Tiến sĩ Jane
Goodall: 'người hùng thực sự của hành tinh'
Maia Davies & Harry Sekulich
BBC
News
02/10/2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/czew2zd5308o
Nhà
bảo tồn thiên nhiên Jane Goodall, chuyên gia hàng đầu thế giới về tinh tinh, đã
qua đời ở tuổi 91.
Bà
Jane Goodall và tài tử Leonardo DiCaprio
Cựu
Tổng thống Mỹ Barack
Obama là
một trong những người bày tỏ lòng kính trọng đối với Tiến sĩ Goodall, người mà
ông cho là "đã mở ra cánh cửa cho nhiều thế hệ phụ nữ trong khoa học".
Tài
tử kiêm nhà vận động môi trường Leonardo
DiCaprio cho
biết bà "đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người quan tâm, hành động và hy
vọng", đồng thời gọi bà là "một anh hùng thực sự của hành tinh".
Tiến
sĩ Goodall qua đời vì tuổi già khi đang ở California trong một chuyến đi diễn
thuyết tại Mỹ, theo một tuyên bố từ Viện Jane Goodall.
Viện
cho hay những khám phá của bà "đã cách mạng hóa khoa học" và bà là
"một người ủng hộ không mệt mỏi cho việc bảo vệ và phục hồi thế giới tự
nhiên của chúng ta".
Liên
Hợp Quốc bày tỏ lòng thương tiếc trước sự ra đi của Tiến sĩ Goodall, nói rằng
bà "đã làm việc không ngừng nghỉ vì hành tinh của chúng ta và toàn bộ sự sống
nơi đây, để lại một di sản phi thường cho nhân loại và thiên nhiên".
Greenpeace
nói họ "đau buồn" trước sự ra đi của bà, gọi bà là "một trong những
người khổng lồ thực sự về bảo tồn của thời đại chúng ta".
Đồng
giám đốc điều hành của tổ chức này tại Vương quốc Anh, Will McCallum, cho hay:
"Di sản của Tiến sĩ Goodall không chỉ trong khoa học mà còn trong phong
trào toàn cầu mà bà đã góp phần khơi dậy để bảo vệ thiên nhiên và mang lại hy vọng
cho một thế giới tốt đẹp hơn."
Nhà
tự nhiên học Chris Packham nói với BBC rằng ông coi bà là một trong những người
hùng của mình, gọi bà là "người cách mạng" và "phi thường".
"Mất
đi một người hùng vào thời điểm chúng ta cần tất cả họ ở tuyến đầu chiến đấu
cho sự sống trên trái đất là một bi kịch."
Tiến
sĩ Jane Goodall quan sát một con tinh tinh ở Tanzania vào năm 1987
Sinh
năm 1934 và lớn lên tại London, Tiến sĩ Goodall cho hay bà bắt đầu say mê động
vật sau khi đọc những cuốn sách như Câu chuyện về Tiến sĩ Doolittle và Tarzan.
Bà
gặp nhà linh trưởng học hàng đầu, Giáo sư Louis Leakey, khi đang ở trang trại của
một người bạn ở Kenya vào giữa độ tuổi đôi mươi. Mặc dù bà không có bằng cấp,
ông Leakey đã nhìn thấy tiềm năng của bà và giúp bà sắp xếp chuyến nghiên cứu đầu
tiên đến rừng rậm Tanzania vào năm 1960.
Năm
đó, bà trở thành người đầu tiên ghi nhận việc tận mắt chứng kiến một loài động
vật sử dụng công cụ - đó là một con tinh tinh đực lớn, mà bà đặt tên là David
Greybeard, dùng một cành cây để đào mối ra khỏi gò đất.
Cho
đến lúc ấy, người ta vẫn tin rằng chỉ có con người mới đủ thông minh để làm được
điều đó. Những quan sát của bà đã thách thức nhiều năm tư duy khoa học truyền
thống và định hình lại tương lai của ngành khoa học tiến hóa.
Công
trình của bà được đăng tải trên các tạp chí hàng đầu, và vào năm 1965, bà đã xuất
hiện trên trang bìa của tạp chí National Geographic, giới thiệu với thế giới về
đời sống tình cảm và xã hội của loài linh trưởng.
Bà
xuất hiện trong 'Miss Goodall and the World of Chimpanzees', do Orson Welles kể
chuyện và phát sóng lần đầu tiên vào năm 1965
No comments:
Post a Comment