Friday, 17 October 2025

ĐẠI HỘI KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG BỘ BINH THỦ ĐỨC (Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

 



Đại hội kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Trường Bộ Binh Thủ Đức

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

October 17, 2025 : 11:39 AM

https://www.nguoi-viet.com/cuu-chien-binh/dai-hoi-ky-niem-74-nam-ngay-thanh-lap-truong-bo-binh-thu-duc/#google_vignette

 

WESTMINSTER, California (NV) – “50 năm viễn xứ” là chủ đề của buổi lễ kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Trường Bộ Binh Thủ Đức, do Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan (SVSQ) Trừ Bị Thủ Đức Nam California tổ chức vào chiều Chủ Nhật, 12 Tháng Mười, tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/10/CCB-Bo-Binh-Thu-Duc-1-1920x1162.jpg

Lễ Truy Điệu anh linh tử sĩ tại đại hội kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Trường Bộ Binh Thủ Đức. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

 

Nửa thế kỷ trôi qua, các cựu SVSQ đã trải qua nhiều cuộc đổi thay, từ lao tù Cộng Sản, từ nợ áo cơm tại quê nhà cũng như ở hải ngoại. Thủ Đức gọi nhau về để các bạn đồng môn có dịp nhìn lại nhau, hàn huyên tâm sự sau những năm xa cách kể từ ngày mãn khóa, từ giã đồi Tăng Nhơn Phú để ra đơn vị. Cho đến bây giờ, các cựu SVSQ nay tuổi đời đã chồng chất.

Trên xứ lạ quê người, với những mái tóc bạc phơ trong tuổi xế chiều lại càng thương nhau hơn trong tình huynh đệ chi binh, tình người trên đất khách, và vẫn luôn nhớ về Quân Trường Mẹ Thủ Đức trong hoài niệm: “Linh Xuân Thôn giày sô mòn gót/Tăng Nhơn Phú áo trận bạc màu.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/10/CCB-Bo-Binh-Thu-Duc-2-1920x1191.jpg

Ban văn nghệ Trường Bộ Binh Thủ Đức hợp ca bài “Việt Nam, Việt Nam.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

 

Kỷ niệm 74 năm thành lập quân trường, nơi trên 84,000 sĩ quan đã tốt nghiệp, các cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức, Nam Định, Đồng Đế, và Long Thành tề tựu về đây trước bàn thờ của các anh linh tử sĩ quân, dân, cán, chính VNCH.

 

Cựu SVSQ Nguyễn Văn Chuyên, Khóa 1/70, trang trọng cử hành Lễ Dâng Hương và Lễ Truy Điệu.

 

Cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu, chủ tọa buổi lễ. Cựu SVSQ Vũ Đình Trung, hội trưởng Hội Ái Hữu Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức Nam California; và cựu SVSQ Đỗ Hữu Giáo, trưởng Ban Giám Sát, đồng niệm hương trước bàn thờ các anh linh tử sĩ.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/10/CCB-Bo-Binh-Thu-Duc-3-1920x1150.jpg

Màn trình diễn của các cựu chiến sĩ VNCH Tây Nam Hoa Kỳ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

 

Tất cả hội trường yên lặng, khi tiếng kèn truy điệu kêu gọi hồn thiêng sông núi, những anh linh tử sĩ về nhập cuộc: “Ngày kỷ niệm bảy mươi tư năm, ngày thành lập quân trường thuở xa xăm. Dù cách biệt, dù phiêu bạt khắp bốn phương trời, đồng môn Thủ Đức vẫn nhớ trong tâm. Vị quốc vong thân anh hùng tử sĩ, nghìn thu, vạn kỷ tổ quốc ghi công. Nhớ những linh xưa bao mùa ly loạn, gối đất, nằm sương chiến trường u hiểm, đánh giặc ngày đêm giữ gìn từng tấc đất cha ông.”

 

Cựu SVSQ Vũ Đình Trung, Khóa 1/70, trưởng ban tổ chức, chào mừng quan khách, các bạn đồng môn cùng gia đình đến dự.

