Wednesday 23 May 2012

NHỮNG GIÁO DÂN CỒN DẦU ĐẦU TIÊN RỜI THÁI LAN ĐẾN HOA KỲ (Mạch Sống - Online)





Mạch Sống - Online
Monday, May 21 @ 22:25:51 EDT

Báo Mạch Sống, ngày 21 tháng 5, 2012

Hôm nay một gia đình giáo dân của Xứ Đạo Cồn Dầu lên đường đến Hoa Kỳ sau gần hai năm trốn tránh ở Thái Lan. Lúc 8 giờ sáng ngày 22 tháng 5 (giờ Thái Lan), anh Nguyễn Hữu Hải cùng vợ và hai con đã rời phi trường Bangkok để đến Raleigh, North Carolina, định cư.

“Gia đình tôi rất vui mừng là cuối cùng đến được bến bờ tự do. Chúng tôi vô cùng tri ân sự giúp đỡ và bảo vệ của cộng đồng người Việt ở hải ngoại không những cho chúng tôi mà còn cho khoảng 80 đồng hương của tôi còn đang kẹt ở Thái Lan và Mã Lai cũng như cho hàng trăm đồng đạo ở Xứ Đạo Cồn Dầu”, anh Hải phát biểu khi chia tay với những người Cồn Dầu ra phi trường tiễn anh lên đường.

Anh Hải và gia đình ở phi trường Bangkok, ngày 22/05/12 (ảnh BPSOS)

“Chúng tôi, thân nhân và người cùng xứ với các nạn nhân, đang nóng lòng đón chờ gia đình anh Hải”, Ông Trần Thanh Tùng phát biểu từ thành phố Raleigh.

Ông Tùng đại diện mấy mươi gia đình người Cồn Dầu hiện định cư ở Hoa Kỳ để vận động sự can thiệp của Quốc Hội và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

“Chúng tôi hy vọng nhiều gia đình Cồn Dầu khác hiện ở Thái Lan cũng sẽ đến Hoa Kỳ trong vài tháng tới đây”, Ông phát biểu.

Sau cuộc đàn áp ngày 4 tháng 5, 2010, công an Đà Nẵng đã truy lùng anh Hải vì anh là người chuyển lên internet các đoạn video và hình ảnh của cuộc đàn áp thô bạo đang diễn ra ở Cồn Dầu.

Tháng 7 năm 2010, BPSOS cùng với các thân nhân Cồn Dầu ở Hoa Kỳ phát động chiến dịch “Cứu Cồn Dầu” với 3 mục đích: bảo vệ những giáo dân Cồn Dầu lánh nạn ở ngoài Việt Nam, đẩy lùi áp lực của chính quyền Đà Nẵng lên số giáo dân Cồn Dầu ở trong nước, và bảo đảm sự trường tồn của Xứ Đạo Cồn Dầu.

Phóng viên của đài Á Châu Tự Do đã phỏng vấn anh Hải và gia đình tại phi trường Bangkok.

Video phỏng vấn anh Hải và vợ khi được tin sắp lên đường đi Hoa Kỳ:
http://www.youtube.com/watch?v=30-G_ia44nU&feature=youtu.be




Hiện có trên 800 đồng bào đang lánh nạn ở Thái Lan trước cuộc đàn áp ngày càng leo thang ở Việt Nam. Để đối phó, năm 2010 BPSOS phối hợp với một tổ chức địa phương để thành lập Văn Phòng Trợ Giúp Pháp Lý ở Bangkok. Chúng tôi rất cần sự tiếp tay của mọi người có lòng với đồng bào, của những cựu thuyền nhân đã từng sống qua cuộc đời tỵ nạn, của những tổ chức từ thiện, và của tất cả những ai quan tâm đến thân phận của những nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo giờ đây đang phải lánh nạn vì bị đàn áp và truy lùng. Mỗi người một tay, góp gió thành bão.

Mọi đóng góp sẽ được cấp giấy trừ thuế và xin gởi về:
BPSOS/RCS
PO Box 8065
Falls Church, VA 22041 - U.S.A.

-----------------------------------

Mạch Sống
Tuesday, May 22 @ 18:51:45 EDT

Báo Mạch Sống, ngày 22 tháng 5, 2012

Như đã thông tin, lúc 8 giờ sáng ngày hôm nay gia đình của anh Nguyễn Hữu Hải, giáo dân của Xứ Đạo Cồn Dầu, đã lấy chuyến bay rời khỏi Thái Lan để đến Hoa Kỳ định cư tại Raleigh, North Carolina.

Khi gia đình anh đến phi trường thì phái đoàn của Đài Á Châu đã đợi sẵn để phỏng vấn. Đồng thời, một số đồng hương ở Cồn Dầu đang lánh nạn ở Thái Lan cũng ra phi trường để tiễn anh và gia đình lên đường.

Chuyến bay sẽ chuyển tiếp ở Chicago để làm thủ tục nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Một phái đoàn của cộng đồng và các tổ chức truyền thông người Việt ở Chicago đã chuẩn bị ra đón và chúc mừng gia đình Cồn Dầu đầu tiên đã thực sự vượt thoát những nguy hiểm rình chờ trong cuộc sống lẩn tránh ở Thái Lan và đặt chân đến vùng trời tự do.

