TIN TỨC TỔNG HỢP NGÀY 18/07/2025
*****
Nguyễn Huy Cường
17/07/2025
https://baotiengdan.com/2025/07/17/ngo-nghe-hay-lan-lon/
Trước
hết, xin dẫn lời từ báo chí: “Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho rằng,
xe máy cũ nát, xả khói đen ảnh hưởng đến môi trường cả triệu người dân sinh sống.
Không thể vì lợi ích của một số người mà ảnh hưởng lợi ích của cả triệu người
dân Thủ đô“.
Tôi
nhận tin này từ sáng hôm qua nhưng phải cẩn thận xem xét từng câu từng chữ và
trực tiếp quan sát rất kỹ tại Hà Nội, kể cả lượng xe trong và ngoài Vành đai một
rồi hôm nay mới lên tiếng.
Có
điều cần nói như sau:
Thứ
nhất, nhận định về “xe máy cũ nát” làm ảnh hưởng môi trường thì không sai. Ai
cũng biết. Nhưng “xe máy cũ nát” ở đâu?
Trong
văn cảnh tuyên bố của ông, chắc chắn là ở Hà Nội thì sai. Hà Nội có không nhiều
hơn 1% xe máy cũ nát đến mức xả khói đen ra môi trường. Có cái nào họ cũng tống
khứ đi rồi.
Các
loại xe Liên Xô, Đức, Cộng hoà Séc xả khói um xùm đã biến mất hơn ba mươi năm rồi.
Hiện
dân Hà Nội, nhất là quý cô, quý chị dùng toàn xe Nhật, Hàn Quốc đời mới, có chiếc
bằng giá một cái ô tô hạng nhỏ, những chiếc xe máy của người dân Hà Nội còn là
một phần diện mạo của họ, góp phần vào tư thế, thương hiệu, vẻ đẹp của họ.
Cho
nên nếu vịn vào cái nhận xét trên đây để “ra” chính sách, để cấm đoán xe máy
xăng, một là hơi ngô nghê, hai là có ý lươn lẹo để che đậy một mưu lược gì
khác.
Trong
tuyên bố của mình, ông Thanh nói sẽ huy động “Toàn hệ thống chính trị” vào cuộc
để chống món “cũ nát” này thì hơi … dư lực lượng.
Nhà
tôi có chiếc xe honda đời 1986 nhưng đến nay vẫn êm ru, để ngay trong nhà nổ
máy garanti 10 phút, không có mùi xăng.
Gần
nhà có trạm đăng kiểm ô tô, bữa nghe nói sẽ kiểm tra khí thải xe gắn máy tôi dẫn
ra trạm, nhờ anh em (quen biết) trong trạm đo thử thì không vấn đề gì!
Một
cậu thợ sửa xe gắn máy gần nhà, có hai chục năm tuổi nghề nói: Nếu chiếc xe cũ
nào lọt khí, cần khắc phục, đến mực khí thải trong veo, an toàn, không mất quá
triệu rưỡi bạc, khoảng hơn hai ngày lương thợ xây, không có gì mà phải ầm ỹ thế.
Giá
này rẻ hơn việc huy động “toàn hệ thống chính trị” vào cuộc và thay thế dăm triệu
chiếc xe còn dùng 20 năm nữa vẫn vô sự này!
______
Ảnh
minh họa cho bài viết. Nguồn: Báo Tiền Phong và Người Lao Động :
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/07/1-65.jpg
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/07/3-9-1024x611.jpg
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/07/2-16-1024x576.jpg
--------------
1
comment
"Nhà
nước" Hà Nội muốn dân chúng xài xe điện của mấy con vượn chăng?
======================
Việt Nam cần một chiến
lược, không phải một thỏa hiệp tạm thời
Vũ Đức Khanh | Báo Tiếng Dân
19/07/2025
https://baotiengdan.com/2025/07/19/viet-nam-can-mot-chien-luoc-khong-phai-mot-thoa-hiep-tam-thoi/
===========================
Lựa chọn quyết định:
Việt Nam xây dựng tương lai tươi sáng hay trở về với quá khứ?
