SƯƠNG
MÙ CHIẾN TRANH - NGA BƯỚC VÀO GIAI ĐOẠN AFGHANISTAN
@Maciej_Korowaj | X-Twitter
01/10/2025
Hnb
Tran cùng
với Phúc
Lai GB, biên dịch
Đọc
một essay của một cựu quân nhân Ba Lan, hiện tại chuyên về an ninh và phân tích
thông tin, cũng như chiến thuật, hoạt động và chiến lược của Belarus, Nga,
Ukraine và Trung Quốc
*
Hàng
trăm ngàn người ngã xuống, hàng ngàn cựu chiến binh trở về từ tiền tuyến, một nền
kinh tế kiệt quệ vì chiến tranh và chính quyền không sợ kẻ thù mà sợ chính người
dân của mình.
Ukraine
có thể chứng minh mình nguy hiểm hơn Afghanistan đối với chính Điện Kremlin.
Ba
năm sau khi sáp nhập Donbas vào Liên Bang Nga, Nga ngày càng giống với chính
mình của cuối những năm 1980, khi cuộc chiến ở Afghanistan đã nuốt chửng các nền
tảng của Liên Xô từ bên trong. Hồi đó, tất cả bắt đầu từ sự kiêu ngạo và niềm
tin vào sức mạnh của đế chế. Kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022, hiện nay chúng ta
đang chứng kiến sự lặp lại, nhưng với tốc độ nhanh hơn.
MỘT
CUỘC CHIẾN ĐÃ THAY ĐỔI NHÀ NƯỚC
Vào
tháng 2 năm 2022, không ai trong Hội Đồng An Ninh Nga nói về việc sáp nhập
Zaporizhzhia hay Kherson. Dmitry #Kozak
nói về các cuộc đàm phán, #Patrushev
nói về việc công nhận các nước cộng hòa li khai LPR và DPR. Ngay cả #Prigozhin
lúc đó cũng không đủ can đảm để nói ra điều mà sau này trở thành nỗi ám ảnh của
ông ta – rằng Nga sẽ không thể chiến thắng “chiến dịch đặc biệt” nếu không có sự
tổng động viên toàn quốc. Điều này đã trở thành khẩu hiệu của tất cả những người
Nga “yêu nước cuồng nhiệt”.
Mọi
thứ đã thay đổi vào tháng 9 năm 2022. Cuộc phản công gần Kharkiv đã diễn ra,
nhưng sự kiện then chốt là việc TỔNG ĐỘNG VIÊN, điều này khiến người dân Nga
bình thường khiếp sợ hơn nhiều so với chính cuộc chiến.
Từ
thời điểm đó, một quá trình bắt đầu, mà đến năm 2025, đã dẫn đến tình trạng những
người ngưỡng mộ Điện Kremlin không sợ sự sụp đổ ở mặt trận, mà là sợ chính những
cựu chiến binh của họ.
CÁI GIÁ
CỦA MÁU
Những
ước tính về tổn thất là không thể đo đếm: 350–450 nghìn người đã bị loại khỏi hệ
thống quân sự của Nga – thiệt mạng, bị thương, tàn tật. Con số này còn cao hơn
cả toàn bộ cuộc chiến tranh Afghanistan, nơi mà trong hơn một thập niên, chỉ có
15 nghìn người chính thức thiệt mạng và khoảng 50 nghìn người bị thương.
Sự
khác biệt này rất cơ bản, vì ở Afghanistan, những người lính nghĩa vụ đã chết –
chết khi họ còn trẻ, thường đến từ các nước cộng hòa châu Á. Ở Ukraine, những
người tử trận và bị thương đến từ miền Trung nước Nga, dãy Ural và các tỉnh.
Điều
này có nghĩa là chiến tranh đã tấn công vào các cộng đồng "cốt lõi" của
Nga, vốn cho đến nay vẫn là xương sống của chế độ Moscow.
