Monday, 7 April 2025

LITTLE SAIGON TRANG TRỌNG TỔ CHỨC ĐẠI LỄ GIỖ QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG (Lâm Hoài Thạch / Người Việt)

 



Little Saigon trang trọng tổ chức Đại Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

April 6, 2025 : 5:13 PM

https://www.nguoi-viet.com/tin-hot/little-saigon-trang-trong-to-chuc-dai-le-gio-quoc-to-hung-vuong/

 

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Đông đảo quan khách và đồng hương đến dự Đại Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương do Hội Cao Niên Á Mỹ long trọng tổ chức lần thứ 34, Niên Thứ 4904 Việt Lịch, diễn ra hôm Thứ Bảy, 5 Tháng Tư, tại Saigon Grand Center, thành phố Fountain Valley.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/04/DP-GioTo-Hung-Vuong-1-1536x831.jpg

Nghi thức khai mạc Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương Niên Thứ 4904, tại Little Saigon. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

 

Đến tham dự có sự hiện diện của đại diện các vị dân cử, Thị Trưởng Westminster Charlie Chí Nguyễn, Thị Trưởng Fountain Valley Ted Bùi, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, bà Từ Dung, sáng lập viên Hội Cao Niên Á Mỹ, và còn nhiều người khác.

 

Nghi thức khai mạc do toán quốc quân kỳ Hải Quân VNCH, Hội Hậu Duệ Quân Lực VNCH và ban tổ chức thực hiện.

 

Điều hợp chương trình các MC Nam Lộc, Đỗ Thanh, Luật Sư Derrick Nguyễn Hoàng Dũng và Kim Khuyến.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/04/DP-GioTo-Hung-Vuong-2-1536x915.jpg

Ban tổ chức và quan khách niệm hương trước bàn thờ Quốc Tổ Hùng Vương. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

 

Hoa Hậu Lam Châu, hội trưởng Hội Cao Niên Á Mỹ, trưởng ban tổ chức, nói: “Những thế hệ tiếp nối của Hội Cao Niên Á Mỹ đã thực hiện nhiều chương trình xã hội trong nhiều lãnh vực trợ giúp những cao niên, cũng như duy trì truyền thống và văn hóa Việt tại hải ngoại. Nhất là trong tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương hằng năm tại Little Saigon. Đại lễ năm nay đã đánh dấu chuỗi thời gian dài hơn bốn ngàn chín trăm năm lập quốc, mà vị ân nhân đó, chúng ta không thể nào quên được, đó là Quốc Tổ Hùng Vương. Tiền nhân đã dạy dỗ con cháu để các thế hệ sau biết gìn giữ cội nguồn. Tuổi trẻ là mục tiêu mà hội chúng tôi quan tâm nhất. Vì chỉ có tuổi trẻ mới tiếp nối được truyền thống văn hóa của dân tộc Việt.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/04/DP-GioTo-Hung-Vuong-3-1536x926.jpg

Vũ đoàn Việt Cầm qua điệu múa “Sắc Hương Tình.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

 

Trong nghi thức niệm hương trước bàn thờ Đức Tổ Hùng Vương, Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, viện trưởng Viện Hành Đạo Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, chủ tịch Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, viện chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang, Santa Ana, ngỏ lời vinh danh Hội Cao Niên Á Mỹ đã luôn giữ gìn những truyền thống tốt đẹp của nước nhà để lưu truyền cho thế hệ mai sau. Và ông có một bài thơ kính dâng lên Quốc Tổ.

 

Trích đoạn bài thơ: “Từ quá khứ đến vị lai, vĩnh cửu/ Đất nước trời Nam còn mãi đấng hùng uy/ Một buổi sáng trong nghìn đời hy hữu/ Người hiện thân với nghìn vẻ uy nghi…”


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/04/DP-GioTo-Hung-Vuong-4-1536x958.jpg

Chánh tế Xuân Lan và đoàn tế quan trong nghi thức tế lễ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

 

Sau đó, vũ đoàn Việt Cầm mở đầu chương trình văn nghệ với điệu múa “Sắc Hương Tình.”

