Cứ
hoạn nạn thì xin, nhưng tai qua nạn khỏi thì chửi
Nguyên Tống
12/10/2025
https://baotiengdan.com/2025/10/12/cu-hoan-nan-thi-xin-nhung-tai-qua-nan-khoi-thi-chui/
Việt
Nam kêu gọi Quốc Tế?! Quốc tế ở đây là những ai? Là Mỹ, là EU, là Úc, Nhật,
Hàn,… là kiều bào Việt nam trên toàn thế giới chứ còn ai vào đây nữa? Không phải
là Cuốc tế cộng sản của ông Mác hay ông Lê Nin đâu.
Nhớ
lại hồi bão Yagi, Mỹ Úc và các nước tư bản ủng hộ hàng triệu đô la mỗi nước,
trong khi Nga ủng hộ đâu vài ngàn, Trung Quốc thì được 1.200 đô tiền mặt và
khuyến mại thêm vài tỷ mét khối nước vì thấy dân Việt hay chửi nhau khát nước
hay sao ý.
Hay
hồi dịch cúm Tàu, cũng chẳng thấy Nga với Trung Quốc đâu mà toàn thấy vắc xin của
ông ngoại ông nội gì đó. Rồi test kit thì Trung Quốc ủng hộ Việt Nam bằng cách
bán giá rẻ cho Việt Á để về đóng nhãn Quân y Việt Nam, sản xuất xong bán lại
cho dân gấp vài chục lần. Bạn tốt quá.
Đó,
thật lạ lùng là cứ thiên tai dịch bệnh thì hô hào hết bà con trong nước thiện
nguyện đến quốc tế cứu trợ… Nhưng “tai qua nạn khỏi” xong là lại có một lực lượng
lên mạng chửi bới.
Với
bà con trong nước, những người hàng ngày đóng thuế để nuôi chính bọn chúng và hết
lòng làm từ thiện giúp đỡ đồng bào mà hễ mở miệng ra là chúng đuổi sang Cali mà
sống ngay. Chúng không biết là những đồng bào đó mà đi thật thì bọn chúng bốc
k.ứt mà ăn ngay lập tức hay sao?
Còn
với đồng bào hải ngoại thì chúng chửi baque basoc, đu càng… không tiếc lời. Các
nước tư bản giúp đỡ Việt Nam thì chúng ngoạc mồm ra là âm mưu “diễn biến hoà
bình”, “cách mạng màu” đểu giả cả chứ tốt đẹp gì đâu? Chỉ có Nga, Trung Quốc,
Cuba, Triều Tiên là tốt với Việt Nam thôi.
Ấy
thế nhưng, cứ hoạn nạn thì lại toàn xin xỏ “địch tốt” chứ có thấy “bạn tốt” nào
hỗ trợ đâu? Xin xong lại chửi… Cái vòng luẩn quẩn đó cứ lặp đi lặp lại, năm này
qua năm khác, chẳng lẽ Tuyên giáo hay An ninh mạng không biết mà dẹp?! Chứ cứ để
thế này thì người ta vẫn cho thôi, nhưng sẽ càng ngày càng ít đi đó.
Lòng
trắc ẩn muốn giúp người khi hoạn nạn thì ai cũng có, nhưng không ai muốn cho
mãi kẻ tráo trở, ăn cháo đái bát như vậy đâu.
Như
mình chẳng hạn, trước đây cũng hay đóng góp làm từ thiện, nhưng từ khi thấy
chúng chửi bới hỗn láo vô văn hoá vậy là mình dừng tuyệt đối luôn. Bởi mình
không biết những kẻ nhận được từ thiện của mình kia có đang dùng nick ảo để chửi
mình hay không nữa. Bởi chúng sẽ nghĩ tiền đó là của đảng và Nhà nước, thông
qua Mặt trận và chính quyền địa phương cho chúng. Và như thế, chúng đang gián
tiếp làm hại những đồng bào lương thiện bị thiên tai khi tiền từ thiện sẽ ngày
một ít đó.
Mình
thà “từ thiện” bằng cách trả thêm tiền khi mua hay dùng dịch vụ gì đó của những
người lao động ngoại tỉnh trực tiếp còn hơn. Nhất là những người đến từ những tỉnh
bị thiên tai. Họ sẽ dùng tiền đó hỗ trợ gia đình họ ở quê.
No comments:
Post a Comment