Thursday, 5 March 2026

ĐẠI LỄ KỶ NIỆM CHIẾN THẮNG ĐỐNG ĐA LẦN THỨ 237 TẠI LITTLE SAIGON (Văn Lan / Người Việt)

 



Đại Lễ Kỷ Niệm Chiến Thắng Đống Đa lần thứ 237 tại Little Saigon

Văn Lan/Người Việt

March 4, 2026 : 6:48 PM

https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/dai-le-ky-niem-chien-thang-dong-da-lan-thu-237-tai-little-saigon/ +

 

WESTMINSTER, California (NV) – Đại lễ kỷ niệm chiến thắng Đống Đa lần thứ 237, mùa Xuân Kỷ Dậu 1789, do Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định tại hải ngoại tổ chức vào sáng Chủ Nhật, 1 Tháng Ba, tại nhà hàng Paracel, Westminster.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/03/DP-Tay-Son-Binh-Dinh-1-1920x1391.jpg

Từ trái, Giáo Sư Vũ Xuân Trinh, Bác Sĩ Nguyễn Chi Vỹ, và ông Trần Ngọc Anh dâng hương tế lễ trước linh vị Đại Đế Quang Trung. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

 

Đây là đại lễ kỳ thứ 39 kỷ niệm chiến thắng Đống Đa được tổ chức hằng năm để tôn vinh Đại Đế Quang Trung với chiến công hiển hách, đánh tan 20 vạn quân Thanh xâm lược bờ cõi, đem lại nền độc lập tự chủ cho nước nhà.

 

Sau nghi thức khai mạc, Bác Sĩ Nguyễn Chi Vỹ, hội trưởng Hội Tây Sơn Bình Định, phát biểu:

 

“…Ở Phú Xuân (Huế) nhận được tin quân Thanh chiếm Thăng Long, trước tình thế cấp bách, vào khoảng cuối Tháng Mười Một năm Mậu Thân (cuối năm 1788 Dương Lịch) Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ cho lập đàn tế cáo trời đất, lên ngôi hoàng đế lấy hiệu là Quang Trung, hiệu triệu quân sĩ và đích thân dẫn quân thần tốc ra Bắc chống giặc. Đến núi Tam Điệp, nhà vua lệnh cho quân sĩ ăn Tết trước, hẹn đến ngày Mùng Bảy Tết sẽ ca khúc khải hoàn.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/03/DP-Tay-Son-Binh-Dinh-2-1920x1271.jpg

Ban văn nghệ Liên Trường Qui Nhơn trong vũ khúc “Bức Họa Đồng Quê.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

 

Ông tiếp: “Vào ngày 30 Tháng Chạp năm Mậu Thân, giữa đêm giao thừa bước sang năm Kỷ Dậu (1789), lúc binh tướng nhà Thanh mải mê ăn Tết, vua Quang Trung lên ngựa ra lệnh cho binh tướng Tây Sơn tấn công vào những vị trí trọng yếu do quân Thanh chiếm đóng. Đến Mùng Ba Tết bao vây đồn Hà Hồi, hạ đồn Ngọc Hồi, Mùng Năm Tết đánh chiếm đồn Khương Thượng, khiến 20 vạn quân Thanh tan rã. Tướng Sầm Nghi Đống của nhà Thanh tự sát ở gò Đống Đa, Tôn Sĩ Nghị bỏ mặc tàn quân chạy về nước, Mùng Năm Tết Kỷ Dậu nhà vua vào thành Thăng Long với chiến bào đen màu khói súng.”

 

Ông chia sẻ thêm: “Với tài quân sự thiên phú, chỉ trong 30 ngày, từ Phú Xuân, vua Quang Trung lãnh đạo cuộc hành quân thần tốc tiêu diệt đại quân nhà Thanh, giải cứu kinh thành thoát khỏi đoàn quân xâm lược hùng mạnh.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/03/DP-Tay-Son-Binh-Dinh-3-1920x1390.jpg

Giáo Sư Vũ Xuân Trinh hát “Thư Xuân Hải Ngoại.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

 

“Anh hùng áo vải Quang Trung là một ngôi sao sáng rực rỡ trên bầu trời Đại Việt lúc bấy giờ, một thiên tài quân sự xuất chúng, với chiến thuật hành quân hoàn hảo, đánh tan giấc mộng xâm lăng của nước Xiêm La ở phương Nam và vua quan nhà Mãn Thanh ở Phương Bắc. Chiến công giữ nước lẫy lừng của ngài ghi đậm trong thiên sử Việt lưu truyền mãi đến hàng vạn thế hệ sau.” Bác Sĩ Vỹ tiếp.

