Tuesday 18 September 2012

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ ĐẶC BIỆT Ở DALLAS (Trần Thủy Tiên, MA)





Trần Thủy Tiên, MA
7-9-2012

Vào Thứ Bẩy, ngày 25/8/2012, từ 6-9 giờ tối, có một chương trình ca vũ nhạc thời-trang đặc biệt ở Garland-Dallas, do một người trẻ tổ chức. Đó là cô Hoa Hậu Cung Hoàng Kim, 21 tuổi, cùng hoạt động với một Nhóm Trẻ, đa số gồm các học sinh và sinh viên ở vùng Dallas, do cô thành lập và lãnh đạo từ năm 2008. Đó là Nhóm Biển Xanh Ngày Thứ Bẩy (Saturday Ocean Group), nhưng thường được gọi tên ngắn lại cho gọn là Nhóm Biển Xanh.

Vì là đương kim Hoa Hậu Sinh Viên các Trường Đại Học ở Texas (Miss Texas Collegiate) của năm 2012 từ một tổ chức Thi Hoa Hậu của người Mỹ (Miss Texas High School & Collegiate America Pageant), cô Cung Hoàng Kim (CHK) đã được tổ chức nầy bảo trợ và khuyến khích thực hiện việc gây quỹ giúp gia đình các cựu chiến binh Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa, qua một chương trình văn nghệ hướng về các bậc sinh thành và quê hương Việt Nam tạm mất, sau năm 1975.

Nhưng một chiếc lá vàng không thể làm nên một mùa thu tao-ngộ với những ước mơ và mơ ước. Do đó, Ban Biên Tập Nguyệt San Bút Tre (BT) đã mở rộng tấm lòng cao đẹp ngay từ đầu, ủng hộ sinh viên hoa hậu CHK và nhóm trẻ Việt ở Dallas, với chi phiếu $1000 của những người Việt tha hương biết tương trợ lẫn nhau, từ Arizona đến Nhóm Biển Xanh ở Texas. Tiếp theo là hai chi phiếu nhiệt tình và nhanh chóng của hai thân hữu: Cô Christina Nonomaque và anh chị Cung văn Bộ. Rồi đến Cộng Đồng Người Việt Dallas đã chính thức yểm trợ với lời kêu gọi tích cực của cô chủ tịch Lê Lam Ngọc: “Xin quý bậc trưởng thượng, quý niên trưởng, quý cộng đồng, liên hội, hội đoàn... bảo trợ và yểm trợ cho Thế Hệ 2 trong công tác rất ý nghĩa nầy.” (Email: June 14, 2012). Trong buổi họp đầu Tháng 7, 2012, Hội Cao Niên Dallas cũng kêu gọi hội viên nâng đỡ tài năng của cô CHK và Nhóm Trẻ Biển Xanh trong việc góp phần giúp đỡ các gia đình cựu chiến binh Mỹ Việt.
Tóm tắt sinh hoạt của cô Cung Hoàng Kim với các danh hiệu từ các tổ chức Thi Hoa Hậu của Hoa Kỳ: Miss Plano Junior Teen 2005, Miss Texas Jr. Teen 2007, America’s U.S. Miss 2010, Miss Texas Collegiate 2012, cùng với Nhóm Biển Xanh, ở Dallas:

