Monday 8 October 2012

XIN HÃY CỨU VỢ TÔI - MAI THỊ DUNG (Chồng Võ Văn Bửu)





9-10-2012

Ngày 5/8/2012 tôi mãn hạn tù 7 năm tròn tại trại Xuân Lộc. Tôi là một tín đồ PGHH bị bắt và kết tội “gây rối trật tự công cộng” vào năm 2005.

Kể từ khi ra tù đến nay, tôi đã viếng thăm vợ tôi là Mai Thị Dung ba lần. Vợ tôi đang chịu án 11 năm cũng bị kết tội “gây rối trật tự công cộng” kể từ 2005. Tình trạng sức khỏe của vợ tôi hết sức nguy kịch. Mỗi khi ra gặp tôi, đều được hai người cặp bên dìu đi. Gặp không được mấy phút, thân bắt đầu rung lên, nói không ra tiếng. Sức yếu đến gần tàn lụi.


Vợ bị bệnh sỏi mật và viêm túi mật từ thời 2007, nhưng không được nhà trại cho ra bệnh viện chữa trị. Chủ yếu chỉ uống thuốc giảm đau rẽ tiền miễn phí của trạm xá trại Xuân Lộc. Vợ tôi không bào giờ tự xem mình có tội và không bao giờ chấp nhận yêu cầu của trại giam kêu vợ tôi nhận tội để được điều trị. Bản thân tôi vừa qua cũng đã có mấy an ninh Cục Bảo vệ chính trị đến nhà thuyết phục tôi vận động vợ tôi nhận tội để được đưa đi trị bênh. Về vấn đề này, tôi và vợ tôi đã nhất quyết rằng chúng tôi chỉ đấu tranh đòi quyền tự do tôn giáo, chứ không hề gây bất kỳ tội lỗi nào, không hề xâm phạm quyền lợi của ai, nên không thể nhận tội.

Tôi tin rằng và vợ tôi cũng khẳng định rằng thà chết vì đau bệnh không được chữa trị trong lao tù còn hơn thừa nhận hành vi đòi tự do tôn giáo là hành vi có tội.

Nhìn hình hài vợ tôi với tóc bị rụng, nét mặt xanh xao, kiệt sức, chỉ còn nặng trên 30 kg, tôi thương sót và không biết làm gì hơn, đành viết thư này kêu gọi các hội đoàn, tổ chức quốc tế hãy lên tiếng cho vợ tôi được ra bênh viện chữa bệnh kịp thời.

Ngày 8/10/2012, Chợ Mới, An Giang.

Chồng: Võ Văn Bửu

Số nhà 167 ấp Mỹ Thạnh, Mỹ An, Chợ Mới, An Giang.





-----------------------------------------------------------------------



Kính Gửi : Ông Nông Đức Mạnh, Tổng Bí Thư Đảng CSVN.
-Ông Nguyễn Minh Triết, Chủ Tịch nước CHXHCNVN.
-Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ Tướng Chánh Phủ CHXHCNVN.
-Ông Nguyễn Phú Trọng, Chủ Tịch Quốc Hội CHXHCNVN.

Đồng Kính Gởi:
-Ngài Baan Kimoon, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc.
-Các cơ quan Quốc Tế Nhân Quyền.
-Ủy Hội Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.
-Ủy Hội Ân Xá Quốc Tế.
-Quốc Hội Hoa Kỳ,
-Quốc Hội Liên Hiệp Châu Âu.
-Ủy Hội Bảo Vệ Tự Do Tôn Giáo Chánh Phủ Hoa Kỳ.
-Các tôn giáo bạn tại Việt Nam và hải ngoại.

Trích yếu: v/v xin ân xá Mai Thị Dung.

