Friday 20 August 2021

MỘT TRONG NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐAU LÒNG MÀ CHÚNG TA VẪN THƯỜNG THẤY XẢY RA (Phạm Thanh Giao)

 


MỘT TRONG NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐAU LÒNG MÀ CHÚNG TA VẪN THƯỜNG THẤY XẢY RA   

Giao Thanh Pham

19/08/2021  10:20   

https://www.facebook.com/giao.pham.127/posts/6551037964910184

 

Từ sau ngày Lễ Độc Lập ở Hoa Kỳ cách đây hơn 1 tháng, cái thời điểm mà chính quyền của ông Biden “thất bại” trong việc kêu gọi dân chúng ở Mỹ chích ngừa đủ 70% đến nay, cũng là cái thời điểm mà biến thể mới mang tên Delta hoành hành khắp nơi trên đất Mỹ, nhất là ở những tiểu bang mà đảng Cộng Hòa “nắm toàn quyền sinh sát”.

 

Nếu ta lấy con số của các ca nhiễm mới và tử vong mới để so sánh giữa 2 quốc gia, một “Dư Thừa Vaccines Nhưng Người Dân Không Chịu Chích Ngừa Bằng Mọi Giá” ở Mỹ với ở Việt Nam, một đất nước “Không Đủ Vaccines Để Chích” thì tỷ lệ phần trăm tử vong của 2 nước, cũng chẳng có gì khác biệt, nếu không muốn nói Mỹ vẫn bỏ xa Việt Nam. Chỉ trong tuần này, đã có 2 ngày mà con số tử vong ở Mỹ vượt qúa ngưỡng cửa 1 ngàn sinh mạng một ngày.

 

Người ta lại luôn đọc thấy, những bản tin mà nạn nhân của Delta đang hấp hối chờ chết, nhắn nhủ lại với gia đình của mình trước khi ra đi, luôn là: “Điều mà tôi ân hận nhất, là đã không chịu chích ngừa!”

 

Câu chuyện này cũng có cái kết quả đau lòng không khác, chỉ khác là lời trăn trối của người mẹ trước khi từ giã cõi đời, là: "Bằng mọi giá, hãy cho các con của tôi được chích ngừa - Please make sure my kids get vaccinated."

 

Mới 3 tuần trước, bà Lydia Rodriguez nghĩ rằng cơ thể của mình đủ sức để chống lại COVID mà không cần vắc xin. Thế nhưng sau một buổi cắm trại được tổ chức ở nhà thờ kéo dài một tuần, bà và nguyên cả gia đình đã nhiễm virus. Khi Rodriguez, 42 tuổi, thay đổi ý định và xin được chích ngừa, thì đã quá muộn, bác sĩ của bà cho biết. Một chiếc máy trợ thở đang chờ bà ấy ở nhà thương, anh họ của bà ấy, Dottie Jones kể lại với tờ The Washington Post.

 

Không còn lựa chọn nào khác, bà mẹ 4 con này trước khi chết, đã yêu cầu gia đình thực hiện một lời hứa: "Bằng mọi giá, hãy cho các con của tôi được chích ngừa - Please make sure my kids get vaccinated", Rodriguez là một giáo viên dạy đàn piano, đã trăn trối với chị của mình trong cuộc điện thoại cuối cùng của họ.

 

Rodriguez qua đời hôm thứ Hai vừa qua, chỉ hai tuần sau khi chồng bà, ông Lawrence Rodriguez, 49 tuổi, cũng chết vì Delta Virus. Jones cho biết, hai vợ chồng đã chiến đấu với virus từ hai giường bệnh chỉ cách nhau vài bước trong phòng chăm sóc đặc biệt ở Texas.

 

Lydia và Lawrence Rodriguez, đã kết hôn được 21 năm, nằm trong số hàng chục triệu người Mỹ chưa chích ngừa ít nhất là một liều vắc-xin.

 

Không như ở các quốc gia nghèo khác trên thế giới, vắc-xin cho COVID được cung cấp miễn phí cho bất kỳ ai trên 12 tuổi ở Mỹ, nhiều nơi chính quyền còn phải mang nhiều thứ quà tặng thưởng ra để chiêu dụ, mà vẫn thất bại trong việc kêu mời dân đi chích ngừa.

 

Những bản báo cáo Y Khoa từ khắp nơi trên thế giới đã cho thấy vắc-xin làm giảm đáng kể khả năng mắc bệnh nặng hoặc chết vì virus cho dù họ có bị nhiễm.

 

Hôm nay, những đứa trẻ mồ côi của gia đình Rodriguez đã rơi vào trong con số hàng triệu người bị ảnh hưởng bi thảm bởi COVID. Trường hợp của vợ chồng Rodriguez lặp lại trường hợp của những bệnh nhân đã không chích ngừa khác, vào giây phút cuối, đã cầu xin bác sĩ cho được chích vắc-xin trước khi được đặt ống trợ thở nhưng luôn là đã quá trễ.

 

"Lydia chưa bao giờ thực sự tin vào vắc-xin", Jones, 55 tuổi, nói với tờ The Post.

"Em tôi luôn tin rằng cô ấy có thể tự mình thoát khỏi mọi thứ bệnh tật mà không thực sự cần đến thuốc."

 

SẼ CÒN BAO NHIÊU NGÀN, TRĂM NGÀN LYDIA RODRIGUES NỮA PHẢI MẤT MẠNG vì KHÔNG TIN vào VACCINES?

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=6551019494912031&set=a.508054802541894

.

 

12 BÌNH LUẬN  

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats