Bí ẩn về vị lãnh đạo
Tây Tạng 6 tuổi biến mất cách đây 30 năm
Swaminathan Natarajan
BBC
World Service
18
tháng 5 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c5yedr9j54qo
Cộng
đồng người Tây Tạng trên khắp thế giới sẽ kỷ niệm 30 năm ngày Ban Thiền Lạt Ma
biến mất vào ngày 17/5 này.
Bức
ảnh duy nhất có sẵn của Gedhun Choekyi Nyima, "sự tái sinh" của nhà
lãnh đạo quan trọng thứ hai của Phật giáo Tây Tạng
Vào
ngày 14/5/1995, Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng đang sống lưu
vong, đã công nhận một cậu bé sáu tuổi tên Gedhun Choekyi Nyima là hóa thân của
Ban Thiền Lạt Ma, nhân vật quan trọng thứ hai trong Phật giáo Tây Tạng.
Ban
Thiền Lạt Ma thứ 11 đã biến mất ba ngày sau đó và kể từ đó không có tin tức độc
lập nào về nơi ở hay số phận của người này.
Chính
quyền Trung Quốc thừa nhận họ biết Nyima ở đâu, nhưng cung cấp rất ít thông tin
về người Tây Tạng này - người mà hiện tại đã 36 tuổi.
BBC
đã liên hệ với chính phủ Trung Quốc nhằm làm rõ tình trạng hiện tại của Ban Thiền
Lạt Ma - nhân vật bị mất tích và gây nhiều tranh cãi suốt gần ba thập kỷ.
Đọc nhiều nhất
·
Số phận cựu Chủ tịch
Quốc hội Vương Đình Huệ như thế nào khi bị điểm danh?
·
Hậu Chiến tranh Việt
Nam: Chính quyền cải tạo hàng chục ngàn người như thế nào?
·
Bí ẩn về vị lãnh đạo
Tây Tạng 6 tuổi biến mất cách đây 30 năm
·
Một tuần làm trung
gian hòa bình hé lộ điều ông Trump thực sự muốn
Đáp
lại, Đại sứ quán Trung Quốc tại London cho biết:
"Người
được đề cập chỉ là một công dân Trung Quốc bình thường đang sống một cuộc sống
bình thường. Bản thân người đó và gia đình đều không mong muốn bị dư luận chú ý
một cách không cần thiết", đồng thời kêu gọi BBC "xem xét lại việc tiếp
tục theo đuổi câu chuyện này."
Tuy
nhiên, vào năm 2020, họ đưa ra một tuyên bố rằng Nyima đã tốt nghiệp đại học,
đang làm việc và rằng anh cùng gia đình không muốn ai làm phiền cuộc sống bình
thường hiện nay.
Tây
Tạng, một vùng đất xa xôi nơi đa số người dân theo đạo Phật, được Trung Quốc quản
lý như một khu tự trị. Tuy nhiên, Trung Quốc bị cáo buộc là đàn áp tự do văn
hóa và tôn giáo ở nơi đây.
Các
tổ chức nhân quyền đã gọi Nyima là "tù nhân chính trị trẻ tuổi nhất thế giới"
và kiên trì ủng hộ những lời kêu gọi từ người Tây Tạng về việc trả tự do này.
No comments:
Post a Comment