Tôi là Lê Quang Liêm, 91 tuổi, Hội Trưởng Giáo Hội Trung Ương PHẬT GIÁO HÒA HẢO THUẦN TÚY (PGHH TT) không được nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam (CSVN) thừa nhận, xin trình bày sự việc sau đây:

Xuyên suốt một quá trình dài của lịch sử 65 năm (1945-2010) PHẬT GIÁO HÒA HẢO (PGHH) luôn luôn là một nạn nhân thê thảm nhất trước chủ trương nghiệt ngã của đảng CSVN . . . điển hình qua một số trường hợp sắt máu đại lược như sau đây:

I- Đức Huỳnh Phú Sổ, Giáo Chủ PGHH bị CSVN ám hại 2 lần . Lần thứ nhất vào tháng 9 năm 1945 và lần thứ hai vào ngày 17-4-1947 nhằm ngày 25 tháng 2 nhuần năm Đinh Hợi và sau đó CSVN luôn tiếp tục theo đuổi chủ trương “tận diệt PGHH” trong mọi bối cảnh, trong mọi tình huống với mọi thủ đoạn , âm mưu có thể được , để trừ hậu hoạn.

II- Hằng ngàn Trị Sự Viên, nhân sĩ PGHH bị CSVN giết. Hằng ngàn gia đình PGHH bị nhà tan cửa nát . Hiện giờ còn nhiều mồ chôn tập thể những thi hài nạn nhân PGHH bị CS giết, đại thể như ở tại Phú` Thuận (Đồng Tháp) còn một nấm mồ với 467 thi hài , dầm sương dãi nắng , chơ vơ cùng tuế nguyệt . . . Ở Trường Long (Cần Thơ) . . . ở Bến Tre, v.v. . . . không bút mực nào tả xiết.

III- Đậm nét nhất là từ sau ngày 30-4-75, CSVN trắng trợn thẳng tay triệt tiêu PGHH, có thể nói là suốt một thời gian 24 năm dài (1975-1999) PGHH như hoàn toàn bị xóa tên trong hàng ngũ cũng như trong mọi sinh hoạt tôn giáo trên đất nước VN.

Đến tháng 5 năm 1999, trước sức tranh đấu ôn hòa nhưng quyết liệt của Khối PGHH TT đòi tái phục hoạt Giáo Hội PGHH, được thế giới tự do quan tâm , nhà cầm quyền CSVN phải dàn dựng cho ra đời Ban Đại Diện PGHH Trung Ương do Nguyễn Văn Tôn , một đảng viên CS có 61 tuổi đảng làm Hội Trưởng và 80% Trị Sự Viên trong Ban Đại Diện PGHH Trung Ương này cũng đều là đảng viên CS . . . để “trám” vào sự đòi hỏi của Khối PGHH TT.

Đây là một cái quái thai của thời đại vì tử cổ chí kim , từ đông sang tây , khắp thế giới có ai thấy có một tôn giáo nào , dù là thiểu số , lại do một đảng viên CS lãnh đạo không? Tất nhiên là không! Cả ở trên đất nước VN cũng không hề có . Trong lúc PGHH là một tôn giáo mang bản chất đặc thù dân tộc, có 7 triệu tín đồ , có một quá trình đi vào chiều dài và chiều sâu của lịch sử , có một nền giáo lý Đời Đạo lưỡng toàn, thích nghi với tâm lý quảng đại quần chúng thời mạt pháp. Thế mà nhà cầm quyền CSVN lại cố tâm tiêu diệt. Tại sao ?

Càng vô cùng oái oăm. Ban Đại Diện PGHH này, ngay ngày lễ ra mắt (26-5-99) lại ban hành Quy Chế PGHH , trắng trợn hủy bỏ tất cả truyền thống của PGHH đã có từ trước đến giờ. Hành động này đương nhiên để lộ nguyên hình là “công cụ” của nhà cầm quyền trong chương trình “TIÊU DIỆT PGHH”.

Do đó, Khối PGHH TT phải tranh đấu quyết liệt trong tinh thần ôn hòa và đúng với luật pháp do Hiến Pháp của nước CHXHCNVN quy định về “TỰ DO TÍN NGƯỠNG” (điều 70).

Cho nên, từ tháng 5 năm 1999, trên đất nước VN có 2 thực thể PGHH, một là PGHH do nhà cầm quyền dàn dựng gọi là “PGHH quốc doanh” , hai là PGHH THUẦN TÚY (PGHH TT) do tôi (Lê Quang Liêm) lãnh đạo do Đại Hội PGHH toàn quốc bầu chọn từ năm 1970 và liên tục hành sự cho đến bây giờ.

