Thursday 20 June 2013

SO SÁNH BẮC HÀN - NAM HÀN & NGHĨ LẠI CUỘC CHIẾN VIỆT NAM (Ngọc Ẩn - Danlambao)




20.6.13             16 Comments http://img2.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif

Dân ở cả hai miền Bắc và Nam Hàn đều có cùng nòi giống, tổ tiên và cùng sống chung trong một đất nước. Người dân Nam và Bắc Hàn có trí thông minh ngang nhau. Thế thì tại sao Nam Hàn phát triển mọi mặt và ngược lại dân Bắc Hàn chết đói? Sự khác biệt là Nam Hàn theo thể chế tự do dân chủ, tam quyền phân lập và ngược lại Bắc Hàn theo thể chế độc tài cộng sản và tất cả quyền hành đều nằm trong tay đảng CS.

Ngành điện ảnh Nam Hàn không thua gì Hollywood ở Mỹ và đã qua mặt phim Tàu HongKong. Cả thế giới và đặc biệt người Á Châu rất yêu thích phim ảnh, tài tử Nam Hàn. Ngược lại ngành điện ảnh Bắc Hàn là con số zero. Bắc Hàn chỉ có một tài tử là Kim Jong Un chỉ chuyên đóng vai tướng cướp hoặc ăn mày. Tài tử Bắc Hàn Jong Un bị cả thế giới chửi rủa thậm tệ khi dùng võ khí nguyên tử để vòi tiền thế giới. Kỹ nghệ xe hơi thì Nam Hàn có xe Hyundai sánh ngang hàng với Toyota và Honda của Nhật. Kỹ nghệ xe hơi của Bắc Hàn lại tiếp tục đội sổ với số điểm zero nhưng kỹ nghệ chế tạo xe đạp và xe bò thì không biết có vượt chỉ tiêu? Kỹ nghệ đóng tàu của Nam Hàn thì lừng danh thế giới với những đại công ty lớn hàng nhất nhì thế giới như Hyundai Heavy Industries, Samsung Heavy Industries, Dawoo. Nam Hàn sản xuất 10% tổng số lượng Tàu trọng tải lớn cho cả thế giới. Kỹ nghệ đóng tàu của Bắc Hàn lại cũng zero. Kỹ nghệ điện tử thì Nam Hàn có Samsung làm bá chủ thế giới, đã qua mặt Nhật Bản. Điện thoại di động của Samsung không thua gì Iphone của Apple, TV Samsung được ưa chuộng nhất thế giới. Máy chụp hình, quay phim của Nam Hàn tuy chưa sánh bằng Canon, Nikon của Nhật Bản nhưng cũng khá tốt. Kỹ nghệ điện tử của Bắc Hàn là lắp ráp hàng điện tử cho Nam Hàn. Nam Hàn xây dựng một khu lắp ráp hàng điện tử ở Bắc Hàn, vì thế, kỹ nghệ điện tử Bắc Hàn hơn điểm số zero. So sánh đời sống vật chất và tinh thần thì người dân Nam Hàn sống có tự do tư tưởng, tự do nối kết với thế giới, tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do bầu cử, tự do ứng cử, tự do chỉ trích chính quyền mà không bị kết tội chống phá nhà nước. Ở Bắc Hàn thì chỉ có Kim Jong Un là có đủ thứ tự do, kể cả tự do giết dân. Quân đội Nam Hàn chỉ trung thành với tổ quốc và bảo vệ tổ quốc. Quân đội Bắc Hàn thề trung thành với đảng và bảo vệ đảng. Người dân Nam Hàn được ăn uống đầy đủ, tiện nghi vật chất đầy đủ, họ sống văn minh, giàu sang, hạnh phúc, thịnh vượng. Người dân Bắc Hàn thì đói kém triền miên từ lúc chào đời khiến chiều cao trung bình của người Bắc Hàn thấp hơn người Nam Hàn 10-12 Cm. Người dân Bắc Hàn ăn uống còn thiếu thốn thì nói chi đến đời sống tiện nghi vật chất. Nam Hàn là thiên đường hạ giới mà người dân Bắc Hàn mơ ước được bước vào. Bắc Hàn nổi tiếng khắp thế giới qua các trại tập trung lao động khổ sai như trại tập trung số 14, trại Hoeryong là một nhà tù khổng lồ có diện tích 225 kilometer vuông và được vây bọc bởi hàng rào điện cao thế 3300 volt và vòng rào bên ngoài là kẽm gai. Bắc Hàn cũng nổi tiếng với số quân nhân lên đến 1 triệu cho dù dân vẫn đói và kinh tế đang kiệt quệ. Nam Hàn có kinh tế cực kỳ phồn thịnh mà chỉ có 600 ngàn quân nhân. Bắc Hàn rất nổi tiếng với võ khí nguyên tử và đó là cái cần câu cơm của dòng họ Kim. Lâu lâu Kim lại đem võ khí nguyên tử ra dọa láng giềng để đòi tiền mãi lộ. Trước đây dưới thời Tổng Thống Bill Clinton, Mỹ và Nam Hàn đã trả cho Bắc hàn 3 tỉ đô la cộng với viện trợ thực phẩm và Bắc Hàn đã cam kết dẹp vũ khí nguyên tử. Sau khi ăn xài hết tiền thì Bắc Hàn lại lôi vũ khí nguyên tử ra vòi tiền. Lần vòi tiền này xem ra không có hiệu quả cho nên Kim Jong Un xuống nước đỗi qua đàm phán nhưng thực chất là xin Mỹ và Nam Hàn bố thí.

