Một tuần làm trung
gian hòa bình hé lộ điều ông Trump thực sự muốn
James Landale
Phóng
viên chuyên về ngoại giao
18
tháng 5 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cn8zr81xkpxo
"Có
những thập kỷ mà không có gì xảy ra; và có những tuần mà chuyện của cả thập kỷ
dồn nén lại." Đó là câu nói được cho là của lãnh tụ cách mạng Nga
Vladimir Ilyich Lenin.
Nhìn
vào cơn lốc ngoại giao xoay quanh Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần qua,
có vẻ ông Lenin đã nói đúng.
Với
một tổng thống theo chủ nghĩa bảo hộ và luôn cam kết đặt nước Mỹ lên trên hết,
thật bất ngờ khi ông Trump lại đang bận rộn trên sân khấu toàn cầu.
Tốc
độ ngoại giao dồn dập của Mỹ đã khiến cả đồng minh lẫn đối thủ đều chật
vật để chạy theo khi Mỹ cứ thế lao từ vấn đề này sang vấn đề khác
Ông
và đội ngũ của mình đã thực hiện các thỏa thuận thương mại ở vùng Vịnh Ba Tư;
dỡ bỏ trừng phạt đối với Syria; đàm phán để một công dân Mỹ bị Hamas bắt giữ
được trả tự do; chấm dứt các cuộc không kích nhằm vào phiến quân Houthi ở
Yemen; cắt giảm thuế quan đối với Trung Quốc; yêu cầu Ukraine tổ chức đàm phán
với Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ; tiếp tục âm thầm đàm phán với Iran về một thỏa thuận hạt
nhân; và thậm chí tuyên bố đã đứng ra làm trung gian cho lệnh ngừng bắn giữa Ấn
Độ và Pakistan...
Tốc
độ dồn dập đã khiến cả đồng minh lẫn đối thủ đều chật vật để chạy theo
khi đoàn tàu ngoại giao của Mỹ cứ thế lao từ vấn đề này sang vấn đề khác.
"Một
chữ thôi: Wow!" – một đại sứ tại London thốt lên. "Gần như không thể
theo sát mọi thứ đang diễn ra."
Vậy
rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra? Tuần lễ điên cuồng này cho chúng ta biết điều
gì về chính sách đối ngoại đang hình thành của Tổng thống Mỹ? Liệu có một học
thuyết Trump nào đó đang dần định hình – hay tất cả chỉ là một chuỗi sự kiện
toàn cầu ngẫu nhiên trùng hợp?
Hào
quang và lời ca tụng ở Ả Rập Xê Út
Có
lẽ điểm khởi đầu thích hợp là chuyến thăm của tổng thống tới vùng Vịnh Ba Tư,
nơi ông thể hiện – qua lời nói và hành động – tầm nhìn của mình về một thế giới
kết nối liên quốc gia dựa trên thương mại chứ không phải chiến tranh.
Trong
bài phát biểu tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út, ông Trump nói mình mong
muốn "thương mại chứ không phải hỗn loạn" ở Trung Đông – một khu vực,
theo ông Trump, "[hãy] xuất khẩu công nghệ chứ không phải khủng bố".
Viễn
cảnh ông Trump vẽ lên mang màu sắc chủ nghĩa trọng thương nhẹ nhàng, thực dụng,
nơi các quốc gia cùng nhau ký kết các thỏa thuận vì lợi ích chung – một thế giới
mà lợi nhuận có thể mang tới hòa bình.
No comments:
Post a Comment