Hình :  http://www.tapchithegioimoi.com/images/VN_090812_VN-2.gif

1. Cô Cung Hoàng Kim (CHK) đã bắt đầu tham gia sinh hoạt cộng đồng từ lúc 15 tuổi (năm 2006) qua vô số công tác lợi ích cho cả 2 Cộng Đồng Mỹ và Việt, đến năm 2008 thì cùng hoạt động với Nhóm Biển Xanh: Phát Quà Giáng Sinh-Toys for Tots, Tết Trung Thu, Lễ Thượng Kỳ Đầu Năm, Giỗ Hai Bà Trưng, Hội Chợ Tết (Hoa hậu, ca sĩ, người mẫu, và thuyết trình viên, ở DFW, Garland, Austin, Houston-TX, Arizona, Canada, từ năm 2006- 2012), Hát Quốc Ca VN và Trợ Giúp các buổi Phát Học Bổng cho học sinh Người Việt DFW (2008-2010), Designed Bằng Tri Ân và Mission Statement Page with pictures for VAC of Greater Dallas (2008-2010), Văn Nghệ Cám Ơn Anh ở Garland (ca sĩ, ngày 9/11/2008), Đại Hội Toàn Quốc của Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ ở Dallas (ca sĩ, 2009), Ngày Văn Hóa quốc tế ở Đại Học Tarrant County (ca vũ, đàn tranh, và thời trang, ngày 16/4/2009), Họp Mặt với 23 Thị Trưởng vùng DFW (Special Guest, ngày 26/8/2010), Balloon Festival (Tháng 9, 2010), Trình diễn áo dài ở các Lễ Hội quốc tế - International Festivals at Plano, TX (2006-2010), Metro PCS Asian Festival in Downtown Dallas (MC, May 7, 2011), International Festival in Dallas (as Special Guest, 2012), Viết & Đọc Diễn Văn, và Làm Người Mẫu cho Dress &Tux Giveaway for American high school students who stay away from alcohol & drug abuse (Dallas, March 2, 2011), Gây Quỹ Xây Mộ Thuyền Nhân Người Việt ở Mã Lai (ca sĩ ở Houston, ngày 15/5/12), Họp Mặt của Bộ Binh Thủ Đức (ca sĩ ở Garland, ngày 18/2/12), Tưởng Niệm Quốc Hận (ca sĩ và là người đọc diễn văn ở Dallas và Austin, TX, vào 2 ngày liên tiếp, Thứ Bẩy và Chủ Nhật: 28 và 29/4/2012, lái xe 2 ngày, suốt buổi từ trưa, chiều, đến tối, và vội vã trở lại Đại Học UT cho kịp đi học vào sáng Thứ Hai)...

2. Cô Hoa Hậu CHK của cộng đồng Việt Nam cũng đã được mời tham gia ngồi xe hơi danh dự trong các cuộc diễn hành (parades) của các tổ chức Hoa Kỳ: Diễn Hành vào các Ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ, July 4, 2006 và 2008, tổ chức bởi Plano Early Lions Club; Dallas Veterans Day Parade 11/11/2010; Diễn Hành của Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ ở Austin, 11/11/2011.


3. Cô CHK cũng được đăng bài viết và hình ảnh trên các báo, tạp chí, và truyền thông Hoa Kỳ: Plano Courier Star (The City With Two Queens, 2007); Dallas Morning News (Patriotism Lies In The Heart, Neighborsgo on the cover, 2008); Richlandchronicle (The Heart Behind a Beauty Queen, November 23, 2010); on front cover of Richland College Class Schedule (Spring 2011); Study Breaks magazine (Austin, January 2012); Supermodels Unlimited Magazine (Role Models, 2010; Most Beautiful, January 2011; on front cover of Fashion Edition, July 2012); Fox 4 News (2010), Good Morning TX at UT (2011-2012), CBS (Journalism Internship for CBS in New York 2012).

Chúng ta cũng nên Góp Vui với nhau khi có Tin Vui: Đáng mừng khi có sự hưởng ứng và ủng hộ Chương Trình Văn Nghệ Tháng Tám 2012 của cô CHK đến từ trong và ngoài địa phương, do nhiều tổ chức và cá nhân có tâm huyết với cộng đồng và giới trẻ: CĐ Người Việt Dallas, Hội Cao Niên Dallas, Legacy Organization of Vietnamese Enrichment (L.O.V.E.), Hội Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức DFW, Nguyệt San Bút Tre, Tạp Chí Thế Giới Mới, Tuyết Tofu, LatinOnhel Photography, Dallas Vietnamese Radio, Saigon 890AM, Nhạc Sĩ Tạ Anh Siêu với Đoàn Văn Nghệ Đất Lành, Võ Sư Tây Sơn Nhạn với Nhóm Võ Thuật, Ông Châu Kim Khánh-Chủ Tịch CĐNV Austin, Cô Hoàng Lan, Ông Hoàng Lộ (Dallas), Cô Mộng Tuyền, Anh Lê Trịnh Đức (Arizona), Việt Báo (Nam Cali), Vietnamese-American Woman Volunteer (Bắc Cali)...

