Tuesday 5 November 2013

LỄ TRAO HUY CHƯƠNG TỰ DO TRUMAN-REAGAN CHO LM NGUYỄN VĂN LÝ (Tuyết Mai - Việt Báo)




11/05/2013

Hoa Thịnh Đốn: Cộng Đồng VN HTĐ, MD&VA đã tổ chức lễ trao huy chương Tự Do Truman-Reagan cho Lm Tađêô Nguyễn Văn Lý và gây quỹ xây Bảo Tàng Viện Nạn Nhân Cộng Sản vào lúc 7 giờ chiều ngày 1 Tháng 11, 2013 tại Nhà hàng Thần Tài ở Falls Church, VA.

Hiện diện trong buổi lễ có hơn bốn trăm quan khách, đặc biệt có Lm Phê-rô Hoàng Văn Thiên, dòng Đa Minh, Chánh xứ Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo VN, Arlington, VA; Ông Lee Edwards, Chủ tịch Sáng Hội Tưởng niệm Nạn nhân CS và hầu hết đại diện các hội đoàn đoàn thể Quân Cán Chính trong CĐVN vùng HTĐ.

Sau nghi lễ chào quốc kỳ Mỹ Việt, Ông Đoàn Hữu Định, Chủ Tịch CĐVN /HTĐ, MD&VA có vài lời chào mừng quan khách. Ông Định nhắc qua về sự đàn áp giáo dân Giáo xứ Mỹ Yên ở VN, về những đàn áp các tôn giáo khác khắp nơi, CS bắt bớ những ngươì trẻ yêu nước…nhưng lại xin Âu Mỹ cho vào Hội Đồng Nhân Quyền LHQ. Đây là điều không thể chấp nhận được.

Cùng trong nỗ lực đưa tiếng nói đối kháng từ trong nước cho thế giới biết, tổ chức Victims Of Communism Memorial Foundation (VOCMF) đã chọn trao tặng cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý, huy chương Tự Do Truman-Reagan, hai vị Tổng Thống HK chống Cộng, để vinh danh ông, tấm gương kiên cường, chịu đựng khổ nhục trong lao tù CS.

Hình ảnh lễ trao huy chương.

Ông Định nói tiếp, LM Lý là điển hình một nhà lãnh đạo tinh thần, chống chế bạo tàn của CSVN. Việc trao huy chương vinh danh này cho Hà Nội thấy: Nguời dân oan VN bị CS áp bức đã được thế giới để ý đến. Sau đó Ông Định mời mọi nguời nghe lời phát biểu, được thu thanh trước, của Lm Phê-rô Phan Văn Lợi, một chiến hữu của LM Tađêô Nguyễn văn Lý, trong Khối Tự Do Dân Chủ 8406, hiện đang sống tại Huế.

Linh mục Phê-rô Phan văn Lợi phát biểu, Chủ nghĩa, Chế độ và Đảng Cộng Sản là kẻ thù của nhân loại. Chúng đã giết hơn 100 triệu người cũng như đã giam cầm hằng chục triệu tù nhân, kể từ khi chúng xuất hiện và lộng hành trên trái đất, từ năm 1917. May thay, cách đây hơn hai thập niên, thứ đại họa này đã bị quét sạch trên phần lớn địa cầu. Tại HK đã có đài tưởng niệm các Nạn Nhân CS, Sáng Hội Tưởng niệm Nạn Nhân CS và Huy Chương Tự Do Truman-Reagan.

Thế nhưng trên đất nước VN thân yêu của chúngta cũng như tại Trung Hoa, Bắc Hàn, Cuba, CS vẫn còn tồn tại để tiếp tục gây tai họa và tội ác, để tiếp tục giam giữ toàn dân trong nhà tù lớn là đất nước và các nhà đối kháng trong những nhà tù nhỏ. Chính vì thế mà cần phải tiếp tục tưởng nhớ các nạn nhân và nhất là vinh danh các tù nhân đặc biệt của chế độ CS. LM Tađêô Nguyễn văn Lý, chính là một trong những người đáng vinh danh.

