Sunday 27 May 2012

MỘT VÒNG CÁC BLOG NGÀY 26-5-2012




MỘT VÒNG CÁC BLOG NGÀY 26-5-2012


Những câu hỏi cần được giải trình - Mặc Lâm, Biên tập viên, RFA, Bangkok






Tam Quyền Phân Lập Là Gì ? [3]   -  Lê Tùng Châu
Còn Nỗi Khổ Nhục Nào?   -   Hàn Giang Trần Lệ Tuyền.








CHƯA CHÁY NHÀ ĐÃ LÒI MẶT CHUỘT   -   Nguyễn Đình Ấm

























Ông Vương Đình Huệ nổi hứng: Doanh nghiệp nhà nước lỗ 2 năm liền sẽ đổi sở hữu, cho phá sản (SGGP 26-5-12) -- Ông Vương Đình Huệ bổng dưng nổi hứng, cương rất ngon.
THD muốn đổi tên: Nhận tiền “lót tay”, nguyên Phó Tổng giám đốc BIDV hầu tòa (ANTĐ 26-5-12) -- Ông này tên Đoàn Tiến Dũng. Sau Lương Quốc Dũng (UB Thể Dục Thể Thao), Bùi Tiến Dũng (PMU18), Dương Chí Dũng (Vinalines) và tất nhiên một vị Dũng làm rất lớn nữa... THD không còn muốn mang tên Dũng.
"Cao tốc" gì?: Những dự án nghìn tỷ nhanh chóng xuống cấp (VnEx 26-5-12) -- Có lẽ bá cáo gọi thầu dự án viết không rõ nên nhà thầu hiểu nhầm: Đường "cao tốc" là đường xe cộ chạy nhanh, họ tưởng là đường phải xuống cấp nhanh.
Nên ra Hà Nội uống cà phê?: Rùng mình vì cà phê tẩm hóa chất ở Sài Thành (NĐT 26-5-12)
Phóng viên đã đi từ Bác chí Nam, lắng tai nghe: Bất động sản: Chưa bao giờ nhiều tiếng thở dài đến thế (VTC 25-5-12)
Biển Đông: South China Sea Is No Powder Keg (Diplomat 26-5-12)
Martin Wolf & Paul Krugman: Lunch with the FT: Paul Krugman (FT 26-5-12)
Hồi ký của bà Nguyễn Thị Bình: Chị Hai Bình - gia đình, bạn bè và đất nước (TN 25-5-12) Thời niên thiếu ở Phnom Penh (TN 26-5-12)
Nhân “Đêm hội chân dài”: Thử luận về… chân dài (CAND 25-5-12) -- Tuy đăng trên báo CAND, nhưng bài này rất khá! (Nhận xét khá tinh tế về sự khác biệt giữa "hot girl" và "chân dài", giữa "ma cô" và "người quản lý")
“Tôi vẫn như người đi tìm vàng…” (LĐ 26-5-12) -- P/v dịch giả Thuý Toàn
Lê Minh Khuê: 'Không còn ai đọc tôi vẫn viết' (eVan 26-5-12) -- Còn THD thì viết mà chẳng ai đọc
Gã si tình nặng nghiệp cầm ca: Tri ngộ “Tư Ếch” Văn Hường (NLĐ 26-5-12) -- Hồi ký Viễn Châu (Có bài vọng cổ: "Vợ tui tui sợ" rất hay!)
Án mạng không vũ khí: Khó tin những ca cấp cứu từ buồng massage (VNN 26-5-12) -- “Ông khách chỉ có 40 kg mà cô nhân viên giẫm lưng nặng tới 60 kg thì…chết là đương nhiên rồi.” Đây là một phát biểu tương đối bất nhẫn, phản ảnh một thái độ vô cảm, thậm chí bạo tàn, với đồng loại. Vì ốm yếu, phải tử vong, mà còn bị cho là "đáng kiếp"?! Theo suy nghĩ của tôi thì đáng lẽ nên truy tố cô nhân viên về tội "lấy thịt đè người", khiến nạn nhân phải về chầu thượng đế trong một hoàn cảnh khó giải thích.
Người bán hàng "một chân": Nữ diễn viên bán dâm qua lời kể đạo diễn: Hồng Hà diễn 'tương đối' (ĐV 26-5-12) -- "Chiều 24/.5, cảnh sát hình sự bắt quả tang một chân dài khi đang bán dâm..." (Note to my non-Vietnamese friends: This is a story about a one-legged salesgirl)



TRUYỀN THÔNG HẢI NGOẠI








Phó tổng thống Hillary Clinton?   -   Nguyễn Văn Khanh





TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ















1 comment:

View My Stats