Stephen
B. Young | Caux
Round Table for MC
18/07/2025
============================
Đài
Loan mô phỏng kịch bản Trung Quốc tấn công trong cuộc diễn tập trên toàn đảo
Phan Minh - RFI
Đăng
ngày: 17/07/2025 - 12:30 - Sửa đổi ngày: 17/07/2025 - 13:26
=======================
Trung
Quốc sẽ xâm lược Đài Loan vào năm 2027 ?
Minh
Phương
- RFI
Đăng ngày: 17/07/2025 - 11:49 - Sửa
đổi ngày: 17/07/2025 - 20:51
=================================
Tranh sơn dầu quý hiếm
vẽ 'cha già dân tộc' Gandhi được bán hơn 200.000 USD
BBC News Tiếng Việt
18 tháng 7 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c2ezyz8714mo
Một bức chân dung sơn dầu quý hiếm vẽ lãnh tụ
giúp Ấn Độ giành độc lập, ông Mahatma Gandhi, đã được bán đấu giá tại London với
giá 152.800 bảng Anh (tương đương 204.648 đô la Mỹ).
Bức chân dung sơn dầu Mahatma Gandhi được vẽ
tại Anh năm 1931
Mức giá này cao hơn rất nhiều so với ước tính
ban đầu của nhà đấu giá Bonhams, vốn cho rằng tác phẩm có thể bán với giá từ
50.000 đến 70.000 bảng Anh.
Bức tranh được họa sĩ người Anh Clare
Leighton vẽ vào năm 1931, khi ông Gandhi đến thăm London.
Bonhams cho biết đây được cho là bức chân
dung sơn dầu duy nhất mà ông Gandhi từng ngồi làm mẫu.
Ông là người lãnh đạo phong trào kháng chiến
bất bạo động chống lại sự cai trị của thực dân Anh ở Ấn Độ và những lời dạy của
ông đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người.
Đối với hầu hết người dân Ấn Độ, ông được tôn
kính như "cha già dân tộc".
Bức chân dung được thực hiện khi ông Gandhi đến
London vào năm 1931 để tham dự Hội nghị Bàn tròn lần thứ hai, được tổ chức nhằm
thảo luận về các cải cách hiến pháp cho Ấn Độ và giải quyết những yêu cầu về
quyền tự trị của nước này.
Theo nhà đấu giá Bonhams, bà Clare Leighton
"là một trong số rất ít nghệ sĩ được phép vào văn phòng của ông và có cơ hội
được gặp mặt ông nhiều lần để phác họa và vẽ chân dung."
Bà được giới thiệu với ông Gandhi thông qua bạn
đời của mình, nhà báo viết về chính trị người Anh, ông Henry Noel Brailsford,
người ủng hộ mạnh mẽ phong trào giành độc lập của Ấn Độ.
Tác phẩm được giữ trong bộ sưu tập cá nhân của
nữ họa sĩ cho đến khi bà qua đời vào năm 1989 tại Hoa Kỳ, sau đó được truyền lại
trong gia đình.
Bonhams không tiết lộ người mua bức tranh và
hiện chưa rõ liệu nó có được trưng bày công khai hay không.
=================================
Cái chết của kẻ biết
quá nhiều (Phần 1)
Sydney Trần
18-7-2025
https://baotiengdan.com/2025/07/18/cai-chet-cua-ke-biet-qua-nhieu-phan-1/
New York, tháng 8 năm 2019. Trời oi bức và nặng
nề như nín thở.
Trong phòng biệt giam số 10A tại nhà tù liên
bang MCC ở New York, người ta tìm thấy xác của Jeffrey Epstein treo cổ bằng một
miếng vải xé từ ra [trải] giường. Thi thể đã lạnh ngắt, cổ bị gãy ở xương móng,
một loại chấn thương hiếm thấy trong các vụ tự tử, nhưng thường thấy trong các
trường hợp mà nạn nhân bị siết cổ bằng tay.
Hai nhân viên canh trực đêm hôm đó khai rằng…
họ ngủ quên. Camera an ninh ngoài hành lang vào đúng lúc ấy bị “trục trặc kỹ
thuật”, và người bạn tù duy nhất của Epstein thì được chuyển đi trong đêm trước
mà không có thông báo.
Nguyên nhân tử vong được công bố là tự sát.
Không ai tin.
