Tuesday 8 May 2012

MỘT VÒNG CÁC BLOG NGÀY 7-5-2012




MỘT VÒNG CÁC BLOG NGÀY 7-5-2012


Khóc cùng nông dân Văn Giang - Nguyễn Thanh Giang
Thêm một vụ cưỡng chế đất gây bất bình - Việt Hà, Phóng viên RFA, Bangkok

NGUYÊN NHÂN GỐC RẼ?  -   Nguyễn Quang Lập, Quê choa
NHÂN DÂN LÀ AI?   -   Phạm Mạn, blog Trần Nhương
À BÁO VIỆT NAM KHỔ HƠN…CHÓ!   -  Nhà văn Võ Văn Tạo, anhbasam
CÁCH RIÊNG CỦA HỘI NHÀ BÁO?   -   Nguyễn Quang Lập, Quê choa
VĂN GIANG KHÔN NGUÔI   -   GS Chu Hảo, diễn đàn


CU VINH   -   Nguyễn Quang Vinh

Chìm xuồng!?  Chưa rõ số phận tàu TQ xâm nhập VN  -  BBC -


Tản mản về người nông dân.   -   Hồ Hồng Tuyến - DienDanCTM
Về một loài cây ưa sét đánh   -   Trần Khải Thanh Thủy




Đừng quên “Tháng Tư Đen”   -   Mark Moyar - Điểm sách (Trà Mi lược dịch)

Ôi đồng nghiệp của tôi   -   Văn Công Hùng
Văn Giang: Được, mất…   -   Hoàng Thư
13 chữ vàng của Thủ tướng   -   Nguyễn Quang Lập























ECOPARK  -  Thư ngỏ gửi Ngài Nguyễn Tấn Dũng  -  Từ Quốc Hoài



ĐB Đặng Thị Hoàng Yến không thể từ nhiệm (VNN 7-5-12) -- Cũng giống như tội nhân bị án tử hình thì không có quyền tự tử! Nếu họ tự tử thì phải cứu họ sống để có thể đem họ ra pháp trường xử tử!
Tư bản đỏ ở Việt Nam: Lương của các ông chủ và CEO Việt khủng như thế nào? (ĐV 7-5-12)
Ông Thanh đang làm gì ở Đà Nẵng? Khởi động lộ trình xây dựng Đà Nẵng trở thành Thành phố thông minh (Tamnhin 7-5-12)
Quân cảng Cam Ranh: Điều chưa được biết! (PetroTimes 7-5-12) -- Ông Nguyễn Như Phong là một nhà báo lảo thành, báo của ông có nhiều bài đáng đọc (như bài này) chứ chẳng phải không. Tiếc là ông hay "bênh chủ" một cách quá đáng!
Những người chết trẻ: Barbara Robbins: A slain CIA secretary’s life and death (WP 6-5-12) -- Chuyện đời nữ điệp viên CIA bị bom chết ở Việt Nam năm 1965, khi cô ta vừa mới 21 tuổi
Bài dài về Bạc Hi Lai: In Rise and Fall of China’s Bo Xilai, an Arc of Ruthlessness (NYT 6-5-12)
Bài dài cề Mark Zuckerberg (Facebook): The Maturation of the Billionaire Boy-Man (NY Magazine 7-5-12)
Huỳnh Như Phương: Những tiếng nói kiểm thảo giáo dục (viet-studies 7-5-12) ◄◄
Đọc sách cho vui hay để thay đổi? (TT 7-5-12) -- Còn một mục đích nữa: Đọc để ... kiếm cơm (như THD đây)! Đừng than trời nắng, hãy tạo bóng râm (SGTT 7-5-12)
Giải thưởng Nhân tài đất Việt: hạ tiêu chí lĩnh vực khoa học (ND 7-5-12)-- Điều này đủ nói lên tình trạng khoa học Việt Nam hiện là thế nào!
Chuyện trò với người hay trò chuyện (SKĐS 27-4-12) -- P/v Hồng Thanh Quang
Nhà thơ Đặng Thị Thanh Hương: Cô sơn nữ thuở ấy, bây giờ… (TTVH 7-5-12) -- "Tối, rảnh thì đi massage, xông hơi hay ra rạp xem phim" Sao bà này sướng quá vậy?
Vì sao người Việt Nam thích... chửi? (Bee.net 7-5-12) -- Tại vì, ahem, có quá nhiệu chuyện ... đáng chửi?



TRUYỀN THÔNG HẢI NGOẠI








TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ







.
.
.

No comments:

Post a Comment

View My Stats