Monday 28 October 2013

GIÚP ĐỠ TRƯƠNG VĂN DŨNG - BẢO VỆ "SỨC MẠNH QUẦN CHÚNG" (Lê Thị Công Nhân)




Lê Thị Công Nhân
10:32 - 28/10/2013

Kính thưa quý Cha, quý ông, bà, cô, bác và các anh chị,

Kính mong quý vị quan tâm đến trường hợp anh Trương Văn Dũng,

Sự việc anh Trương Văn Dũng bị công an đánh gãy 3 xương sườn tại đồn công an phường Thụy Khuê sau khi bị bắt vào đây vì giúp đỡ dân oan H’mong tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng, là sự việc rất nghiêm trọng.

Gia đình CN quen biết anh Dũng hơn 3 năm qua. Chúng tôi ngày càng quý mến và khâm phục anh Dũng vì sự dũng cảm, mưu trí và đặc biệt là sự nhiệt tình hết mình và tinh thần dân chủ triệt để của anh. Sự tiến bộ vượt trội của anh Dũng trong nhận thức, tinh thần và hành động là điều mà CN mong ước mỗi người dân Việt Nam có được.

Có thể nói một cách nôm na: những người đấu tranh dân chủ có danh tiếng như những ngọn đuốc, những viên gạch lát soi sáng và xây nên con đường dân chủ cho người dân Việt Nam, thì, những người như anh Dũng mới chính là những người tạo nên nhiệt và sự sôi động cho con đường ấy, cũng chính là điều mà chúng ta cần - vẫn được gọi với cái tên tuyệt vời là “sức mạnh quần chúng”.

Vấn đề là, chúng ta nhận ra điều đó và cần điều đó xiết bao, thì, đương nhiên cộng sản cũng nhận ra điều đó và tìm mọi cách để tiêu diệt điều đó nhường ấy.

Anh Dũng năm nay hơn 50 tuổi, bố đã mất, ở với mẹ già, có 1 vợ và 2 con tuổi khoảng 13, 15. Vợ anh Dũng là thợ làm tóc, mở cửa hiệu nhỏ ngay tại tầng một ngôi nhà. Chị rất yêu quý chồng và tôn trọng những việc làm của chồng. Anh Dũng làm nghề xe ôm và giặt là tại nhà. gia cảnh  trung bình . Đặc biệt, các con anh nhận thức đúng về việc làm của anh, quan tâm giúp đỡ (tin học) bố nhiều việc. Có thể nói anh có một gia đình hạnh phúc và đồng lòng, là điều không phải người đấu tranh nào cũng có được.

Gia đình anh Dũng sống ở khu Nam Đồng-Xã Đàn, cách nhà CN khoảng 2km, cách nhà thờ Thái Hà khoảng 500m, số điện thoại của anh Dũng 097.3090.713, số điện thoại của chị Hợp vợ anh Dũng: 0168.4187.823.

Tôi kính mong quý vị trong khả năng của mình lên tiếng và yêu cầu các tổ chức nhân quyền, truyền thông và chính phủ (đại sứ quán) các nước quan tâm tới trường hợp anh Dũng. Vì nếu chúng ta không quan tâm và giúp đỡ cho những người như anh Dũng thì câu chuyện tạo nên và tập hợp được sức mạnh quần chúng sẽ còn rất lâu dài. Còn cộng sản thì nhận thức về điều này quá rõ và chúng luôn hành động rất sớm, để, như chúng vẫn nói là “đập tan từ trong trứng nước” sức mạnh quần chúng nhân dân. Vì quần chúng (số đông bình dân) tiến bộ và nổi dậy mới là điều chúng sợ nhất.

Vài điều tâm tư chia sẻ và mong nhận được sự quan tâm của quý vị,
Nếu quý vị có thể giúp được gì thì mong quý vị làm sớm cho,

Xin cám ơn rất nhiều,
Lê Thị Công Nhân


Theo chị Bùi Thị Minh Hằng: Kết quả ban đầu chụp chiếu quang tuyến thương tích cho thấy anh Truong Van Dung bị gãy 3 xương sườn số 7-8-9 ...