***
Cái tên Jeffrey Epstein không phải là ít người
biết. Nhưng suốt hai thập niên qua, nó chỉ là tiếng thì thầm trong những hành
lang của giới quyền lực. Hắn là một kẻ không có bằng đại học, không điều hành một
công ty nào rõ ràng, không ra mặt trước báo chí, nhưng sống trong những biệt thự
hàng trăm triệu đô, đi lại bằng máy bay riêng, kết bạn với tổng thống, hoàng tử,
học giả Nobel và tài phiệt phố Wall.
Hắn từng là cố vấn tài chính cho tỷ phú
Leslie Wexner. Nhưng đó chỉ là bình phong. Cái giúp Epstein thành công không phải
là tài năng đầu tư, mà là khả năng cung cấp, thu hút, ghi lại và lưu trữ.
Trong một biệt thự ở Palm Beach, tại căn nhà
trên phố 71 Manhattan, tại đảo Little St. James ngoài khơi đảo Caribbean, hắn
xây dựng cả một hệ thống làm việc kín đáo, nơi các cô gái vị thành niên được
tuyển mộ, “huấn luyện”, và đưa đến phục vụ “khách quý”.
Mỗi căn phòng đều có gắn camera giấu kín. Mỗi
cuộc tiếp xúc với thân chủ đều được ghi lại. Những đoạn video ấy không bao giờ
được chiếu ra ngoài. Nó được khóa giữ cẩn thận như một vũ khí.
Không ai biết hắn dùng chúng để làm gì.
Hoặc đúng hơn, ai cũng biết. Nhưng không ai
dám nói.
***
Hồ sơ về Epstein bắt đầu được lập ra từ năm
2005 (vào thời nhiệm kỳ hai của Tổng thống Bush con).
Một cô gái 14 tuổi về kể với mẹ rằng, cô đã bị
lạm dụng tình dục trong nhà của Epstein tại Palm Beach.
Cảnh sát địa phương vào cuộc. Họ điều tra âm
thầm. Và những gì họ phát hiện làm họ rúng động: Một hệ thống tuyển mộ và “huấn
luyện” thiếu nữ có tổ chức, có chương trình, và kéo dài suốt nhiều năm.
Cảnh sát khởi tố với hàng loạt tội danh
nghiêm trọng. Nhưng khi hồ sơ được chuyển lên công tố liên bang, mọi việc bắt đầu
thay đổi.
Epstein thuê những luật sư giỏi nhất nước Mỹ:
Alan Dershowitz, Ken Starr, Roy Black. Và rồi, thay vì bị xét xử công khai, hắn
đạt được một thỏa thuận ngầm gọi là “non-prosecution agreement” với công tố
viên liên bang Alexander Acosta.
Năm 2008, Epstein chỉ bị kết tội “môi giới mại
dâm” và lĩnh án 13 tháng tù. Mỗi ngày hắn được đi ra ngoài 12 tiếng để “đi
làm”. Hắn có tài xế riêng đưa đón, phòng riêng, điện thoại riêng. Đây là một
trong những thỏa thuận đáng xấu hổ nhất trong lịch sử pháp lý của Mỹ, mà đến tận
năm 2019, công chúng mới được biết.
Từ Palm Beach đến Manhattan, từ New Mexico đến
đảo Little St. James, Epstein tiếp tục sống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hắn
xây biệt thự, tổ chức tiệc, đi lại với người nổi tiếng. Những cô gái vẫn đến và
đi.
Trên đảo riêng giữa vùng biển Caribbean, nơi
báo chí sau này gọi là “đảo ấu dâm”, hắn vận hành một “đế chế” riêng, có đầu bếp,
có bảo vệ, có camera giấu kín khắp nơi. Và có những vị khách đặc biệt, thường đến
bằng phi cơ riêng, được đón tiếp nồng hậu, và không bao giờ phải ghi danh.
Người ta đồn rằng Epstein có ghi hình. Ghi lại
tất cả. Và giữ tài liệu này làm tài sản phòng thân.
***
Tháng 7 năm 2019, lúc phong trào MeToo và làn sóng phản đối văn hóa che giấu lạm dụng tình
dục đang lên cao điểm, tờ Miami Herald công bố một loạt điều tra gây chấn động,
vạch trần chi tiết vụ dàn xếp năm 2008.