 

Nghi thức tế lễ với ba hồi chiêng trống, trước bàn thờ linh vị Đại Đế Quang Trung, lần lượt các phái đoàn dâng nén tâm hương kính nhớ người anh hùng dân tộc áo vải đất Tây Sơn cùng tướng sĩ đã đánh đuổi giặc Thanh ra khỏi bờ cõi.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/03/DP-Tay-Son-Binh-Dinh-4-1068x739.jpg

Toàn ban văn nghệ Liên Trường Qui Nhơn đồng ca “Ly Rượu Mừng” trong đại lễ kỷ niệm Chiến Thắng Đống Đa. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

 

Cùng lúc, bài văn tế do ông Võ Ngọc Uyển tuyên đọc, vang lên sang sảng như phảng phất anh linh chiến sĩ trong trận chiến thắng Đống Đa năm xưa về chứng giám.

 

Đông đảo các vị dân cử được mời tham dự, chia sẻ những cảm nghĩ về chiến thắng Đống Đa.

 

Dân Biểu Trí Tạ nói: “Vào thế kỷ 18, ở Pháp có vua Napoleon Bonarparte, được xem là thiên tài quân sự thế giới. Nhưng xét kỹ, ông cũng không thể so sánh với Đại Đế Quang Trung, bởi vì Hoàng Đế Napoleon đã tốt nghiệp trường quân sự, trong khi người anh hùng áo vải đất Tây Sơn chưa được đào tạo qua bất cứ trường lớp quân sự nào.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/03/DP-Tay-Son-Binh-Dinh-5-1068x720.jpg

Nhạc sĩ Xuân Điềm (thứ ba từ trái) cùng các ca sĩ hợp ca bài “Bình Định Quê Hương Tôi” trong ngày đại lễ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

 

Bình luận gia Phạm Gia Đại nhắc lại: “Phải nói cho con cháu chúng ta biết hãnh diện, ngưỡng mộ, bái phục tổ tiên ông cha ta, dòng giống Lạc Hồng bất khuất luôn chiến đấu đem lại tự do cho dân Việt. Chiến thắng Đống Đa là một chiến thắng lớn nhất, lẫy lừng nhất trong lịch sử, vì chưa có một chiến thuật thần tốc bách chiến bách thắng nào sánh với Đại Đế Quang Trung, đánh tan 20 vạn quân Thanh không còn manh giáp, đem lại độc lập cho nước nhà.”

 

Nhạc sĩ Xuân Điềm, người con xứ Bình Định thân yêu, bao nhiêu năm vẫn canh cánh bên lòng quê hương, thể hiện nổi nhớ quê nhà qua ca khúc “Bình Định Quê Hương Tôi,” phổ ý thơ của Nguyễn Thế Giác.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/03/DP-Tay-Son-Binh-Dinh-6-1068x718.jpg

Tiến Sĩ Cai Văn Khiêm (thứ hai từ trái), trưởng ban tổ chức, nhận bằng tưởng lục của các vị dân cử trao tặng Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

 

Ông cho biết bài nhạc ra đời hơn 30 năm qua, nói về một đất nước ngàn đời tuơi đẹp, cùng với những chiến công hiển hách hào hùng chống giặc phương Bắc.

 

Ông chia sẻ: “Người ca sĩ đã chuyển tải hết những ý nghĩ của thơ nhạc vào lòng người nghe khiến tôi thật xúc động. Ngoài việc tưởng nhớ Đại Đế Quang Trung với chiến công hiển hách của ông, tôi lại chợt nhớ về quê hương tuơi đẹp đã ngàn trùng xa cách!”

 

Các vị dân cử tham dự đại lễ Tây Sơn còn có các dân cử của Westminster như Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn và ba nghị viên Carlos Menzo, Nam Quan Nguyễn, và Amy Phan West, cùng Nghị Viên Cindy Ngọc Trần của Garden Grove, Bác Sĩ Kimberly Hồ (cựu nghị viên Westminster), và Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức, đại diện Giám Sát Viên Janet Nguyễn, và các hội đoàn khác như Hội Võ Bị Quốc Gia, Hội Bắc Ninh, Hội Bà Triệu… [đ.d.]

 

 





No comments:

Post a Comment

View My Stats