Gia đình anh Hải qua trạm kiểm soát để vào khu vực chờ chuyến bay, Bangkok, Thái Lan, 22/05/12 (ảnh BPSOS)

Đầu năm 2010 chính quyền Đà Nẵng thực hiện chính sách cưỡng chế đất đai để trục xuất toàn bộ Xứ Đạo Cồn Dầu với khoảng hai ngàn giáo dân và 135 năm lịch sử. Vì các giáo dân quyết tâm bảo vệ xứ đạo của mình, ngày 4 tháng 5, 2010 chính quyền Đà Nẵng điều động nhiều trăm công an di động phối hợp với công an địa phương để thực hiện một cuộc đàn áp đẫm máu.

Chính quyền Đà Nẵng đã tung người truy lùng anh Hải vì anh là người chuyển lên internet các đoạn video và hình ảnh ngay lúc cuộc đàn áp thô bạo đang diễn ra ở Cồn Dầu.

May mắn, anh và gia đình chạy thoat kịp sang Thái Lan lánh nạn.

Tại đây, Văn Phòng Trợ Giúp Pháp Lý của BPSOS đã giúp bảo vệ an toàn cho anh và gia đình cũng như can thiệp về quy chế tị nạn cho gia đình anh cũng như nhiều chục gia đình giáo dân Cồn Dầu khác cũng chạy thoát khỏi Việt Nam.

Tháng 7 năm 2010, BPSOS cùng với các thân nhân Cồn Dầu ở Hoa Kỳ phát động chiến dịch “Cứu Cồn Dầu” với 3 mục đích: bảo vệ những giáo dân Cồn Dầu lánh nạn ở ngoài Việt Nam, đẩy lùi áp lực của chính quyền Đà Nẵng lên số giáo dân Cồn Dầu ở trong nước, và bảo đảm sự trường tồn của Xứ Đạo Cồn Dầu.

Trong suốt hai năm qua, nhiều cá nhân và tổ chức trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại đã góp công và của cho chiến dịch này.

Video về vợ chồng anh Hải và hai người con tại phi trường Bangkok:
http://youtu.be/u0KInw5mgK8

Những giáo dân Cồn Dầu đầu tiên rời Thái Lan đến Hoa Kỳ: http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2420

Chiến Dịch Cứu Cồn Dầu: Chuẩn Bị Cho Giai Đoạn 5:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2288



Hiện có trên 800 đồng bào đang lánh nạn ở Thái Lan trước cuộc đàn áp ngày càng leo thang ở Việt Nam. Để đối phó, năm 2010 BPSOS phối hợp với một tổ chức địa phương để thành lập Văn Phòng Trợ Giúp Pháp Lý ở Bangkok. Chúng tôi rất cần sự tiếp tay của mọi người có lòng với đồng bào, của những cựu thuyền nhân đã từng sống qua cuộc đời tỵ nạn, của những tổ chức từ thiện, và của tất cả những ai quan tâm đến thân phận của những nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo giờ đây đang phải lánh nạn vì bị đàn áp và truy lùng. Mỗi người một tay, góp gió thành bão.
Mọi đóng góp sẽ được cấp giấy trừ thuế và xin gởi về:
BPSOS/RCS
PO Box 8065
Falls Church, VA 22041 - U.S.A.

-----------------------------

Mạch Sống
Tuesday, May 22 @ 21:23:44 EDT

Báo Mạch Sống, ngày 22 tháng 5, 2012

Hôm nay một gia đình giáo dân của Xứ Đạo Cồn Dầu đặt chân đến Hoa Kỳ sau gần hai năm lánh nạn ở Thái Lan. Lúc 4 giờ chiều, anh Nguyễn Hữu Hải cùng vợ và hai con đã đặt chân đến phi trường O’Hare ở Chicago, chặng dừng chân đầu tiên trên vùng đất tự do. Tối nay, anh Hải và gia đình sẽ tiếp tục hành trình đến Raleigh, North Carolina, nơi định cư chính thức.

“Gia đình tôi rất vui mừng là đã đến được bến bờ tự do. Chúng tôi vô cùng tri ân sự giúp đỡ và bảo vệ của cộng đồng người Việt ở hải ngoại không những cho chúng tôi mà còn cho 80 đồng hương của tôi còn đang kẹt ở Thái Lan và Mã Lai cũng như cho hàng ngàn đồng đạo ở Xứ Đạo Cồn Dầu. Đặc biệt chúng tôi chân thành cám ơn tổ chức BPSOS đã quan tâm lo lắng cho chúng tôi từ những ngày đầu đặt chân lên đất Thái”, anh Hải phát biểu với phái đoàn đồng hương ở Chicago.