LM PHê-rô Phan văn Lợi nói tiếp, có thể nói sau 1975, chiến hữu Tađeô Nguyễn văn Lý là một trong những chức sắc tôn giáo đầu tiên lên tiếng phản kháng cái chế độ coi khinh con người, trấn áp tôn giáo và tàn hại dân tộc này. LM Lý cũng là một trong những người đầu tiên nếm mùi nhà tù CS chỉ vì đầu tranh chống lại chúng nó sau cái ngày Miền Nam bị cướp mất tự do. Kể từ 1977 cho đến hôm nay, LM Lý đã phải đi tù bốn lần, và năm nay là năm thứ 18 ở trong lao tù CS. Linh mục Lý là một trong những chứng nhân kiệt xuất của cái thời đại mà cờ đỏ búa liềm tung bay trên trái đất và tai họa búa liềm giáng xuống cho nhân loại.

Hình ảnh lễ trao huy chương.

LM Lợi nhấn mạnh, Lm Lý là chứng nhân về sự phi lý của chủ nghĩa, sự khốc hại của chế độ và sự tàn ác của chính Đảng CS. Lm Lý là chứng nhân về sự dối trá và tàn bạo, sự ngu xuẩn và cố chấp, sự nhẫn tâm và lạnh lùng của CS. Nhưng Lm Lý cũng là chứng nhân về đức sáng suốt, đức kiên trì và đức can đảm của những đồng bào VN từ khước ách nô lệ và của những công dân hoàn vũ yêu chuộng sự tự do. Lm Lý cũng là chứng nhân về sự tất thắng của tình thương trước hận thù, hiền hòa trước bạo lực và chân thành trước gian dối, như nhân loại đã chứng nghiệm cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90 ở Đông Âu và Liên Xô thế kỷ trước.

LM Lợi nói tiếp, hôm nay chúng ta vinh danh một tù nhân lương tâm là để nhắc nhở mình nhớ tới mọi tù nhân lương tâm khác tại nước Việt Nam, và nhớ tới hơn 80 triệu tù nhân trên đất Việt. Chúng ta an ủi một con người đang gánh chịu tất cả sự khốn nạn của CS là để củng cố lòng mình phải chung sức góp tay thanh toán cái chế độ Trời không dung, đất không tha, thần căm giận và người thù ghét đó.

Cuối cùng LM Phê-rô Phan văn Lợi cảm ơn Sáng hội Tưỏng niệm Nạn Nhân CS đã vinh danh ngùơi bạn chiến đấu Tađêô Nguyễn văn Lý. Vinh danh LM Lý là tưỏng niệm các nạn nhân và tôn vinh các anh hùng chống chế độ CSVN, đồng thời cũng là biểu dương và ủng hộ phong trào tranh đấu của toàn thể người Việt trong lẫn ngoài nước vốn đang nỗ lực giải thể cái chế độ Trời đánh này. LM Lợi nguyện xin Thuợng Đế, các anh hùng Dân tộc và các nạn nhân của CS phù trợ tất cả chúng ta trong đại cuộc phục hưng đất nước.

Ông Lee Edwards, Chủ tịch Sáng Hội Victims Of Communism Memorial Foundation(VOCMF) phát biểu, Ông đã vinh dự trao tặng huy chương Tự Do Trumna-Reagan cho một vài người can đảm chống đối những nhà lãnh đạo bạo ngược CS trên thế giới. Những người được huy chương, có Havel of Czechoslovakia, Lech Walesa of Poland, Pople Jonh Paul II and Elena Boner, quả phụ của Andrei Sakharov. Nhưng không có cá nhân nào hy sinh và anh hùng lâu dài như người được vinh danh trong chiều nay, LM Nguyễn văn Lý.

Hình ảnh lễ trao huy chương.

LM Lý sinh ra năm 1946 ở Quảng Trị, Việt Nam và được phong Linh Mục năm 1974. Lm Lý là một người phục vụ trung thành của Chúa, nhưng trở thành nhà lãnh đạo cho Tự do từ khi CS chiếm toàn nước Việt Nam.

Ông bị bắt nhiều lần vì ông lên án CS đàn áp tất cả tôn giáo ở VN. Ông tổ chức thánh lễ không có sự cho phép của chính quyền. Ngài đặt loa ngoài nhà thờ để mọi người có thể nghe tin tức từ Tòa Thánh Vatican. Ông cũng hợp tác thành lập Liên minh Nhân quyền và Dân chủ.

