Saturday 5 May 2012

CUỘC SỐNG 5 SAO TẠI VINCOM VILLAGE (Bauxite Việt Nam)





Hình như họ chủ trương chọc tức?
Vụ Tiên Lãng chưa xong, vì anh em ông Đoàn Văn Vươn vẫn trong tay bọn Ưng Phệ, vì mấy tên đầu sỏ vừa nói vừa liếm mép cãi những kết luận của cấp trên, và vì tay Hiền cựu chủ tịch Tiên Lãng sau mười lăm ngày nghỉ ngơi thư giãn lại đã nhảy lên cái cơ quan kiêm công ty đề bạt quan chức thành phố Đỏ (phượng).

Thì lại chuyển sang vụ Văn Giang. Bọn Ưng Phệ lần này đông hơn và hung hăng hơn và trang bị bài bản hơn, và đặc biệt liều lĩnh hơn vì chuyện động trời thế chỉ xảy ra cách trung tâm thủ đô non kém chục ký lô mét.

Báo chí êm re hoặc đăng những thông tin mập mờ đánh đố thiên hạ. Và đây, họ lại đã đăng bài kiểu này. Đăng nhằm mục đích gì? Hình như đăng nhằm mục đích chọc tức? Họ tuyên ngôn hộ cho cả bè lũ: ừ, vô liêm sỉ đấy, lưu mạnh đấy, nhưng chúng tao có cuộc sống năm sao, chúng mày làm gì nào? Mời đọc và đừng thở dài!

Phạm Toàn
Bauxite Việt Nam
5-5-2012

----------------------------------------


Mang dáng dấp của thành Venice (Italy) với thiết kế nội thất sang trọng, khu đô thị sinh thái Vincom Village nằm ở phía Đông thủ đô Hà Nội, cách Hồ Gươm khoảng 6,5 km, thu hút sự chú ý của những ai có dịp qua đây.

Bấm đường link dưới đây để xem tiếp :

--------------------------

Lời bạt: Toàn cảnh thiếu một vài phương tiện mang tính chất công cụ bảo đảm an toàn:
1./ Không có chỗ nhốt chó canh giữ nhà
2./ Không có chỗ đặt bàn thờ canh giữ số mệnh.
3./ Không có chỗ ngồi học văn hóa
… và hết sức thiếu nhìn xa trông rộng:
KHÔNG CÓ ĐƯỜNG DẪN AN TOÀN RA ỐNG CỐNG

.
.
.

No comments:

Post a Comment

View My Stats