IV-Để hà hơi tiếp sức cho Giáo Hội PGHH “quốc doanh” , nhà cầm quyền CSVN thẳng tay áp dụng chính sách “khủng bố trắng” đối với PGHH TT chúng tôi. Từ năm 2000 đến nay, chỉ trong vòng 10 năm mà có trên 30 cán bộ PGHH TT phải vào tù với những bản án từ 3 năm đến chung thân.

Hiện giờ còn 14 cán bộ PGHH TT đang ở tù tại trại tù Xuân Lộc (Đồng Nai) và luôn luôn bị ngược đãi đến mức độ có người phải lâm bịnh mà chết , đáng kể là khi bị bịnh thì chỉ được chữa trị “qua loa lấy lệ” với mục đích “chết một con nhòn một mũi” . Trước đây Ông Hà Hải , Chánh Thư Ký Giáo Hội Trung Ương PGHH TT bị án tù 5 năm, giam ở trại tù Xuân Lộc, đến năm thứ 3 thì cũng vì bị ngược đãi nên phải mắc bịnh ung thư phổi mà chết.

Bây giờ lại đến phiên Mai Thị Dung, một nữ cán bộ PGHH TT năng nổ, tích cực tranh đấu vì lý tưởng “TỰ DO TÔN GIÁO” nên bị kêu án đến 2 lần. Lần thứ nhất phải lãnh án 5 năm tù giam, và trong thời gian ở tù lại bị tòa án CS kết thêm một án tù 6 năm , như vậy là trước sau 11 năm và bị giam ở trại tù Xuân Lộc. Ba năm qua, Mai Thị Dung bị bạo bịnh mà không được giới hữu trách cho chữa trị gì hết, mặc dù người nhà nhiều lần khẩn cầu và cả đến tôi (Lê Quang Liêm) cũng tìm đủ mọi cách để cho Mai Thị Dung được chữa trị, nhưng đều không được nhà cầm quyền đáp ứng.

Sự thể này đã rõ ràng rằng : CHXHCNVN là một chế độ không tình người và người, thiếu cả tinh thần nhân đạo tối thiểu phải có trong bất luận tình huống nào trong bất luận môi trường nào của cuộc sống “cộng đồng” của loài người.

Nay thì Mai Thị Dung sắp chết, đáng lý nhà cầm quyền CS với tình người và người nên tìm đủ mọi cách để giúp đỡ nạn nhân đi chữa trị , trái lại giới hữu trách ở trại giam lại “thừa nước đục thả câu” bảo Mai Thị Dung phải ký giấy nhận tội thì mới được cứu xét đến việc đi chữa bịnh, vì đã hơn 5 năm ở tù Mai Thị Dung không chịu ký giấy nhận tội, dù rằng ở trại giam không biết bao nhiêu lần bắt buộc Mai Thị Dung phải ký giấy nhận tội .

Thực ra, không chỉ có Mai Thị Dung mà cả hằng chục tù nhân PGHH đang ở tù tại trại giam Xuân Lộc đều nhất quyết không ký giấy nhận tội . . . vì thực sự trên cơ sở pháp lý họ có tội gì? Tội đòi hỏi Tự Do Tín Ngưỡng, Tự Do Tôn Giáo” ư ? Điều 70 của Hiến Pháp nước CHXHCNVN quy định rành rành trên giấy trắng mực đen để làm gì ? ? ?