Tháng 6, 1950 bộ đội Bắc Hàn tràn qua vĩ tuyến 38 để tấn công Nam Hàn và đương nhiên Bắc Hàn gọi đó là giải phóng dân Nam Hàn ra khỏi ách thống trị của Mỹ ngụy. Mỹ đã giúp Nam Hàn chống trả mãnh liệt và đẩy lui quân Bắc Hàn và Trung Cộng về bên kia vĩ tuyến 38 vào năm 1953. Cứ thử tưởng tượng là Bắc Hàn chiếm được Nam Hàn năm 1953 thì đất nước đã thống nhất dưới sự cai trị độc tài của cộng sản Bắc Hàn thì cả Hàn Quốc hôm nay có lẽ giống như Việt Nam hiện tại. Thử tưởng tượng năm 2013 Bắc Hàn tấn công và chiếm đoạt được Nam Hàn thì đó có thể gọi là cuộc chiến tranh giải phóng hay là xâm lăng và cướp bóc? Một quốc gia Bắc Hàn nghèo đói, không có tự do mà đi giải phóng một quốc gia thịnh vượng với đầy đủ nhân quyền thì cho dù ngụy biện cách nào cũng không thể gọi là cuộc chiến tranh giải phóng.

Cuộc chiến tranh giữa miền Nam tự do và miền Bắc cộng sản ở Việt Nam cũng tương tự như cuộc chiến tranh Nam và Bắc Hàn. Chỉ có một điều khác biệt là cộng sản VN đã thắng và CS Bắc Hàn đã thua. Nếu miền Bắc đã không tấn công miền Nam VN suốt 20 năm thì hôm nay đang có một miền Nam VN sánh ngang hàng với Nam Hàn. Nếu VN chưa thống nhất thì chỉ có một nửa đất nước đau khổ và một nửa còn lại có thể giúp đỡ cho phần nửa kia bớt đau khổ như Nam Hàn đang viện trợ và tạo công ăn việc làm cho dân Bắc Hàn. Nếu miền Nam VN còn có VNCH thì TQ có dám lộng hành như hôm nay và ngư dân Quảng Ngải chắc chắn được hải quân VNCH bảo vệ? Thật trớ trêu, có lẽ hơn ai hết các lãnh tụ CSVN rất lo sợ Bắc Hàn tấn công và cướp Nam Hàn. CSVN sẽ mất rất nhiều quyền lợi và dân VN thất nghiệp khi CS Bắc Hàn chiến thắng và tiến lên xã hội chủ nghĩa.

So sánh đời sống giữa người dân Nam Hàn và Bắc Hàn, các cán bộ đảng viên CSVN tự đặt câu hỏi là cuộc chiến 20 năm chấm dứt năm 1975 có phải là cuộc chiến giải phóng? Ông Hồ Chí Minh và đảng CSVN có công hay có tội khi phá tan nát một miền Nam trù phú, tự do, đạo đức và nhân bản? Sự khác biệt lớn nhất giữa Nam và Bắc Hàn chính là nhóm người lãnh đạo biết lèo lái hoặc phá hoại quốc gia. Các lãnh tụ Bắc Hàn đang trùm mền lên cả miền bắc khiến dân trí thụt lùi và khoảng cách trí tuệ và thịnh vượng càng ngày càng rộng ra giữa Nam và Bắc Hàn. Ở VN những nhân tài lẽ ra phải lãnh đạo đất nước như Ts. Cù Huy Hà Vũ, Ks. Trần Huỳnh Duy Thức thì lại đang ngồi tù. Những người trí tuệ chỉ xứng đáng làm nông dân hay cảnh sát giao thông như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Chí Vịnh, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng, Trương Tấn Sang, Phùng Quang Thanh thì đang lãnh đạo. Đất nước VN đang bị phá hoại tan nát, vỡ vụn, nô lệ Tàu cũng giống như Bắc Hàn chính là do bọn lãnh đạo bất tài, tham lam. Làm sao dân trí cao và phát triển, đất nước độc lập khi những người lãnh đạo tài hèn, trí kém và sẵn sàng làm nô lệ? Chưa có một quốc gia nào trở nên hùng mạnh khi có những người lãnh đạo bất tài. Lật đổ những lãnh tụ bất tài, tham nhũng chính là hành động thiết thực cứu dân, cứu nước.

19/6/2013






No comments:

Post a Comment

View My Stats