Tuesday 6 August 2013

NHỮNG CHÀNG TRAI VIỆT THAM GIA BIỂU TÌNH TẠI PHILIPPINES (Kim Hữu)




Kim Hữu
Tháng Tám 6, 2013

Kim Hữu ( PV TTX VN đã nghỉ hưu)

Có mấy chàng trai nước Việt
Hận căm kẻ bành trướng hung hăng bạo ngược
Mấy lần muốn xuống đường không được
Đã cùng nhau sang tận xứ Philippines
Họ cũng là nạn nhân bị đe dọa xâm lược như mình
Góp gió vào đây dựng cơn bão biểu tình
Hòa cùng toàn cầu xuống đường của người Philippines.

Nơi đây không phải “Thiên Đường”
Nhưng không bắt bớ, đánh đập, cản ngăn người yêu nước
Chính phủ đồng hành với dân giữ gìn bờ cõi
Người cảnh sát trật tự Philippines hiền khô
Thương dân biểu tình, khóc như trẻ nít
Làm các anh chạnh lòng, nghĩ về cảnh sát xứ mình!!!

Các anh hòa vào dòng chảy giữa lòng bạn bè biểu tình
Được tự do hô vang căng lồng ngực: phản đối bành trướng Bắc Kinh
Được đồng cảm, sẻ chia bởi cùng cảnh ngộ
Việt Nam – Philippines – Asian đoàn kết
Dẫu chúng ta vẫn còn những khác biệt
Nhưng có điểm chung lớn nhất – họa bành trướng Bắc Kinh!

Hãy cùng nhau lắng nghe giọng lưỡi ngoại giao: hù dọa trộn đường mật
Hãy cảnh giác “Chín cái lưỡi Bò” luôn thè ra
Muốn nuốt chửng chúng ta, như cỏ non ngon dễ gặm
Để chiếm trọn biển đông làm cái ao nhà.

Việt Nam – Philippines chung tay hợp sức
Cùng giữ bình yên biển đảo tổ quốc mình./.

Người biểu tinh chia sẻ với cảnh sát bảo vệ khi anh cảnh sát bật khóc

Kim Hữu

-------------------------

PHẢN HỒI

Đâu phải tự dưng có nhóm thơ Mở miệng, đến thời điểm này chúng ta đã cùng nhau mở miệng, Dường như dư luận hay là quan điểm chính trị đã phân biệt rõ 2 làn, như Huy Đức nhận xét :Ba sàm đưa tin chính thống, còn chính thống thì đưa tin ba sàm . Ai yêu nước và ai phản quốc cũng đã phân biệt, Việt nam, Phi lip pin 2 thể chế khác nhau nhưng lại có chung kẻ thù bành trướng. Cảnh sát cũng hoàn toàn khác nhau, một bên thì đàn áp dã man, một bên thì thương dân đi biểu tình đến rơi nước mắt. Tốt đẹp hay xấu xa không gì che đậy. Chúng ta hãy cùng nhau Mở miệng !

Vì cảnh sát Phi là của Nhân Dân Phi, họ sống nhờ vào tiền đóng thuế của dân và tài nguyên của đất nước. Còn đám CA ở VN là một trong hai con chó dữ sống nhờ vào tiền dân đóng thuế nhưng lại bảo vệ chủ là bọn CS, thì chúng phải đàn áp dã man đồng bào mình thôi.



No comments:

Post a Comment

View My Stats