Theo phim chụp chiếu bác sĩ cho biết gần bị chọc chạm phổi

Chúng tôi sẽ hoàn chỉnh ĐƠN TỐ CÁO trong ngày thứ hai này để gửi các cơ quan luật pháp trong nước . Đồng thời lập hồ sơ tố cáo lên ủy ban nhân quyền quốc tế và toàn thể các hiệp hội nhân quyền các nước.

CỰC LỰC LÊN ÁN CÔNG AN DÙNG BẠO LỰC VỚI NGƯỜI DÂN
ĐẢ ĐẢO BỌN KIÊU BINH PHƯỜNG THỤY KHÊ- BA ĐÌNH - HÀ NỘI

Hình :




5 comments:

  1. Ôi trời. Chúng mày tự đánh nhau cho thâm người lại rồi ăn vạ công an. Ai chả biết Trương Văn Dũng là một con rận chuyên chống phá nhà nước, công an không manh động tới mức chọc đống cứt đó ra để ngửi, mà đấy chưa chọc nó đã bốc mùi thối inh lên rồi. Bài viết này còn tỏ ra thương xót choa hắn ư? Biết đâu ăn vạ mấy hôm hắn lại béo trắng ra ấy chứ?

    ReplyDelete
  2. Thật là tởm lợm với bức thu kêu gọi này của Lê Thị Công Nhân. một trò ăn vạ không xa lạ gì với Chí Phèo - Trương Văn Dũng. tại sao hắn phải bày ra trò này/ Vì hắn muốn kiếm tiền? Đây là cách kiếm sống của Trương Văn Dũng, hắn làm thế này để được cho tiền, ăn cố ăn vạ, kêu la thật ầm ĩ, bôi xấu lực lượng công an, gây nê một làn sóng dư luận, khi đó hắn sẽ có nhiều tiền, những đồng tiền mà hắn bán rẻ lương tâm để nhận lấy. Và tác giả bài viết này cũng đang kiếm sống bằng cách đó.

    ReplyDelete
  3. Dũng đang cố diễn thật tốt để kiếm tiền đây. Loại đầu đất như Dũng, Hằng chỉ được sử dụng làm mấy cái bia đỡ đạn mà thôi. Có gãy 3 xương sườn chứ có chấn thương sọ não thì cũng chẳng nhận được mấy tiền. Kinh nghiệm lần trước tham gia biểu tình chống Trung Quốc, Dũng lăn ra đường để diễn vở bị công an đánh chấn thương sọ não đấy cũng có được bao nhiêu đâu. Ráo mồ hôi là hết tiền. thiết nghĩ nên sống cho đàng hoàng đi, sống khổ sở thế này làm gì, nhận được tiền thì nhân dân cũng chưi cho mất mặt. Một lũ vô sỉ.

    ReplyDelete
  4. Cái gì đây? kêu gọi giúp đỡ ư? mà thằng nào viết bài này thế? học hành không đến nơi đến chốn, giờ đi theo bọn Dũng, Hằng để kiếm tiền hả? "giúp đỡ" chứ không phải "giúp đở". chữ nghĩa còn chưa học hết, thế mà đòi kêu gọi. Các nhà rận chủ có vẻ toàn bọn học ngu, nhận thức kém nên bị dụ dỗ bán nước nhỉ.

    ReplyDelete
  5. bài viết này lại tung hô nhau chứ gì? những kẻ cùng một phe đang cố dàn dựng một vở kịch thật hay để đổ tội cho công an đây. Thằng hát thằng vỗ tay khen hay là chiêu trò của bọn rận. Thằng Dũng tự đánh hay là nhờ đồng bọn đánh gì đấy, rồi nằm vất ra, đắp chăn đắp chiếu kêu gào, Lê Thị Công Nhân đứng bên khóc lóc thương bạn xả thân thì nghĩa. Ôi trời. công an thèm đánh tên Dũng làm gì cho mang vạ. Khỏi cần diễn trò nữa đi.

    ReplyDelete

View My Stats