Công chúng nổi giận. Quốc hội mở cuộc chất vấn.
Và một lần nữa, cái tên Epstein sống lại.
Lần này, hắn không thoát.
Ngày 6/7/2019, Epstein bị bắt tại sân bay
Teterboro, New Jersey, khi vừa bay từ Paris về. FBI đột kích vào nhà riêng của
hắn ở Manhattan, tìm thấy hàng nghìn bức ảnh thiếu nữ khỏa thân, hộ chiếu giả,
kim cương, tiền mặt, và các tài liệu ghi chép từ năm 2005 chưa từng công bố.
Báo chí sôi sục. Những cái tên từng xuất hiện
trong sổ tay cá nhân của Epstein bắt đầu được nhắc lại: Bill Clinton, Donald
Trump, Prince Andrew, Alan Dershowitz…
Các nạn nhân bắt đầu công khai lên tiếng. Và
nước Mỹ bắt đầu chờ phiên tòa thế kỷ.
Giới truyền thông cũng bắt đầu đặt câu hỏi:
Ai đã từng tới đảo? Ai đã từng ở lại qua đêm tại căn nhà Manhattan với những tấm
gương một chiều? Ai đã từng nhận tiền từ quỹ từ thiện “Cánh Én Trắng”, cái tên
mỹ miều cho một tổ chức rửa tiền?
Và rồi… Epstein chết.
***
Người phụ nữ ngồi bất động trong phòng giam,
ánh đèn vàng vọt hắt lên gương mặt không tình cảm. Đôi mắt bà ẩn sau cặp kính
đen dày, như một bức màn che giấu mọi cảm xúc. Không ai biết bà đang sợ hãi,
bình thản hay toan tính điều gì; chỉ biết rằng, thời khắc tuyên án đang đến gần.
Ghislaine Maxwell, cộng sự thân tín, tình
nhân cũ, kẻ tuyển mộ, kẻ bịt miệng, kẻ giữ bí mật của Epstein bị kết án 20 năm.
Bà từ chối không khai thêm bất kỳ cái tên nào để được giảm án.
Tòa không ép. Chính phủ cũng không đòi.
Các video, nếu có, cũng không được công bố.
Các thân chủ của Epstein, nếu có, cũng không bị khởi tố.
Chỉ có vài đoạn tài liệu bị rò rỉ như bản sao
hộ chiếu, nhật ký của các chuyến bay, sổ tay với những dòng ghi chú như:
“PRINCE A – Island x3”, “Clinton – Cam 2”, “GH – paid in trust”.
Tất cả không đủ để buộc tội ai. Nhưng quá đủ
để buộc cả xã hội phải đặt câu hỏi: Chuyện gì đang được giấu? Ai giấu? Và vì
sao?
***
Mùa xuân năm 2023, một kho tài liệu tại
Zurich nổ tung chỉ vài giờ sau khi FBI gửi lệnh khám xét. Nơi đó lưu trữ các bản
sao của máy chủ từ một “căn cứ phụ” tại đảo Little St. James.
Hai người chết. Không ai bị bắt. Đám cháy bị
quy là “sự cố kỹ thuật”.
Năm 2024, một phần danh sách “thân chủ” của
Epstein bị rò rỉ trên mạng. Toàn là ký hiệu, viết tắt, địa chỉ email. Nó chỉ tồn
tại 72 giờ trước khi bị xoá sạch cùng với toàn bộ server.
Không có một cuộc điều tra nào.
Không ai đứng ra xác minh thật giả.
***
Đến năm 2025, trong nhiệm kỳ hai, dưới áp lực
của đám MAGA, chính quyền Trump tuyên bố là sẽ “giải mật toàn bộ hồ sơ
Epstein”.
Một chiến dịch được giao cho Pam Bondi, một đồng
minh thân tín của Trump, dẫn đầu.
Thoạt đầu bà tuyên bố: “Tôi đã xem danh sách
thân chủ của Epstein này. Tôi đã thấy hàng ngàn video. Nó nằm trên bàn làm việc
của tôi.”
Cộng đồng MAGA hân hoan. Phe chống Trump nín
thở. Tất cả đều chờ ngày công bố.
Nhưng rồi… ngày đó không đến.
***
Tháng 7 năm 2025, Bondi cho phát hành một bản
tin ngắn gọn:
“Không có bằng chứng xác thực về danh sách
thân chủ. Không có video đáng tin cậy. Cái chết của Jeffrey Epstein, sau
khi điều tra lại, vẫn là tự sát.”
***
Cộng đồng MAGA nổi giận. Chiến lược gia và cựu
cố vấn cho Trump, Steve Bannon nói trên podcast: “Nếu đây là sự thật, thì chúng
ta chẳng khác gì cái đám người mà ta từng chống.”
Elon Musk tuyên bố: “Đã đến lúc phải thả quả
bom thực sự lớn: Donald Trump có tên trong hồ sơ Epstein. Đó là lý do thực sự
khiến hồ sơ này không được công khai hoá.”
Nội bộ FBI & DOJ bị khủng hoảng. Nghe tin
rằng FBI Director Kash Patel có thể từ chức vì có mâu thuẫn trong việc xử lý hồ
sơ. Phụ tá FBI Dan Bongino hăm dọa từ chức.
Bondi trốn tiệt, biến mất khỏi các phương tiện
truyền thông.
***
Trump phủi tay: “Chuyện cũ rồi, đừng bận tâm
nữa”
Sau khi Bộ Tư pháp và FBI kết luận rằng không
có “danh sách thân chủ” trong hồ sơ Jeffrey Epstein và cái chết của hắn là do tự
sát, Trump đã nhanh chóng lên tiếng xoa dịu dư luận trong nội bộ MAGA.
Trong cuộc họp nội các ngày 8/7, Trump nói thẳng:
“Ai còn quan tâm đến Epstein nữa chứ?”
Lời tuyên bố này được xem như một gáo nước lạnh
dội lên đầu đám đông MAGA vốn đang sôi sục đòi minh bạch.
Khi làn sóng phẫn nộ nhắm vào Pam Bondi, người
được Trump giao phụ trách điều tra lại hồ sơ Epstein, Trump liền bảo vệ bà. Đồng
thời Trump gọi phụ tá Bongino là “người tốt” và kêu gọi phe MAGA đừng chia rẽ nội
bộ.
Trên mạng xã hội Truth Social, Trump chuyển
hướng mũi dùi, cho rằng toàn bộ vụ lùm xùm về Epstein chỉ là một màn kịch dựng
lên bởi Đảng Dân Chủ.
Trump nói “Hồ sơ Epstein là tài liệu giả, do
Obama, Clinton và Biden dựng ra….”
Trong khi cộng đồng MAGA đang chia rẽ, Trump
tránh đề cập đến nội dung của các tài liệu này, cũng không hề lên án các hành
vi tội phạm tình dục mà Epstein bị cáo buộc. Thay vào đó, Trump gạt đi toàn bộ
vụ việc như thể nó chỉ là một chiêu trò chính trị.
(Còn tiếp …)
Nguyễn Văn Chất
18/07/2025
https://baotiengdan.com/2025/07/18/kien-chet-me-no-di/
Trump lại dọa kiện Wall Street Journal vì
đăng “thư giả” giữa tâm bão Epstein. Ông bảo, đã cảnh báo Murdoch, bảo đã thắng
mấy vụ kiện báo chí trước, giờ sẵn sàng “xử” Wall Street Journal tiếp. Vụ thư
này thật hay giả, chưa biết, nhưng mọi người hãy sẵn sàng chờ đón một tấn tuồng
giật gân vào sáng ngày mai trên Wall Street Journal.
Dưới đây là nguyên văn hai bài Trump vừa đăng
trên Truth Social và nội dung bức thư được cho là của Donald Trump gửi mừng
sinh nhật của bạn Epstein, tạm dịch như sau:
.
Bài 1: “Tờ Wall Street Journal và Rupert Murdoch, đích thân, đã
được Tổng thống Donald J. Trump cảnh báo trực tiếp rằng bức thư họ sắp đăng, được
cho là của Tổng thống Trump gửi Epstein, LÀ GIẢ. Nếu họ đăng, họ sẽ bị kiện.