MỘT NỀN
KINH TẾ TRÊN CON ĐƯỜNG CHIẾN TRANH
Ngân
sách nhà nước năm 2025 là ngân sách tuyến đầu: 7% GDP cho quân đội, 40% chi
tiêu liên bang cho lĩnh vực quốc phòng. Từng hợp đồng, từng khoản lương hưu của
cựu chiến binh cộng dồn thành hàng tỷ đô la. Trong nửa đầu năm 2025, chỉ riêng
tiền thưởng tuyển dụng đã tốn hơn 4 tỷ đô la - và theo nhiều dữ liệu trái chiều
của Nga, số lượng tình nguyện viên đang giảm 30-70%.
Tác
động phụ là rõ ràng. Nền kinh tế dân sự liên bang đang bị khoét rỗng. Hiện tại
đã thiếu hụt 2-3 triệu lao động, và đến năm 2030, con số này sẽ lên tới 7 triệu.
Việc di cư và chạy trốn động viên chỉ làm trầm trọng thêm vấn đề. Nga đang trở
thành một quốc gia già hóa nhanh hơn châu Âu - và điều này diễn ra trong điều
kiện thời chiến.
GIẢI
NGŨ – NỖI SỢ HÃI LỚN HƠN CẢ VIỆC ĐỘNG VIÊN
Đây
chính là nghịch lý của tình hình nước Nga. Cần nhấn mạnh rằng vào năm 2022, NGƯỜI
DÂN ĐÃ LO SỢ VIỆC ĐỘNG VIÊN. Nhưng vào năm 2025, CHÍNH QUYỀN MỚI LÀ BÊN LO SỢ
VIỆC GIẢI NGŨ, bởi sự trở về của ngay cả 150-200 nghìn "chiến binh tiền
tuyến" cũng đồng nghĩa với sự xuất hiện của hàng trăm nghìn người với những
chấn thương tâm lý, những nhu cầu tài chính và không có tương lai.
Đối
với bộ máy nhà nước Liên Bang Nga, đây là một cơn ác mộng. Tôi xin nhắc lại rằng
ngay từ năm 2023, Prigozhin đã nói rằng nước Nga thiếu anh hùng, và hệ thống muốn
các quan chức trở thành anh hùng.
Một
cựu chiến binh không thể dễ dàng bị nhồi nhét vào hệ thống tuyên truyền như một
vị tướng mặc quân phục duyệt binh. Do đó, Điện Kremlin trì hoãn, lấp lửng, lan
truyền tin đồn về các đợt động viên mới, bất cứ điều gì để tránh việc giải ngũ
quá nhiều người từ tiền tuyến cùng một lúc. Điện Kremlin đã lọc họ vào hệ thống
xã hội Nga, nhưng ngay cả số lượng nhỏ cựu chiến binh này cũng ảnh hưởng tiêu cực
đến sự ổn định của nhà nước - hiện tại, ở cấp độ địa phương.
XUNG ĐỘT
NỘI BỘ GIỮA CÁC PHE PHÁI
Năm
2024 đánh dấu sự sụp đổ của "đế chế giấy bìa cứng" của Shoigu.
Gerasimov, được hậu thuẫn bởi gia tộc Kovalchuks, đã lên tiếng. Trong khi đó,
tân Bộ trưởng Quốc phòng, Andrei Belousov, đã đề xuất vào năm 2025 một đợt giải
ngũ dần dần - tiếp theo là, theo logic của một kịch bản thích ứng, việc chấm dứt
Chiến Dịch Quân Sự Đặc Biệt thông qua các cuộc đàm phán nhanh chóng với
Washington.
Nhưng
Điện Kremlin đã rút ra bài học từ năm 2022, khi, theo người Nga, Boris Johnson
ngưng các cuộc đàm phán ở Istanbul. Lần này, các thành viên có ảnh hưởng trong
phe phái tổng thống - gia tộc Kovalchuks và gia tộc Kiriyenko - đã đóng vai trò
"những cái phanh". Đối với họ, chiến tranh là cơ hội để tác động đến
toàn bộ hệ thống Nga - nó mang lại quyền kiểm soát đối với truyền thông, các cuộc
bầu cử và xã hội. Việc giải ngũ có thể phá hủy hệ thống này - như đã thấy ở cấp
độ địa phương.