 

Ông nói: “Quân Trường Bộ Binh Thủ Đức đã đào tạo hai vị tướng được nêu danh về sau, đó là Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam và Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng. Họ đã đồng tử tiết vào ngày 30 Tháng Tư, 1975 vì không chấp nhận đầu hàng Cộng Sản. Họ là những anh hùng bất tử của đồng bào miền Nam, đã làm rạng danh cho quân trường mẹ và các cựu SVSQ Trường Bộ Binh Thủ Đức.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/10/CCB-Bo-Binh-Thu-Duc-4-1068x625.jpg

Ban văn nghệ Hậu Duệ QLVNCH hợp ca bài “Lục Quân Việt Nam.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

 

“Thủ Đức kiêu hùng một thời chinh chiến/Lửa hồng, kiếm bạc kiên cường xả thân. Năm 1975, uất hận tủi nhục, hận thù viễn xứ. Năm 1991, HO lòng khắc khoải hoài nhớ cố hương. Năm mươi năm làm thân viễn xứ, tất cả anh em đồng môn chúng tôi đều đã già. Nhưng chúng tôi vẫn hãnh diện là cựu SVSQ được xuất thân từ quân trường Bộ Binh Thủ Đức,” ông nói thêm.

 

Nửa thế kỷ trôi qua, những chàng trai tuổi trẻ năm xưa với tuổi đời trên dưới 20, từng là những trung đội trưởng, đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng, trung đoàn trưởng, tự lệnh sư đoàn của các quân, binh chủng QLVNCH, vẫn còn gặp nhau tại đất khách quê người.

 

Chiến hữu Hà Thế Đơn, Khóa 5/71, là hội trưởng Hội Thủy Quân Lục Chiến (TQLC) Nam California. Ông từng tham chiến trận đánh Mùa Hè Đỏ Lửa 1972, tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị, và nhiều trận đánh khác.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/10/CCB-Bo-Binh-Thu-Duc-5-1068x617.jpg

Ông Vũ Đình Trung (bìa phải), hội trưởng Hội Ái Hữu Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức, và gia đình cựu SVSQ Thủ Đức đến từ San Diego. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

 

Ông nói: “Sau khi miền Nam bị thất thủ, anh em TQLC chúng tôi chia tay nhau mỗi người đi một nẻo. Không chỉ riêng cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức mà hầu như tất cả những cựu quân nhân QLVNCH và dân, cán, chính miền Nam Việt Nam đều đau lòng uất nghẹn nhìn cuộc đổi đời bi đát. Những đồng đội và những chiến hữu của nhiều binh chủng đã hy sinh xương máu cùng mồ hôi và mạng sống để tô thấm lòng đất mẹ. Năm mươi năm trôi qua, cho dù nghịch cảnh như thế nào, nhưng tinh thần của cựu SVSQ trường Bộ Binh Thủ Đức vẫn luôn gắn bó bên nhau trên xứ người.”

 

Mũ Đỏ Nguyễn Văn Hùng, hội trưởng Gia Đình Mũ Đỏ Nam California và Vùng Phụ Cận, nói: “Trước 1975, ngoài quân trường Bộ Binh Thủ Đức còn có những quân trường khác như Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, Trường Đồng Đế… Anh em cựu quân nhân chúng tôi tuy được thụ huấn ở nhiều quân trường khác nhau, nhưng tất cả đều quyết tâm chống Cộng cứu nước. Hơn 50 năm trên xứ người, những người lính già như chúng tôi cũng đã tề tựu bên nhau trong những buổi hội ngộ của QLVNCH. Đó là sự chứng minh cho tinh thần đoàn kết của chúng tôi vẫn còn như ngày nào khi đất nước còn trong binh lửa.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/10/CCB-Bo-Binh-Thu-Duc-6-1068x609.jpg

Đông đảo đồng hương tham dự đại hội kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Trường Bộ Binh Thủ Đức. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

 

Chiến hữu Đỗ Sơn, hội trường Hội Ái Hữu Cảnh Sát Quốc Gia, nói: “Những chiến hữu Cảnh Sát Quốc Gia ngày xưa, ngoài nhiệm vụ gìn giữ an ninh trật tự cho đồng bào và lãnh thổ miền Nam, còn có những chiến sĩ Cảnh Sát Dã Chiến từng sát cánh với các chiến hữu của QLVNCH tham chiến trong nhiều mặt trận. Tuy cuộc gặp gỡ hôm nay với thời gian ngắn, nhưng đã khơi lại biết bao nhiêu kỷ niệm trong thời chinh chiến mà chúng tôi đã từng chiến đấu để bảo vệ sự an bình, hạnh phúc cho đồng bào miền Nam Việt Nam.”

 

Chương trình văn nghệ phong phú với nhiều bài hát ca tụng quê hương Việt Nam và vinh danh người lính VNCH, với những tiếng hát trong gia đình cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức, và các hội đoàn bạn đến dự. [đ.d.]






No comments:

Post a Comment

View My Stats