Lm Lý bị bỏ tù nhiều lần: trong năm 1977, năm 1983, năm 2001, năm 2007 vì những tội do CS bịa đặt như “Phá hoại” và “ tuyên truyền chống lại Nhà nước”. Ông được trả tự do tạm để chữa bệnh, nhưng bị bắt lại. Ông đã tuyệt thực và tiếp tục đòi hỏi Nhân quyền và Tự do Tôn giáo. Ông đã bị ở tù mười chín năm, kể từ 1983.

CS đã cố gắng bịt miệng Lm Lý trong ba mươi năm, nhưng họ không thành công và sẽ không bao giờ thành công. Sau đó Ông Ed Wards nói, thật là một vinh dự đặc biệt ông trao huy chương Truman-Reagon Tự Do 2013 cho một vô địch Tự Do, Dân Chủ kiệt xuất, Lm Nguyễn Văn Lý. Ông đã trao huy chương Tự Do cho Lm Lý vắng mặt. Thay mặt cho Lm Lý, Lm Hoàng văn Thiên nhận huy chương và sẽ trao lại cho giáo xứ của Lm Lý ở Huế, Việt Nam.

Hình ảnh lễ trao huy chương.

Chương trình được nối tiếp với những màn họp ca do Ca đoàn Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo ở Arlington, VA. Tiến sĩ Tạ Cự Hải, CT LHCCSVNCH/HTĐ và phụ cận phát biểu, VN bây giờ là một xã hội mà người lương thiện không thể sống được, không có nhân quyền căn bản. TS Hải nói, chúng tôi tiếp tục tranh đấu cho đến khi người VN trong nước có được tự do, dân chủ và nhân quyền. Ông kêu gọi mọi người không đem tiền về VN để du lịch, giải trí hay đầu tư. Chúng ta chỉ về khi không còn chế độ CS ở VN. Chúng tôi tới đây đêm nay để hỗ trợ VOCMF. Giai đoạn đầu là xây dựng Tượng đài, giai đoạn hai là Bảo Tàng Viện về Nạn Nhân CS. Điều này rất quan trọng.

Dược sĩ Nguyễn Mậu Trinh, Đồng Chủ Tịch MD và Chủ Tịch Hội Người Việt Cao Niên HTĐ cho biết năm nào Hội Đồng Hương Huế cũng có cử hành lễ và một tràng hoa tưởng niệm những nạn nhân bị chôn sống ở Huế. Viện bảo tàng có một tác dụng tích cực hơn Đài tưởng niệm, trong đó những chứng tích, những tài liệu là những tiếng nói của chúng ta để lại cho thế hệ mai sau. Dự án xây cất là một trăm triệu, ngày khởi công là Tháng 11, 2017. Chúng ta phải có mặt trong ngày quan trọng đó. Ông kêu gọi mọi người đóng góp vì chúng ta cần có Viện Bảo tàng để thay thế chúng ta nói với thế hệ mai sau về tội ác của chế độ CS.

Ông Đinh Hùng Cường cho biết cách đây muời năm một nhóm người Việt Nam như Ông, Ông Đoàn hữu Định, Ông Sơn Tùng, Ông Bùi Dương Liêm…được biết về dự án xây Đài tưởng niệm, nên đã nhanh chóng gây quỹ và tặng cho VOCMF ba mươi ngàn mỹ kim. Sau đó nhóm người này đã qua CA, với sự hỗ trợ của Đài Truyền Hình SBTN, đã gây quỹ, tặng cho VOCMF một trăm ngàn mỹ kim. Người Mỹ đã tặng thêm, số tiền tăng lên gắp đôi. Tượng đài đã xây xong ở Washignton, D.C. Nhưng chất liệu cho lịch sử, cho thế hệ con cháu, cho nhân loại thấy được tội ác của CS không thể nào mà chúng ta không phổ biến. Đó là lý do chúng ta phải đóng góp để xây dựng Viện Bảo Tàng Nạn Nhân CS.

Ban Tổ chức cho biết buổi gây quỹ xây Viện Bảo tàng trưng bày Tội Ác của Cộng Sản thu được khoảng năm ngàn mỹ kim.


No comments:

Post a Comment

View My Stats