 

Vũ sư Đình Luân, trưởng vũ đoàn Việt Cầm, cho hay: “Tác phẩm ‘Sắc Hương Tình’ là điệu hát ‘Chầu Văn’ của Cung Đình Huế. Sau này, được lan truyền vào nhân gian, cũng là lối trình diễn cổ truyền của dân Việt, nhằm ca tụng những truyền thống bất khuất của những anh hùng, liệt nữ Việt Nam, trong đó không thể thiếu sắc màu tươi đẹp của quê hương ta.”

 

Nghi thức Tế Lễ Quốc Tổ thật uy nghiêm, do chánh tế Xuân Lan và các nam nữ quan thực hiện.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/04/DP-GioTo-Hung-Vuong-5-1536x827.jpg

Hoạt cảnh “Việt Nam Hùng Sử Ca,” do CLB Tình Nghệ Sĩ thực hiện. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

 

Nhiều tiết mục ca múa rất đặc sắc, với những y phục truyền thống đậm nét quê hương dân tộc, qua phần trình diễn của vũ đoàn Việt Cầm, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Hội Quan Họ Bắc Ninh, Hoa Hậu Từ Thiện, Ban Văn Nghệ Hội Bà Rịa Phước Tuy, Nhóm Lovery Mission, Ban Văn Nghệ Hội Võ Bị Quốc Gia Việt Nam Nam California, Nhóm Diệu Âm, Ban Văn Nghệ Thiếu Sinh Quân VNCH, cùng các nghệ sĩ Thành Lễ, Phipllip Nam, Bá Cơ, và ca sĩ Hoàng Ngọc Thúy.

 

Nghệ sĩ Đỗ Thanh tâm tình: “‘Dù ai di ngược về xuôi/ Nhớ ngày Giỗ Tổ Mùng Mười, Tháng Ba.’ Câu nói này đã ăn sâu trong tâm trí của người Việt dù bất cứ ở nơi đâu. Vì thế, Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương là ngày rất quan trọng mà chúng ta cần phải đến tham dự. Tôi rất cảm động khi nhìn thấy đồng hương đã hướng dẫn con cháu của mình đến tham dự đại lễ này, do Hội Cao Niên Á Mỹ tổ chức hằng năm tại Little Saigon.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/04/DP-GioTo-Hung-Vuong-6-1536x744.jpg

Hoạt cảnh “Quê Hương Ba Miền,” do Nhóm Lovery Mission thực hiện. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

 

Bà Kim Khuyến, trưởng Ban Văn Nghệ Hội Cao Niên Á Mỹ, nói: “Ban tổ chức rất hãnh diện và cám ơn sự trợ giúp của nhiều cơ sở thương mại, những văn phòng dịch vụ và quý vị hảo tâm đã hết lòng yểm trợ cho Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương hằng năm lại Little Saigon. Chúng tôi cũng không quên cám ơn những ban văn nghệ và khán giả đã đến tham dự đông đảo, trong tinh thần uống nước nhớ nguồn.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/04/DP-GioTo-Hung-Vuong-7-1536x792.jpg

Đông đảo đồng hương đến dự Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương Niên Thứ 4904. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

 

Anh Trùng Dương, hội trưởng Hội Hậu Duệ Quân Lực VNCH, nói: “Chúng tôi là những hậu duệ của Quân Lực VNCH, cũng có nghĩa rằng, chúng tôi là những hậu duệ của các anh hùng có công dựng nước và giữ nước, mà đặc nhất đó là Quốc Tổ Hùng Vương đã có công lập quốc cho dân tộc Việt Nam. Chúng tôi rất hân hạnh được sự chấp nhận của ban tổ chức đã cho chúng tôi tham gia trong nghi thức khai mạc đại lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương.”

 

Với 15 tiết mục trình diễn văn nghệ trong tinh thần uống nước nhớ nguồn, Đại Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương đã đưa khán giả trở về từ khởi nguồn đến sự thịnh hành và phát triển, để cho dân tộc Việt Nam có được giang sơn gấm vóc cho đến ngày nay. [kn]





No comments:

Post a Comment

View My Stats