Thursday 10 October 2013

THÊM 3 BẠN TRẺ BỊ BẮT GIỮ VÌ ĐI HỌC VỀ XÃ HỘI DÂN SỰ - CẬP NHẬT (Dân Làm Báo)





18h30' - 10.10.2013 - An ninh đã thả bạn Bùi Thị Diện vào lúc 18h30'. Cả buổi chiều, người nhà và bạn bè, trong đó có Bùi Tuấn Lâm đã gặp những an ninh sắc phục để hỏi về tin tức người bị bắt nhưng vẫn không nhận được câu trả lời. An ninh cũng không chấp thuận yêu cầu được vào phía trong để tìm người.

Các bạn đã căng biểu ngữ đòi tự do cho những người đi học Xã hội Dân sự giữa vòng vây túc trực của khoảng 10 an ninh quay phim và chụp ảnh. Cũng có nhiều hành khách bao quanh, dừng lại hỏi thăm và khá bất bình vì sự bắt giữ tùy tiện này.

Mọi người sẽ trở lại sân bay vào sáng sớm mai để tiếp tục đòi người nếu an ninh không trả tự do cho 2 bạn còn lại là Trương Quỳnh Như và Phạm Trần Quân.

Hình :






14h30' - 10.10.2013 - Viên an ninh cửa khẩu Tân Sơn Nhất tên Đinh Trọng Tú, cấp bậc 4 sao 1 gạch ra thông báo là Quân, Như, Diện... đã check out xong nên an ninh ở đây không có trách nhiệm. Gia đình các em hiện nay đang rất bức xúc!

11h45' - 10.10.2013 
- Hai học viên đã tham dự khóa học là Peter Lam Bui và Yến Trang cũng đã căng biểu ngữ để hiệp thông cùng gia đình, yêu cầu an ninh Việt Nam trả người.

Nguồn ảnh: CTV Danlambao

11h10' - 10.10.2013 - Các blogger cùng thân nhân những người bị bắt biểu tình ngồi đòi trả người. 

Nguồn ảnh: Blogger Huỳnh Công Thuận

11h00' - 10.10.2013 - "Tại phòng tiếp dân sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, hơn 20 an ninh chìm nổi đã có mặt ở khu vực của blogger và người nhà. Trong số này đã dùng máy quay hình các bạn trẻ và điện thoại xin ý kiến chỉ đạo. Chúng tôi ngờ rằng sẽ có bắt bớ trong thời gian sắp tới đây. Kính mong mọi người chia sẻ thông tin và hiệp thông." - Lời nhắn từ blogger Châu Văn Thi.

10h45' - 10.10.2013 - Các blogger và thân nhân của 3 người bị bắt vẫn ngồi ôn hòa ở phòng tiếp dân. Hình ảnh của 3 bạn bị bắt giữ đã được giương lên với dòng chữ: We were arrested after the course "Civil Society" in Philippines at 1.30 AM 10/10/2013 on Tan Son Nhat Airport.

Các blogger thân hữu ở Sài Gòn cũng đã đến tương trợ - Ảnh CTV Dân Làm Báo.

10h35' - 10.10.2013 - Người nhà của Quân, Như, Diện đã vào phòng tiếp dân, nhưng tuyệt nhiên không ai ra tiếp. Lưu ý bây giờ là thứ năm, giờ làm việc bình thường ở Việt Nam:

10h00' - 10.10.2013 - - Hiện ở tầng trệt, cổng số 8 sân bay Tân Sơn Nhất, anh em, bạn bè và người thân của 3 người bị bắt đã có mặt gồm: blogger Châu Văn Thi, Bùi Tuấn Lâm, Huỳnh Công Thuận, Peter Lâm Bùi, Bùi Thị Nhung, bà Trần Thị Diệu Liên - mẹ Quân, Ông Phạm Tất Đồng - bố Quân, cùng Cậu , Dì và mợ đã có mặt để chất vấn an ninh sân bay về việc bắt giữ người.
Lực lượng an ninh chìm nổi khoảng 10 người đã có mặt để "hộ tống" những người đi tìm công lý.

Hình :

Hình ảnh CTV Danlambao 

Người nhà của các thân nhân bị bắt đã vào phòng tiếp dân - Ảnh Huỳnh Công Thuận

Anh em chúng tôi, những người yêu chuộng hòa bình và công lý đang trên đường ra sân bay Tân Sơn Nhất để chất vấn về việc bắt giữ người tùy tiện. Mong quý anh chị em bà con cô bác hiệp thông! Lời nhắn của blogger Châu Văn Thi trước khi ra sân bay.

Blogger Châu Văn Thi và Bùi Tuấn Lâm - cũng là 2 học viên bị an ninh bắt giữ vào đêm 5 tháng 10.
Hình ảnh: CTV Dan Lam Bao

*
Bài trước :





No comments:

Post a Comment

View My Stats