Tóm
tắt diễn biến chính của ‘Dự án Tam Đảo 2’ ở Vườn quốc gia Tam Đảo
19/05/2025
Một khu rừng nguyên sinh nằm trong một Vườn quốc
gia nổi tiếng với nhiều giá trị sinh thái và bảo tồn bỗng nhiên trở thành một
khu du lịch đại chúng đồ sộ với những khối bê tông và đường dây cáp treo nhằng
nhịt.
Là
một vườn quốc gia thì bản chất nó là để phục vụ mục đích tối ưu là bảo tồn,
nhưng dưới bàn tay biến hoá của nhà đầu tư và chính quyền thì mục đích đó đã bị
thay đổi một cách cưỡng bức.
Hôm
nay page sẽ tóm tắt lại quá trình biến hoá của Vườn quốc gia Tam Đảo (Vĩnh
Phúc).
1.
Tháng 12/2017 Sun Group cùng với tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức một lễ khởi công hoành
tráng cho dự án gọi là “Khu du lịch sinh thái Tam Đảo 2”.
2.
Bản chất khu Tam Đảo 2 thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, nên để được phép xây
dựng thì ông Thủ tướng thời điểm đó đã có Quyết định “chuyển đổi múc đích đất rừng,
từ phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, 300ha này được chuyển thành phân khu Hành chính
dịch vụ. Đây chính là mấu chốt quyết định của dự án.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/05/1-61.jpg
Ông
Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Sun Group. Ảnh: baria-vungtau.gov
3.
Tiếp theo đó, Thủ tướng cũng có một quyết định khác nhằm tạo điều kiện cho việc
chặt hạ và tẩu tán 11,3ha rừng nguyên sinh để mở một con đường (như trong hình ảnh)
vào khu dự án 300ha.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/05/TD1-1536x864.jpg
Vườn
quốc gia Tam Đảo. Ảnh: Save Tam Đảo
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/05/TD2-1536x869.jpg
Mô
phỏng Dự án Tam Đảo 2. Ảnh: VNA
4.
Dự án này đã chậm so với dự kiến 8 năm, song chưa thấy động thái nào từ phía cơ
quan Nhà nước cũng như chính quyền địa phương. Thay vào đó mỗi kỳ Thủ tướng lại
lên khảo sát và đồng ý chủ trương.
5.
Sau khi chúng tôi có đơn đề nghị công khai Báo cáo Đánh giá tác động môi trường
(ĐTM) của dự án này kèm 5.000 chữ ký của cộng đồng thì họ cũng công bố, song
thiếu sự minh bạch trong các khâu. Đặc biệt phần lấy ý kiến cộng đồng địa
phương đã bị báo Phụ nữ TP.HCM vạch mặt vì tạo chữ ký khống.
6.
Sau những sự vụ liên quan đến chùa Địa Ngục và những bài viết của báo Phụ Nữ, dự
án này đã yên ắng mấy năm. Động thái gần đây nhất đã cho thấy Sun Group quyết
tâm trở lại để thôn tính Vườn quốc gia Tam Đảo, như cái cách họ làm ở Bà Nà.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/05/TD3.jpg
Ảnh
4: Sáng 16/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra khu vực phát triển dự án Tam Đảo
2, cùng đi với ông thủ tướng là các quan chức tỉnh Vĩnh Phúc và chủ tịch Tập
đoàn Sun Group Đặng Minh Trường. Nguồn: VP
7.
Nghiên cứu các văn bản hành chính cũng như những lời phát biểu của những người
có thẩm quyền về việc đồng ý chủ trương của dự án “là chỉ được xây dựng ở những
khoảng trống của rừng” thế nhưng lăn lội suốt nhiều năm trên rừng Tam Đảo, thực
hiện nhiều bức ảnh từ trên cao, chúng tôi chưa hề thấy một khoảng trống đáng kể
nào ở khu vực Tam Đảo 2.
Nhìn
vào bản quy hoạch mô phỏng và bức ảnh thật, mọi người dễ thấy là rừng sẽ bị chặt
hạ như thế nào.
***
Sun
Group chưa bao giờ công khai dự án của mình ở Tam Đảo, ngoại trừ ngày khởi công
từ tháng 12/2017.
Đây
không phải một dự án mang mô hình bất động sản, mà nó là một phiên bản copy của
Bà Nà Hills. Đây là mô hình tổ hợp vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng, như vậy dự
án chính của nó sẽ là các toà nhà đang lâu đài nhái Châu Âu, bên trong sẽ là
các khu vui chơi mô hình, các phòng khách sạn, nhà hàng và khu mua sắm.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/05/TD4.jpg
Sơ
đồ Dự án Tam Đảo 2. Ảnh: VP
Phong
cách của Sun là kết nối với điểm du lịch này chỉ có một con đường duy nhất là
cáp treo (đã hiện diện ở Hòn Thơm, Bà Nà, sắp tới là Cát Bà) với hình thức này
du khách bắt buộc trở thành khách hàng của họ, từ dịch vụ ăn uống, vui chơi đến
ngủ nghỉ.
Tại
sao một dự án quy mô lớn và có tầm ảnh hưởng và tác động lớn như ở Tam Đảo mà lại
thiếu sự minh bạch trong suốt 8 năm qua! Chẳng phải là họ muốn mớm nhả thông
tin để dễ bề kiểm soát và đẩy câu chuyện vào sự đã rồi.
Từ
ngày hôm nay, Save Tam Đảo sẽ tiếp tục quay trở lại các chủ đề ở Vườn quốc gia
Tam Đảo.
Rất
mong mọi người quan tâm.
No comments:
Post a Comment