Thursday 7 October 2021

CHÍNH PHỦ VÀ CÔNG AN (Dương Quốc Chính)

 


CHÍNH PHỦ VÀ CÔNG AN   

Dương Quốc Chính

06/10/2021  21:36  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=331755988702551&id=108383691039783

 

Việc người dân lao động tháo chạy khỏi SG, BD vừa rồi khiến mình khá bất ngờ, dù mình vốn hiếm khi bị bất ngờ với những chuyện kiểu này, hầu như đoán trước được. Bất ngờ ở chỗ là tại sao họ lại ra đi khi sắp có “thành quả CM”? Họ đã chịu đựng được việc giãn cách qua những ngày khó khăn nhất rồi mà? Chỉ 1 thời gian ngắn nữa là sẽ có công việc. Có người sẽ có thu nhập cao hơn trước, vì ít cạnh tranh hơn, cầu nhiều hơn cung…

 

Có lẽ cái sai nhất của mình là không đoán ra được là người dân lao động họ nghĩ khác mình rất xa và không thể nghĩ xa. Có lẽ vừa rồi họ đã phải chứng kiến cảnh sống cận kề của cái đói, bán ngục tù (do giãn cách), nên mất lòng tin vào chính quyền, không còn biết sợ CA nữa. CA chặn đường họ cũng không sợ, chính quyền thuyết phục ở lại họ cũng không nghe. Phải trải qua sự cùng cực thế nào thì họ mới quyết tâm dứt áo như vậy chứ? Rõ ràng là họ biết chạy xe máy mấy trăm cây số đến cả ngàn cây là rất mệt mỏi (do đợt trước đã có đầy ảnh trên báo), thế nhưng vẫn không có thế lực nào cản nổi họ.

 

Chắc phải qua tết ta thì lượng người này mới có thể hoàn hồn mà quay trở lại SG và miền Đông, có thể có những người sẽ không bao giờ dám quay lại nữa.

 

Thời gian tới sẽ là thời gian u ám cho kinh tế cả nước, chứ không chỉ SG. Bởi vì lượng người này về quê cũng đâu dễ mà kiếm việc (không có việc thì mới phải tha hương). Các tỉnh mắc dịch nặng thì sẽ có những nhà máy, công ty bị đóng cửa hoặc thu hẹp quy mô, có lẽ người ta lo ngại chuyện này mà bỏ về quê. Người ta và cả chúng ta cũng lo ngại là sẽ có những đợt dịch tiếp theo, lại giãn cách cực đoan, lại cảnh ngục tù trong khi tiền cứu trợ thì chỉ đủ khỏi chết đói. Chẳng mấy ai đủ bản lĩnh ở lại khi cả xóm trọ vài trăm hộ bỏ về hết. Người nghèo vốn hành xử theo tâm lý đám đông và họ cũng là thành phần thiệt hại nhất trong dịch.

 

Đợt di cư, phải nói là di cư, vì người ta đã đem hết tài sản về hẳn quê, chứ không như về quê nghỉ tết, là một thất bại lớn của CP. Vì CP vốn cấm người dân về quê. Người ta cấm không nổi nhưng cũng không thể sửa sai. Việc đưa ô tô đón người dân chỉ lác đác, đáp ứng được cho số ít người dân. Đa số vẫn phải đi xe máy trở về. Lẽ ra hoàn toàn có thể vẫn huy động đủ xe đưa dân về vì lượng xe để không rất lớn do vẫn đang bị chặn xe khách. Vấn đề là không có chính quyền địa phương nào dám chống lệnh CP để đưa xe đón dân. Mình đang có cảm tưởng là lượng xe này là tự phát do các nhóm thiện nguyện hoặc chính ngành CA tự ý đưa đón người dân. Không hiểu các quan chức CP nhìn cảnh người dân nheo nhóc tha lôi nhau về quê có khiến họ động lòng không? Có thấy là mình đã sai 2 lần không? Ngăn cản đã là sai, không sửa sai lại còn sai hơn. Không có chính quyền nào ngăn cản được ý chí nguyện vọng của hàng trăm ngàn người như vừa rồi.

 

Đến bây giờ, khi thấy CA vẫn phải dẫn đường và đưa xe khách đến đón người già yếu, thì mình lại nghĩ là vụ anh Nơi không hề là ngẫu nhiên hay tai nạn do thế nực thù đ!t chống phá mà có thể chính do các anh tự tung bản ghi âm cuộc gọi lên mạng. Đây là động thái cho thấy sự bất đồng của ngành CA với phía chính quyền về giải pháp chống dịch.

 

Khi nghe đoạn ghi âm chúng ta có thấy anh Nơi kể là đã báo cáo BCA và BCA bật đèn xanh bằng mồm là mặc kệ, cứ đón dân về, tất nhiên không có văn bản nào được ban hành hết, chỉ là lệnh mồm. Thế nên anh Nơi mới tự tin hành động. Điều này cho thấy là phải chăng BCA đang có xung đột với CP trong việc này?

 

Mình nghĩ lý do chính khiến BCA cho phá rào chính là do họ biết là không thể chặn 1 đám đông cỡ trăm ngàn người như vậy. Thực tế đã có xung đột rồi. Nếu không phá rào có thể có bạo động mà CA sẽ phải chịu trách nhiệm chính nếu chuyện đó xảy ra.

 

Ngu gì để quít làm cam chịu chứ. Nên cho xổ lồng luôn, để càng lâu càng vất vả cho công an thôi.

 

Lý do nữa khiến mình suy đoán là chính anh em tung đoạn ghi âm lên để “dằn mặt” CP là ở chỗ báo chí đăng quá nhiều tin về chuyện này. Đăng tin kiểu này chính là cách tuyên truyền phi chính thống để phát tán thông tin về băng ghi âm. Người ta sẽ tò mò tìm kiếm nó sẽ khiến tin đó được phát tán mạnh hơn.

 

Bên CA thì lu loa rằng bị PĐ cắt ghép, rồi bảo triệu tập thằng lọ thằng chai có liên quan nhưng đến giờ này chỉ có 1 thằng PĐ bên Mỹ được đưa ra làm bị bông! Không có thằng Việt Nam nào hết, vì biết bắt đứa nào bây giờ!?

 

Với các biện pháp nghiệp vụ thì việc gô cổ thằng ghi âm hay phát tán này quá là dễ. Vì bằng các biện pháp nghiệp vụ là thấy khả năng bên gọi hoặc/và bên nghe ghi âm là lớn hoặc chính các đồng chí trong ngành ghi âm. Vì bố thằng ng u nào dại dột hack điện thoại của GĐ CA tỉnh! Có nghĩa là chỉ có thể CA ghi âm CA mà thôi. Người đó là ai chắc thằng PĐ HD biết! Đề nghị Interpol triệu tập ngay thằng đó để phục vụ điều tra.

 

Đợt dịch này cho thấy CP không đủ mạnh để kiểm soát các địa phương và các bộ. Bên trên đã nói tới BCA. Nhưng vừa rồi HN và HP chưa chấp nhận mở lại ga hàng không cho thấy CP đã bất lực. Đấy là chưa kể các tỉnh cũng hành xử kiểu sứ quân bằng cách ngăn sông cấm chợ mà TTg cũng không thể can thiệp. Liệu lãnh đạo các tỉnh ngoan cố kia có bị TƯ xử lý hay không, hãy chờ qua hội nghị TƯ đang họp.

 

Dương Quốc Chính

 

.

205 BÌNH LUẬN   





No comments:

Post a Comment

View My Stats