Trước cái cảnh nay sống mai chết ngập tràn uất hận , đầm đìa nước mắt của Mai Thị Dung ,với tư cách là “dưỡng phụ” đồng thời là người lãnh đạo Khối PGHH TT, tôi thành khẩn và tha thiết thỉnh cầu:

A)-Giới lãnh đạo nhà nước CHXHCNVN hãy mỡ lòng nhơn:

a- Đối với một người sắp lìa bỏ cõi đời mà vui lòng cho người nhà Mai Thị Dung đem Mai Thị Dung điều trị ở bịnh viện tư may ra còn được sống sót để nhìn thấy “NGÀY TRỔI DẬY” của đất nước con Hồng cháu Lạc.

b- Hãy chấm dứt những chủ trương ngược đãi những tù nhân lương tâm “PGHH TT” đang thọ hình ở trại tù Xuân Lộc (Đồng Nai) và ở các nơi khác.

c- Hãy chấm dứt chủ trương “TIÊU DIỆT PGHH” . . . Hãy lật cái lưng của người tìn đồ PGHH ra thì rõ ràng cũng là da vàng, cắt lấy máu của người tín đồ PGHH cũng là máu đỏ như Chủ Tịch Hồ Chí Minh, như Ông Nông Đức Mạnh, cũng như tất cả các ông . . . Cũng cùng là dòng giống con Hồng cháu Lạc . . . Tại sao lại phải giết nhau ? ? ?

Đức Giáo Chủ PGHH hằng tha thiết kêu gọi:

. . . Khắp Bắc Nam Lạc Hồng một giống,

Tha thứ nhau để sống cùng nhau.

Tiếc nhau từng giọt máu đào,

Để đem máu ấy rưới vào địch quân. . .


để bảo vệ Trường Sa, Hoàng Sa, để giữ vẹn bờ cõi 6 tỉnh biên giới phía Bắc, để không phải nhượng bộ bauxite Tây Nguyên . . . có phải hay hơn không? Và đó cũng là những nét son ghi vào lịch sử VN muôn đời, xứng đáng là con Hồng cháu Lạc với truyền thống 4 ngàn năm văn hiến , với truyền thống dân chủ Hội Nghị Diên Hồng, với truyền thống hiển hách chiến công oanh liệt Bạch Đằng Giang, Đống Đa . . .

Trong trường hợp khẩn cầu này không được đáp ứng, Khối PGHH TT sẽ làm tất cả những gì có thể làm được , kể cả sự hy sinh, để đòi hỏi CÔNG BÌNH, CÔNG LÝ VÀ TỰ DO TÔN GIÁO.

B)-Ngài Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, biểu tượng cho Hòa Bình, Công Lý, Tự Do và quyền làm người, các tổ chức Nhân Quyền, Ủy Hội Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, Ủy Hội Ân Xá Quốc Tế, Quốc Hội Châu Âu, các Quốc Hội Thế Giới Tự Do, nhất là Quốc Hội và Ủy Ban Bảo Vệ Tự Do Tôn Giáo của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ , vì tinh thần nhân đạo, vui lòng dùng uy tín can thiệp với nhà cầm quyền CSVN cho phép thân nhân Mai Thị Dung được đem Mai Thị Dung đi chữa trị bịnh ở các bịnh viện tư, may ra cứu sống được một mạng người bất hạnh phải sống dưới một chế độ độc tài toàn trị. Đây là một vấn đề “NHÂN ĐẠO” phải được hành sử bất luận trong tình huống nào.

C)-Các tôn giáo bạn, Phật Giáo VNTN, Thiên Chúa Giáo, Cao Đài, Tin Lành, v.v. . . trong tinh thần cộng đồng tôn giáo , đồng bịnh tương liên, xin nhiệt tình ủng hộ PGHH khêu tỏ “ánh hào quang tôn giáo” trong bầu trời “VÔ THẦN”âm u, ảm đạm đang bao trùm đất nước VN.

D)-Các cơ quan truyền thông quốc tế vui lòng nhũ tình thương “người bị áp bức” , nhiệt tình ủng hộ cuộc tranh đấu ôn hòa vì tính ‘nhân đạo” của Khối PGHH TT mau đến thắng lợi cuối cùng.