HỘI CHỨNG
AFGHANISTAN MỚI
Ở
Liên Xô, những năm 1986–1989 là thời điểm Afghanistan không còn là một cuộc chiến
“ở đâu đó xa xôi” nữa mà trở thành một vấn đề nội bộ: ma túy, tội phạm, sự phẫn
nộ của các cựu chiến binh.
Theo
đánh giá của tôi, xét trên mọi phương diện, Liên Bang Nga đang bước vào cùng một
giai đoạn – chỉ là nhanh hơn và đau đớn hơn, được thúc đẩy bởi những tham vọng
chưa thành hiện thực – những tham vọng chính trị của những người có quyền lực ở
Điện Kremlin, những người có quyền lực về tài chính ở các “glubinka” (tỉnh).
Những
dấu hiệu của “hội chứng Afghanistan” mới này là gì:
••
Cựu chiến binh – hàng trăm nghìn người mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang
chấn (PTSD) và khuyết tật, những người mà hệ thống không thể dung chứa.
••
Nhân khẩu học – tỷ lệ sinh giảm xuống dưới 1,2 triệu mỗi năm, trong khi nhu cầu
là 2 triệu – đất nước đang lão hóa và thu hẹp lại.
••
Kinh tế – tiền đổ vào súng ống, chứ không phải bệnh viện hay trường học.
••
Chính trị – ít người kế nhiệm tiềm năng Putin hơn, ngày càng phụ thuộc vào một
băng nhóm duy nhất.
ĐÁNH
GIÁ TÌNH HÌNH HIỆN TẠI CỦA LIÊN BANG NGA
Nếu
Afghanistan đẩy nhanh sự sụp đổ của đế chế vào những năm 1980, thì Ukraine cũng
có thể làm điều tương tự với Liên bang Nga – chỉ là nhanh hơn.
“Giai
đoạn Afghanistan” nghĩa là:
--
một sự bùng nổ các đòi hỏi của các cựu chiến binh – nhà nước sẽ phải trả giá hoặc
có nguy cơ nổi loạn;
--
một khoảng trống nhân khẩu học ngày càng sâu sắc – ít người đi làm, ít người phục
vụ trong quân đội, ít người sinh con;
--
áp lực ngân sách – chiến tranh sẽ tiêu tốn một phần chi tiêu ngày càng lớn, gây
thiệt hại cho các lĩnh vực xã hội và dân sự;
--
rủi ro chính trị – càng nhiều cựu chiến binh trở về, giới tinh hoa càng lo sợ đối
với xã hội.
Cũng
như sau Afghanistan, người ta nói rằng “Liên Xô trở về không có chân”, giờ đây,
trích dẫn một nhà bình luận người Nga, người ta có thể nói rằng “Nga sẽ trở về
từ Ukraine mà không có tương lai…”
------------
Tác
giả:
Maciej
Korowaj –
trung tá dự bị, tốt nghiệp Học viện Quân sự Stefan Czarnecki tại Poznań (chuyên
ngành Chỉ huy Tiểu đoàn Xe tăng), Đại học Adam Mickiewicz, Đại học Quốc phòng
và Đại học Warsaw.
Ông
đã phục vụ trong quân đội, bao gồm các đơn vị thuộc Sư đoàn Cơ giới số 1, Sư
đoàn Kỵ binh Thiết giáp số 11, và Cục Tình báo Quân sự thuộc Bộ Quốc phòng.
Ông
là nghiên cứu viên và giảng dạy tại Khoa Quan hệ Quốc tế, Đại học Białystok.
Ông chuyên về an ninh và phân tích thông tin, cũng như chiến thuật, hoạt động
và chiến lược của Belarus, Nga, Ukraine và Trung Quốc.
------------
Link:
https://x.com/Maciej_Korowaj/status/1973295293996113957
X.COM
ppłk
rez. Maciej Korowaj (@Maciej_Korowaj) on X
ppłk rez. Maciej Korowaj (@Maciej_Korowaj) on X
.
No comments:
Post a Comment