Ông Murdoch nói sẽ xử lý vụ này, nhưng rõ ràng ông ta không đủ quyền lực để làm
vậy. Tổng biên tập Wall Street Journal, Emma Tucker, đã được Karoline Leavitt
và chính Tổng thống Trump thông báo trực tiếp rằng bức thư đó là GIẢ, nhưng
Emma Tucker không muốn nghe. Thay vào đó, họ vẫn tiếp tục đăng một câu chuyện
sai sự thật, ác ý và phỉ báng. Tổng thống Trump sẽ sớm kiện Wall Street
Journal, NewsCorp và ông Murdoch. Báo chí phải học cách trung thực và không dựa
vào những “nguồn tin” có lẽ còn chẳng tồn tại. Tổng thống Trump đã từng thắng
kiện George Stephanopoulos/ ABC, 60 Minutes/ CBS, và những kẻ khác, và đang chờ
đợi để kiện và buộc Wall Street Journal, một tờ từng được coi là vĩ đại, phải
chịu trách nhiệm. Giờ nó thực sự đã trở thành một “Tờ Giấy Lộn Kinh Tởm và Bẩn
Thỉu”, và việc viết những lời dối trá phỉ báng thế này chỉ cho thấy họ tuyệt vọng
ra sao khi muốn níu kéo sự chú ý.
Nếu có bất kỳ sự thật nào về cái “Trò Lừa
Epstein” liên quan đến Tổng thống Trump, thì thông tin đó đã bị Comey, Brennan,
Crooked Hillary, và lũ điên cánh tả khác phơi ra từ nhiều năm trước rồi. Chứ nó
chắc chắn không phải nằm chờ trong một hồ sơ đợi tới lúc “TRUMP” thắng ba cuộc
bầu cử mới được lôi ra. Đây lại là một ví dụ khác của TRUYỀN THÔNG GIẢ DỐI!”
***
Bài 2:
“Tờ Wall Street Journal đã đăng một bức thư
GIẢ, được cho là gửi cho Epstein. Đó KHÔNG phải là lời tôi, KHÔNG phải cách tôi
nói. Tôi cũng không có vẽ hình gì cả. Tôi đã nói với Rupert Murdoch đây là một
cú lừa, rằng ông ta không nên đăng cái câu chuyện GIẢ này. Nhưng ông ta vẫn
đăng, và giờ tôi sẽ kiện sấp mặt ông ta cùng với tờ báo hạng ba của ông ta. Cảm
ơn đã quan tâm đến vụ này!
DJT”
***
Dưới đây là nội dung chính của bức thư bị WSJ
cáo buộc — một lá thư kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 cho Jeffrey Epstein vào năm
2003, đi kèm phần dịch tiếng Việt:
Nội dung lá thư (theo
WSJ)
• Ghi trong cuốn album do Ghislaine Maxwell
biên soạn
• Dòng đầu loại kịch bản thoại giữa Trump và
Epstein:
• “Voice Over: Có điều gì đó còn hơn cả việc
có mọi thứ”
• “Donald: Có, nhưng tôi sẽ không nói cho bạn
biết đó là gì.”
• “Jeffrey: Tôi cũng biết đó là gì.”
• “Donald: Chúng ta có một số điểm chung,
Jeffrey.”
• “Jeffrey: Có, nghĩ lại thì đúng rồi.”
• “Donald: Những điều bí ẩn không bao giờ già
đi…”
• Cuối thư: “Happy Birthday – and may every
day be another wonderful secret.”
(Sinh nhật vui vẻ – và mỗi ngày là thêm một
niềm bí mật tuyệt vời.)