Với chủ đề Phụ Mẫu và Quê Hương, khán giả sẽ được xem các em thiếu nhi, hoa hậu ca sĩ CHK, và Nhóm Biển Xanh trình bầy các màn ca vũ nhạc và thời trang, tươi trẻ và tự nhiên với lứa tuổi, dù nếu chưa điêu luyện 100%, nhưng chúng ta nên tán thưởng nỗ lực của các em (with positive attitude), thay vì xăm xoi tìm sơ sót (negative attitude). Bởi vì không gì đẹp bằng nét hài hòa tự nhiên, mộc mạc, không giả tạo, từ bên trong tâm hồn của các em... Các bậc cha mẹ, thầy trò, hoặc anh chị em cùng nhà, cũng góp phần tham gia với sắc thái riêng, cho thấy sự cố gắng hợp tác giữa các thế hệ khác nhau. Dù bận rộn ở hải ngoại, các thành viên trong gia đình cần có thì giờ để ăn bữa cơm chung, đọc sách báo hữu ích, suy nghĩ, tĩnh lặng, phục hồi, và vui chơi bên nhau hoặc chia xẻ vui buồn trong những lúc thăng trầm của cuộc đời... Đây là môi trường gia đình lành mạnh giúp Tuổi Thơ phát triển và Tuổi Trẻ huân tập được Lòng Nhân Ái (kindness), trước hết từ trong gia đình cần biết đối xử Từ Ái với nhau hằng ngày, thay vì thờ ơ (indifference) trước nỗi đau của người thân và tha nhân.

Chương trình hy vọng nhấn mạnh được sự tương kính, thông cảm chứ không hiềm khích, khi mỗi cá nhân tự cương quyết tạm biệt “cái tôi” muôn thuở để nghe và học lẫn nhau, tạo ra sự hiểu biết và cởi mở: từ ý nghĩ, đến lời nói và hành vi; từ đó dẫn đến tha thứ, chứ không ganh ghét hận thù, nhất là giữa các cá nhân cùng chung lý tưởng trong một hội đoàn, một tập thể. Chúng ta cần loại bỏ ngay môi trường thù nghịch (stay away hostile environment) với vài cá nhân có thói quen xấu là tìm cách chỉ trích người khác vì ganh tỵ hoặc để được “nổi tiếng”!!? Bởi vì Niềm Vui duy nhất của những người làm việc thiện nguyện là tìm thấy sự hữu ích qua việc giúp đỡ tha nhân, trong khi được vui vẻ làm việc thân ái bên bạn hữu; không có sự ngờ vực, giữ kẽ, hoặc e sợ lẫn nhau. Vì nếu vậy thì còn gì thú vị khi bỏ việc nhà, hy sinh thời giờ và công sức, để làm việc tự nguyện??? It’s not supposed to be that way.

Vì vậy, chương trình cố gắng phát huy sự hợp tác ở địa phương qua các tiết mục văn nghệ của môt số những người từng phục vụ cộng đồng nhiều năm, không tên tuổi (unsung heroes). Xin khán giả hãy Suy Nghĩ và Thay Đổi Tư Duy ở điểm này: Hãy rủ nhau đi xem và ủng hộ các chương trình của những người trẻ Việt biết dấn thân ở hải ngoại để nâng đỡ họ. Xin cố gắng: không nghĩ, không nói, không làm những điều nhỏ mọn, làm nản lòng giới trẻ đã từng sinh hoạt cộng đồng. Hãy tạo đoàn kết giữa các cá nhân và giúp tập thể mình vững mạnh. Xin bỏ cái định kiến “tôi chỉ muốn mua vui” cho cá nhân (không có ca sĩ, nhạc sĩ tôi thích, thì tôi không xem). Hãy quan tâm đến việc phát huy giới trẻ, tương lai của dân tộc Việt, góp phần xây dựng Cái Chung cho cộng đồng mình, và góp sức với xã hội người Mỹ nơi cư ngụ.

“I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the waters to create many ripples.” ― Mother Teresa.

“Một mình tôi không thể thay đổi thế giới, nhưng tôi có thể ném một viên đá trên dòng nước để tạo ra những làn sóng rung chuyển, từ từ làm thay đổi cuộc đời, tốt đẹp hơn.”
Xin được kết thúc bài giới thiệu này với lời khuyên khí phách và hùng biện của một tinh thần vĩ đại: Mother Teresa.

Ngày 9/7/2012 -
GS TRẦN THỦY TIÊN, M.A. in Human Sciences






No comments:

Post a Comment

View My Stats