Trong sự phối hợp với BPSOS, Hội Người Việt Illinois đã tổ chức phái đoàn ra tận phi trường để chào mừng gia đình của anh Hải.
Có mặt tại phi trường O’Hare để đón chào gia đình anh Hải đặt chân đến vùng đất tự do cùng một số đồng hương gồm có Bs. Hoàng Đức Hiền, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Hội Người Việt Illinois, cùng anh Nguyễn Văn Luận, Chủ Tịch Cộng Đoàn Giáo Dân Miền Trung Tây thuộc Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ. Đại diện các tổ chức truyền thông có anh Hà Quang Xương, đại diện cho Nguyệt San Diễn Đàn Chicago và Chicago Việt Báo, và anh Mai Quốc Việt, SBTN Hoa Thịnh Đốn.

Phái đoàn đồng hương ở Chicago chào mừng gia đình của anh Hải, 22/05/12 (ảnh Huy Bui)

“Trong suốt thời gian 2 năm qua, chính quyền Đà Nẵng luôn hăm he rằng tất cả những giáo dân Cồn Dầu đang lánh nạn ở Đông Nam Á đều sẽ phải về nước để bị trừng trị. Công an địa phương đã nhiều lần đến từng gia đình yêu cầu họ kêu những người lánh nạn về trình diện. Việc anh Hải và gia đình đặt chân đến Hoa Kỳ cho thấy các tuyên bố của chính quyền Đà Nẵng chỉ là những lời hù doạ trống rỗng,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành BPSOS, nhận định.

Theo Ts. Thắng, sự lên tiếng của các nạn nhân của chính sách đàn áp tôn giáo và cướp đất là yếu tố quan trọng để đưa chiến dịch “Cứu Cồn Dầu” vào giai đoạn mới.
“Các nạn nhân này sẽ là nhân chứng bằng xương bằng thịt tại các diễn đàn quốc tế”, Ts. Thắng giải thích.

Tháng 7 năm 2010, hai tháng sau cuộc đàn áp đẫm máu của hàng trăm công an nhắm vào các giáo dân Cồn Dầu không một tấc sắt, BPSOS đã phối hợp với thân nhân ở Hoa Kỳ của các nạn nhân để khởi xướng chiến dịch Cứu Cồn Dầu với ba mục tiêu: bảo vệ những người đang lánh nạn ngoài Việt Nam, đẩy lùi chính sách đàn áp nhắm vào giáo dân ở Cồn Dầu, và bảo vệ sự trường tồn của Giáo Xứ Cồn Dầu trước quyết tâm “giải toả trắng” của chính quyền Đà Nẵng.

Chiến dịch Cứu Cồn Dầu gồm 6 giai đoạn. Hiện nay chiến dịch đang ở giai đoạn 4 và sẽ chuyển sang giai đoạn 5 trong nay mai.
“Chúng tôi, thân nhân và người cùng xứ với các nạn nhân, đang nóng lòng đón chờ gia đình anh Hải”, Ông Trần Thanh Tùng phát biểu từ Raleigh, NC.

Ông Tùng đại diện mấy mươi gia đình người Cồn Dầu hiện định cư ở Hoa Kỳ để vận động sự can thiệp của Quốc Hội và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.
“Chúng tôi hy vọng nhiều gia đình Cồn Dầu khác hiện ở Thái Lan cũng sẽ đến Hoa Kỳ trong vài tháng tới đây”, Ông phát biểu. Ra đón gia đình Anh Hải tại phi trường RDU sẽ có đại diện văn phòng dân biểu David Price (Dân Chủ, NC), đại diện cộng đồng người Việt và cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại Raleigh cùng với nhiều thân nhân người Cồn Dầu.

Chia sẻ với phái đoàn đồng hương đón tiếp anh và gia đình ở phi trưòng Chicago, Anh Hải cho biết rằng anh sẽ bằng mọi cách nói lên tiếng nói của các đồng hương còn sống lẩn tránh ở Thái Lan và nhất là của hàng trăm giáo dân đang tiếp tục đấu tranh ở Cồn Dầu.

Sau cuộc đàn áp ngày 4 tháng 5, 2010, công an Đà Nẵng đã truy lùng anh Hải vì anh đã chuyển lên internet các đoạn video và hình ảnh của cuộc đàn áp thô bạo đang diễn ra ở Cồn Dầu.

Bài liên quan:
Hình ảnh phóng sự tại phi trường Bangkok, Thái Lan:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2421
Những Giáo Dân Cồn Dầu Đầu Tiên Rời Thái Lan Đến Hoa Kỳ:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2420

===

Hiện có khoảng 800 đồng bào đang lánh nạn ở Thái Lan trước cuộc đàn áp ngày càng leo thang ở Việt Nam. Để đối phó, năm 2010 BPSOS phối hợp với một tổ chức địa phương để thành lập Văn Phòng Trợ Giúp Pháp Lý ở Bangkok. Chúng tôi rất cần sự tiếp tay của mọi người có lòng với đồng bào, của những cựu thuyền nhân đã từng sống qua cuộc đời tỵ nạn, của những tổ chức từ thiện, và của tất cả những ai quan tâm đến thân phận của những nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo giờ đây đang phải lánh nạn vì bị đàn áp và truy lùng. Mỗi người một tay, góp gió thành bão.
Mọi đóng góp sẽ được cấp giấy trừ thuế và xin gởi về:
BPSOS/RCS
PO Box 8065



No comments:

Post a Comment

View My Stats