Nhân danh Giáo Hội PGHH TT và cá nhân , tôi kính xin Ngài Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc , các cơ quan quốc tế nhân quyền, Ủy Hội Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc , Ủy Hội Ân Xá Quốc Tế, Quốc Hội Châu Âu, Quốc Hội và Ủy Ban Bảo Vệ Tự Do Tôn Giáo Hoa Kỳ, Quốc Hội các Quốc Gia Thế Giới Tự Do, các cơ quang truyền thông quốc tế nhận nơi đây lòng tri ân chân thành và sâu sắc nhất của 7 triệu tín đồ PGHH , đồng thời cũng xin nhận nơi đây “LỜI KÊU CỨU” của PGHH, một tôn giáo đang bị “trói buộc nghiệt ngã” trong bàn tay sắt máu của đảng CSVN, đang bị “bóp hầu, bóp cổ” dưới chế độ độc tài toàn trị của CHXHCNVN phải đi dần đến tiêu diệt.

Nhưng với tinh thần kiên cường, bất khuất , 7 triệu tín đồ PGHH dù phải vượt lửa bỏng dầu sôi, vào sanh ra tử vẫn quyết tâm bảo vệ PGHH trường tồn bất diệt và phát triển theo xu thế thời đại.

Việt Nam, ngày 10 tháng 11 năm 2010.

LÊ QUANG LIÊM


Địa chỉ: 182/5 Hồ Văn Huê, F9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

ĐT: (08) 22412783- Email: nguyenbin08@gmail.com


-----------------------------------



Bà Mai Thị Dung, Trưởng Đoàn Phụ Nữ PGHH

Mai Thị Dung, sinh năm: 1969 tại: Ấp Mỹ Thạnh, Xã: Mỹ An, huyện: Chợ Mới, tỉnh: An Giang, là Tồng Vụ Phụ Nữ Xã Hội /TW/PGHH Truyền Thống. bị bắt ngày 05/08/2005, án 11 năm, chồng là Võ Văn Bữu, án 7 năm, Bà hiện bị giam tại trại giam K4, Xuân Lộc, Đồng Nai

Một tín đồ PGHH thuần thành, trung kiên, một nhà đấu tranh tôn giáo mãnh liệt, bà đã từng rút dao tự mỗ bụng trước mặt hàng trăm tín đồ PGHH và nhà cầm quyền CS để phản kháng sự đàn áp bất công của nhà cầm quyền CSVN, khi vào tù bà đã từng tuyệt thực đấu tranh đòi tự do, dân chủ và tự do hành đạo, hiện bà đang bị bệnh rất nặng, không đi đứng được, bệnh dường như đang nằm chờ chết nhưng Ban giám thị nhà tù không cho Bà đi chữa trị. Hoàn cảnh gia đình Bà rất khốn bách vì cả 2 vợ chông đều bị cầm tù, để ngoài đời hai con dại ,không người nuôi dưởng .

Bà Mai Thị Dung là Tù Nhân Tôn Giáo là tấm gương liệt nữ đòi hỏi quyền tự do tôn giáo cho PGHH nói riêng và tự do cho các tôn giáo nói chung.

Lúc chưa bị tù Bà đã từng lên tiếng đấu tranh và vận động đòi hỏi nhà cầm quyền tỉnh An Giang trả tự do cho 6 Đồng Đạo bị cầm tù, vì các đồng đạo nầy bảo vệ thánh tích Tổ Đình PGHH, những lần đi thăm nuôi quý đồng đạo bị tù, công an không cho Bà gặp mặt, bà tự rút dao nhọn dấu kín trong người tự đâm vào bụng phản kháng.

Khi đưa vào bệnh viện, Công an làm áp lực với Y Bác Sĩ móc vết thương cho loét to thêm. Sau khi được các tổ chức quốc tế và Chư đồng đạo lên tiếng, Bà Dung rời khỏi bệnh viện về chửa trị tại nhà, nơi bà ở công an 24/24 trực chiến ngày đêm. Bà Dung đã từng ký nhiều văn bản đòi hỏi yêu sách và gửi đến các tổ chức quốc tế xin được can thiệp cho các đồng đạo bị tù và đòi tự do tôn giáo.

Nhận xét Bà rất xứng đáng tặng thưởng giải thưởng dành cho người phụ nữ kiên cường, bất khuất không hề khuất phục trước bạo quyền CSVN.

* Source: http://www.lytuongnguoiviet.com/inde...ion&Itemid=156







No comments:

Post a Comment

View My Stats