• Bản vẽ bằng bút dạ: Khung hình một người phụ
nữ khỏa thân, hai vòng cung nhỏ tượng trưng cho ngực, và dấu ký tên “Donald”
ngay dưới phần giữa cơ thể phụ nữ (giả như tóc mu)
HÌNH : https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/07/1-69-474x1024.jpg
Hoa
Kỳ lần đầu tiên thông qua luật về tiền điện tử, Trump bị chỉ trích trục lợi
Minh
Phương - RFI
Đăng ngày: 18/07/2025 - 13:15 - Sửa
đổi ngày: 18/07/2025 - 14:45
====================================
Tấn
công đại học Mỹ, Trump đẩy nhân tài vào tay Trung Quốc
Chi
Phương - RFI
Đăng ngày: 18/07/2025 - 13:55
=====================================
Quân
đội Syria rút khỏi Soueida sau khi Israel tấn công Damas
Chi
Phương - RFI
Đăng ngày: 17/07/2025 - 14:11 - Sửa
đổi ngày: 17/07/2025 - 20:46
===================================
Thủ
tướng Đức công du Anh Quốc, thắt chặt “tam giác an ninh” châu Âu
Chi
Phương|Thanh
Hà - RFI
Đăng ngày: 17/07/2025 - 12:01 - Sửa
đổi ngày: 17/07/2025 - 14:35
====================================
Pháp
Anh ''phối hợp'' răn đe hạt nhân: Thay đổi lớn trong "kiến trúc an
ninh" châu Âu?
Trọng
Thành - RFI
Đăng ngày: 17/07/2025 - 16:14
============================
[Superstrat[
: Đi tìm nguồn cội múa châu Phi qua nhãn quan của một biên đạo người Pháp gốc
Việt
Đăng ngày: 18/07/2025 - 11:18
[Superstrat[ là
một trong bốn tiết mục nhảy, múa được giới thiệu đến công chúng và các nhà
chuyên nghiệp sáng 15/07/2025 trong khuôn khổ chương trình La belle scène
saint-denis (09-18/07) tại Liên hoan Avignon. Tác giả kiêm biên đạo múa Anne
Nguyen tiếp tục hành trình tìm nguồn cội của các phong cách nhảy đường phố,
trong đó có hip-hop, mà những mối liên hệ giữa văn hóa và bản sắc trong xã hội
đương đại ngày nay.
HÌNH :
Biên đạo múa Anne Nguyen, tác giả vở
[Superstrat[ và nghệ sĩ người Côte d’Ivoire (Bờ Biển Ngà) Mark-Wilfried
Kouadio, nghệ danh "Willy Kazzama" trả lời RFI Tiếng Việt tại Liên
hoan Avigno, Pháp, ngày 15/07/2025. © RFI / Thu Hằng
===============================
Washington
- Kiev dự kiến ký "hợp đồng lớn" về drone Ukraina
Thu
Hằng - RFI
Đăng ngày: 18/07/2025 - 11:40 - Sửa
đổi ngày: 18/07/2025 - 14:42
============================
Donald
Trump có toan tính gì trong hồ sơ Ukraina ?
Phan Minh - RFI
Đăng ngày: 18/07/2025 - 14:22 - Sửa
đổi ngày: 18/07/2025 - 15:30
============================
Ukraina
: Trump thay đổi thái độ nhờ « Melania Trumpenko », nhưng tác động vẫn khó đoán
Thụy
My - RFI
Đăng ngày: 18/07/2025 - 07:32
=============================
Chiến
tranh Ukraina: Liên Hiệp Châu Âu thông qua loạt trừng phạt thứ 18 nhắm vào Nga
Thùy
Dương - RFI
Đăng ngày: 18/07/2025 - 13:58 - Sửa
đổi ngày: 18/07/2025 - 14:40
===============================
Cải
tổ nội các Ukraina : Ba mục tiêu chính của tổng thống Zelensky
Thu
Hằng
- RFI
Đăng ngày: 18/07/2025 - 14:26
==============================
Đệ nhất phu nhân Ukraine, Bà OLENA ZALINSKA phát biểu dậy sóng chạm đến triệu
trái tim
July 12, 2025
https://www.youtube.com/watch?v=T34J0p7avY0
41,866 views Premiered Jul 12, 2025 #gocnhinthegioi #tintucmoi
Đệ nhất phu nhân Ukraine, Bà OLENA ZALINSKA
phát biểu dậy sóng chạm đến triệu trái tim #tintucmoi #gocnhinthegioi
=============================
Nga
- Trung tăng cường hợp tác vì « ổn định chiến lược », nhưng có những giới hạn
Thanh
Hà - RFI
Đăng ngày: 17/07/2025 - 14:55 - Sửa
đổi ngày: 17/07/2025 - 15:06
No comments:
Post a Comment