Wednesday 11 August 2021

VÌ SAO VIỆT NAM BÙNG PHÁT DỊCH MẠNH? CHÚNG TA CÙNG TRỞ VỀ QUÁ KHỨ! (LS Lê Ngọc Luân)

 


VÌ SAO VIỆT NAM BÙNG PHÁT DỊCH MẠNH? CHÚNG TA CÙNG TRỞ VỀ QUÁ KHỨ!   

LS Lê Ngọc Luân

10/08/2021  23:16    

https://www.facebook.com/LSLeNgocLuan/posts/1670995293231832

 

Quay trở lại quá khứ, thời điểm Thế giới, đặc biệt là Mỹ, Châu Âu và Trung Quốc… điên loạn vì hàng triệu, hàng chục ngàn người mắc Covid mỗi ngày, tạo ra sự chết chóc khủng khiếp. Sinh mệnh thiêng liêng của con người coi như để trời cao định đoạt. Lúc đó Việt Nam “ngạo nghễ” khống chế con Virus thành công với chiến dịch đánh du kích cùng khẩu hiệu “chống Covid như chống giặc”. Thế giới ca tụng không tiếc lời, chúng ta thấy mình thật hạnh phúc biết bao.

 

Và chính khoảng thời gian ấy, Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc… đồng thời thực hiện hai phương án, bên cạnh dùng mọi cách để hạn chế dịch lây lan (phụ) thì tăng cường nghiên cứu Vắc-xin (chính) để tiêm chủng còn Việt Nam vẫn đang an toàn, hàng loạt cơ quan truyền thông, báo chí… đưa tin kiểu “tự hào – Việt Nam có thể là một trong những Quốc gia đi đầu trên Thế Giới tạo ra Vắc-xin phòng và chữa trị Virus COVID…”.

 

Tiếp đến, các nước có ổ dịch lớn dần khống chế được đại dịch vì có Vắc-xin nhưng biến chủng mới Delta Ấn Độ làm hoang tàn Quốc gia đông dân số thứ 2 thế giới này. Con sông Hằng thiêng liêng bị ô nhiễm trầm trọng vì thi thể người bị thả trôi sông, y tế tê liệt, củi khô là thứ quý giá nhất của Ấn Độ thời điểm đó, vì ai giàu sẽ mua để hoả táng người thân chết. Ai không may, nghèo đói không có tiền mua củi thì để mặc những xác người cho thiên nhiên định đoạt.

 

Việt Nam vẫn “ngạo nghễ” vì đang trong vùng an toàn, tôi nhớ một số cơ quan báo chí và trên mạng xã hội lo sợ Việt Nam có thể sẽ bị vỡ trận nếu biến thể Delta Ấn Độ vào đất nước chúng ta. Lúc đó là trước kỳ nghĩ lễ 30/4 và 1/5 khoảng 10 ngày. Nhưng như ta đã thấy, người dân cả nước được tự do đi lại, các bãi biển từ Nam ra Bắc chật kín người, tiếp theo là công cuộc bỏ phiếu bầu cán bộ Hội đồng nhân dân!

 

Ngay lập tức sau đó ít ngày cơn dịch thứ 4 bùng phát và TP.HCM trở thành ổ dịch lớn nhất, hệ thống y tế quá tải, lò hoả thiêu đang đợi chờ hàng trăm người xếp hàng… hình ảnh shipper đi giao lọ tro cốt khiến chúng ta rùng mình và đau đớn tột cùng.

 

Lúc này, chính phủ liên tục đề nghị các nước phương Tây chuyển vắc-xin; mạng xã hội nổ ra cuộc đấu tranh, phản đối Vắc-xin Trung Quốc vì lo ngại sự an toàn. Dù hiện nay cả nước, cơ quan chính quyền nỗ lực, tìm mọi phương án và người dân cũng đồng lòng đoàn kết để mong cơn dịch qua đi nhưng hậu quả của nó để lại vô cùng khốc liệt, đau thương, nước mắt và sự mất mát chắc chắn từ ngữ không thể diễn tả được.

 

Và tất cả vẫn đang ngóng chờ Vắc-xin để tiêm!

 

Câu hỏi đặt ra, nếu thời điểm Việt Nam đang “an toàn” mà chính quyền hoặc cơ quan truyền thông, báo chí đặt ra vấn đề giải pháp “liên hệ với các nước đang nghiên cứu Vắc-xin, nếu thành công sẽ chuyển cho Việt Nam cộng với việc nghiêm cấm du lịch, tụ tập đông người trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5” thì sao?

 

P/S: Chúng ta trân trọng và cảm ơn nỗ lực bền bỉ của các cơ quan chính quyền, đặc biệt là những người bác sĩ ngày đêm chống chọi và ngăn ngừa con Covid mong bình yên sớm trở lại trên Quê hương nhưng không được quên bài học của quá khứ đầy đau thương!

 

Sắp tới có thể có biến chủng mới, tàn khốc hơn cả Delta Ấn Độ.

 

Sài Gòn, 11/8/2021 - những ngày Covid hoành hành!

LS Lê Ngọc Luân

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1671046623226699&set=a.195365200794856

Nhân viên y tế kiệt sức

 

121 BÌNH LUẬN  

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats