Vương thứ ba.

Năm ấy ngoài biển Đông quân Tề đã thống lĩnh xong các vị trí yếu lược trên biển cả, xây thành, đắp lũy kiên cố trên đảo, lại di dân từ đất liền ra sinh sống. Nước Vệ thỉnh thoảng cho sứ giả í ới vài câu qua loa lấy lệ, bởi không nói thì mất lòng dân, nói quá thì mất lòng Tề. Cho nên thảng mới thốt vài câu rồi để đó.

Dân Vệ lắm đứa gàn dở, thấy triều đình có ý qua quýt chuyện biển đảo thì lấy làm khó chịu. Mới đầu lác đác mấy đứa phản đối, sau ngày một nhiều thêm. Bọn chúng ô hợp đủ mọi thành phần từ nông dân đến trí thức, già đến trẻ, nam nữ phụ ấu đủ cả. Nhưng giống nhau một duộc là mở mồm ra y rằng chê bai triều đình nhu nhược, quỵ Tề, bán chui chủ quyền đất nước. Dân chúng gọi bọn ấy là phe "phản biện"

Triều đình đã cử nhiều tướng tài đi dẹp loạn, mấy năm trước các phó tướng bộ Hình là Dâng Biển, Văn Thụ cầm gươm, vác cờ lệnh, dùng thế trận Bát Bát, Thất Cửu trảm hàng ha đa số bọn loạn quân. Bắt tù binh nhốt ngục không biết bao nhiêu mà kể. Bao nhiêu dũng tướng danh giá của phe phản biện chỉ trong chớp mắt là bị quan quân triều đình quăng dây trói, lôi về ngục thất.
Thế Bát Bát, Thất Cửu là thế gia truyền của nhà Sản. Thế trận ấy dựa vào vũ lực chứ không dùng lý luận. Bọn "phản biện" đem lý luận chọi với vũ lực khác nào trứng chọi đá. Nhưng thế trận ấy quá bất lương, tàn bạo và độc đoán, khiến lòng người phẫn nộ. Chẳng vì thế mà khiến họ sợ hãi, trái lại phe "phản biện" dùng lý luận ngày càng đông thêm. Vả lại thế trận này giang hồ gọi là thế của hắc đạo, họ lên án nhiều. Trong giang hồ từ Phương Tây sang Phương Đông chỉ còn vài môn phái dùng.

Bấy giờ trên giang hồ, người ta chỉ dùng trận thế Truyền Thông và chiêu Lý Luận để tranh đấu.
Nhà Sản thấy chiều hướng bất lợi, bèn không dùng các tướng rành trận Bát Bát, Thất Cửu. Tuyển mộ lính xung kích thạo nghề viết lách, rèn giũa bi kíp Mắc Lý lập ra một đội ngũ đông đảo hàng chục nghìn xung kích gọi tên là Dư Luận Viên. Đám này hàng ngày đi khắp chợ búa, rình mò ai nói gì về bẩm báo, hoặc tung những chiêu thức "chụp mũ", "quy kết", "cáo buộc" để bọn Phản Biện tối tăm mặt mày.

Nhưng bon Phản Biện không vừa, mới vài trận đầu chúng còn bỡ ngỡ. Sau chúng kịp thời tự rèn luyện võ công, truyền dạy kinh nghiệm cho nhau. Nhan nhản những cao thủ lại xuất hiện, nội lực thâm hậu, chiêu thức huyền ảo khiến bọn Dư Luận Viên bối rối dẫm chân lên nhau, chiêu đứa này chồng lần phá chiêu đứa kia, chúng phải rút vào xó tối kiểm điểm lại binh mã. Thoảng mới có đứa mò ra dùng tên giả, đánh trộm một hai đường quyền rồi trốn mất hút.

Nhà Sản thấy cách dùng Dư Luận Viên không hiệu quả, dùng thế trận Bát Bát, Thất Cửu cũng lỗi thời. Bèn nghĩ ra cách dùng thế trận Nhị Ngũ Bát. Một thế trận cũng thuộc loại gia truyền của nhà Sản lâu đã không dùng, được chừng thất truyền vì tính bá đạo của nó, nhưng nay vào lúc cùng đường lại được nhà Sản mang ra thi triển.

Trận này mênh mông vô đối, bất chấp mọi quy luật, điều lệ thi đấu trên giang hồ. Như một tấm lưới rộng bao la, quăng ra là chụp ai cũng được, dạng như đánh cá dùng mắt lưới nhỏ, muốn bắt tép , cá con, hay bất cứ sinh vật nào cũng được. Giữa mùa hè năm ấy, nhà Sản dùng Nhị Ngũ Bát hạ được ba vị anh hùng phe Phản Biện. Đồng thời để củng cố chắc thắng, nhà Sản cho các giáo đầu soạn gấp thế trận Thất Nhị để phối hợp với Nhị Ngũ Bát làm thành một thế trân song sát như lưới quăng, dao chọc.

Cuối hè năm ấy, bọn kẻ sĩ nước Vệ trôi dạt ra nước Luật bên kia biển Đông, thấy đồng bọn trong nước lao đao vì trận Nhị Ngũ Bát của nhà Sản. Bụng lấy làm sôi sục, nảy ra kế liên hoàn Lốc. Kết hợp dùng mưu đánh Ngụy cứu Triệu. Đám ấy mang kế liên hoàn Lốc sang Xiêm đánh thần tốc một trận bất ngờ, thắng lợi vang dội. Khiến nhà Sản đắng cay ngậm hột thị, dân tình trong nước nô nức vui mừng.

Tưởng thế là xong, ai ngờ đám Phản Biện trong nước Vệ chưa dừng lại. Nhân lúc nhà Sản đang bối rối, mờ sáng hôm sau, khi quân canh thành còn ngái ngủ, bọn Phản Biện dùng kế nghi binh nhảy xe tứ mã phi thẳng vào tòa sứ nước Thụy, sứ nhà Thụy thân hành ra mở cổng phủ. Binh mã nhà Sản mặc dù canh phòng cẩn mật nhưng vì bọn ấy hành tung chớp nhoáng quá, lại hư thực điều binh tài tình, khiên quân nhà Sản không kịp trở tay, bị một trận nữa tơi bời ngay tại kinh thành nhà Sản.

Muốn biết thêm, xin đợi hồi sau sẽ rõ.


No comments:

Post a Comment

View My Stats