Monday, 3 February 2025

BÁU LÀ AI, CÓ MỤC ĐÍCH GÌ? (Dương Quốc Chính / Facebook)

 



BÁU LÀ AI, CÓ MỤC ĐÍCH GÌ?

Dương Quốc Chính

1-2-2025   11:06  

https://www.facebook.com/chinh.duong.quoc.kts/posts/pfbid0v6gfTuvWQQZhRp9RmYupR2MXnYSU6daeHSoPQ6Pk26LWnhaReYMvQbc24utFVaCgl

 

Báu là nhân vật phức tạp nhất trong chuyến Tây du ký của thày Minh Tuệ. Cậu này gây tranh cãi nhất, tạo 2 luồng dư luận đối nghịch nhau. Một phần chính là do Báu là người giỏi, che’m gió cũng tốt, lưu loát, biến báo tốt, có óc tổ chức, quản lý, nên anh em thiện lành dễ bị chăn, tin Báu toàn tâm toàn ý thực tâm đi phục vụ thầy.

 

Ngay từ những ngày đầu, mình không hề cho rằng Báu là người thiện lành, bình thường, đi theo thầy vì hâm mộ. Đặc biệt là khi biết Báu là 1 thượng tá AN tuột xích. Càng ngày càng rõ nhận định của mình là đúng.

 

Tuy nhiên, mình không cho rằng Báu là AN nhận nhiệm vụ chính thức. A02 (AN nội địa, có mảng tôn giáo) không dại gì dùng 1 nhân vật nổi tiếng trên báo làm nhiệm vụ chính thức của ngành với 1 nhân vật nhạy cảm như thầy Tuệ. Nhưng việc cậu này nhận nhiệm vụ không chính thức là có thể, dạng cộng tác viên.

 

Báu tuy tuột xích nhưng cách hành xử vẫn y chang 1 sếp AN nên bị lộ hàng, không che giấu được nhiệm vụ chính trị. Thế tức là không giỏi lắm, chăn được anh em thiện lành thôi. Thậm chí Báu tự nhận mình có nhiệm vụ chỉ huy đoàn và khoe quan hệ có thể làm thủ tục dễ hơn người thường. Thế là dở, lộ hết hàng.

 

Mình ít nghe/xem mấy video liên quan đến nhóm này. Hôm qua mới để ý chút thì thấy có mấy ý Báu chơi lộ quá. Đó là ý đe doạ thầy Tuệ là nếu không có mình xin phép thì tăng đoàn đang làm việc phi pháp lý do là vì không phải trong giáo hội mà tự do đi tu hạnh đầu đà. Đặc biệt là ý Báu cho rằng nếu thầy nhập quốc tịch nước khác là thành PĐ và Báu, Giáp bị mang tiếng.

 

Thực ra các sư chỉ cần có hộ chiếu du lịch rồi đi bộ khất thực ở các nước kia thì không có phạm luật gì. Nếu cần visa thì xin visa thôi. Còn việc nhập quốc tịch nước khác cũng là quyền của các sư. Sao nhập tịch nước ngoài mà thành PĐ được. Rõ là 1 sự cường điệu kiểu CA.

 

Mình cho là Báu cũng chỉ là cày tiền Youtube thôi. Báu hay tỏ ra đạo đức giả nên dễ chăn gà. Ban đầu bảo Youtube không bật kiếm tiền, giờ bật rồi. Giờ 1 tháng kiếm cũng dăm trăm củ rồi đó. Nhưng Báu lại tuyệt đối không nhắc tới thu nhập, cũng như Giáp, mà kể công đi hộ pháp không công cho các sư.

 

Công bằng mà nói, đám hộ pháp ăn bám theo ông Tuệ để cày tiền mà thôi. Lẽ ra phải biết thân biết phận là mình là thằng ăn bám chứ chả tài cán gì, lại có việc nhẹ lương siêu cao. Cao ngang hay hơn GĐ ngân hàng tầm trung đó. Thu nhập thế lẽ ra bảo ăn cư’t cũng phải ăn ấy chứ ở đó mà phách lối với thầy.

 

Mình nghĩ việc Báu và Giáp tung hứng với nhau tạo các drama trên đường Tây du cũng là 1 cách cày tiền hiệu quả hơn mà thôi. Anh em càng chửi họ thì view lại càng cao, dân càng hóng. Chứ nếu ngày nào cũng giống nhau, thầy trò hoà thuận đầm ấm thì dân lại chả hóng nữa. Mỗi ngày có 1 drama càng tốt. Miễn sao không bị đuổi khỏi tăng đoàn là Ok.

 

Tầm này đau nhất là cậu gì em thầy Tuệ, đã lập công ty để tính quản lý đám Youtuber ăn theo, nhưng mà thầy ra nước ngoài rồi là bị đám kia lật kèo. Công ty đó cử người sang đi cùng còn bị Báu không cho tham gia. Coi như trắng tay. Nghe đồn cậu Quý, 1 người anh em khác, còn bị cấm xuất cảnh mới đau. Chắc do Báu đề nghị? Vì Quý mà sang lấy lại vai trò dẫn đoàn thì Báu sẽ bị hất cẳng và nhiệm vụ chính trị cũng không thể hoàn thành.

 

Tóm lại, Báu cày tiền thôi, nhưng vì cái gốc AN, nên cũng sẵn sàng bảo vệ thầy Tuệ, nịnh thầy, để thầy không đuổi đi và cũng dựa vào cái tem cũ kia để doạ đám còn lại hòng giữ vững vai trò lãnh đạo.

 

Vừa cày được tiền vừa tỏ ra yêu nước, yêu ngành, được nhiều thứ vậy ngu gì không làm cho tốt. Báu là đạo diễn cho bộ phim dài kỳ này nhé. Nên họ cần tạo ra càng nhiều drama càng tốt, miễn sao đừng để vỡ trận, bị đuổi cổ về là hỏng mọi việc. Còn cãi nhau rồi làm hoà thì vô tư, câu view tốt.

 

Mình cứ dự đoán như vậy bằng các biện pháp nghiệp vụ thôi nhé. Trúng thì trúng, chả trúng thì trượt. Anh em đừng tin vội nhé.

 

.

350 BÌNH LUẬN   

 







No comments:

Post a Comment

View My Stats