Vanessa Lê,
nữ tác giả được Forbes ‘30 under 30’ vinh danh
Người Việt
June
14, 2025 : 9:02 PM
IRVINE,
California (NV) –
Vanessa Lê, nữ tác giả của
hai tiểu thuyết ăn khách và cũng là bác sĩ tương lai, vừa được Forbes “30 under
30” vinh danh cho hạng mục “Truyền Thông,” ghi nhận những gương mặt trẻ có tầm ảnh
hưởng, theo đại học y khoa UC Irvine.
Forbes
“30 Under 30” là danh sách thường niên do tạp chí Forbes công bố, vinh danh 30
cá nhân xuất sắc dưới 30 tuổi trong nhiều lĩnh vực như kinh doanh, khoa học,
nghệ thuật, và công nghệ.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/06/DP-Vanessa-Le-Forbes-1.jpg
Nữ
tác giả Vanessa Lê hiện đang là sinh viên y khoa đại học UC Irvine. (Hình: UCI
School of Medicine)
“Đây
như là chuyện không tưởng,” cô Vanessa bộc bạch. “Tôi cảm thấy như mình không xứng
đáng. Nhưng tôi thật sự biết ơn khi được chọn.”
Cô
hiện là sinh viên y khoa năm thứ ba đại học UC Irvine.
Nữ
tác giả trẻ xuất bản hai cuốn sách trong vòng hai năm: The Last Bloodcarver
(2024) và His Mortal Demise (2025). Bộ đôi tiểu thuyết kể về một cô gái có khả
năng thay đổi sinh học của người khác khi chạm vào, và đó là kết quả của việc
cô gái trẻ tìm được cách dung hòa hai đam mê của mình.
Tìm thấy
sứ mệnh
“Khi
còn nhỏ, tôi biết mình muốn làm bác sĩ hoặc nhà văn,” cô Vanessa kể. “Thật là một
điều may mắn khi tôi có thể làm cả hai trong cuộc đời này, nhưng viết lách đến
trước.”
Dấu
hiệu đầu tiên của triển vọng trở thành một tác giả xuất hiện ngay trong sinh nhật
đầu đời.
“Gia
đình tôi làm lễ thôi nôi theo truyền thống Á Châu,” cô kể. “Người lớn bày nhiều
vật dụng để bé chọn món mình thích, tượng trưng cho nghề nghiệp tương lai.”
Cô
bé Vanessa chọn cây bút.
Đó
là lựa chọn hoàn hảo, vì viết lách sau này trở thành nơi giúp cô “giải tỏa cảm
xúc” khi trưởng thành.
Tuy
nhiên, khi vào đại học, cô tạm gác bút để theo đuổi y học, lĩnh vực mới khơi dậy
hứng thú cho cô.
Cô
theo học đại học Brown University, Rhode Island, và tốt nghiệp chuyên ngành Y Tế
và Sinh Học Cơ Thể.
“Ngành
y dường như là một sứ mệnh thiêng liêng,” cô chia sẻ, nhưng cũng thú nhận rằng
niềm đam mê với phim thảm họa xác sống cũng là một phần động lực. “Trong mọi kịch
bản tận thế, bác sĩ luôn là người không thể thiếu. Có rất ít nghề nghiệp tồn tại
đến cuối cùng – mà bác sĩ là một trong số đó!”
Khi
đại dịch COVID-19 diễn ra, hình ảnh “bác sĩ như người hùng” càng khắc sâu trong
cô sinh viên, củng cố quyết định nộp đơn vào trường y.
“Tôi
chọn UC Irvine chủ yếu vì địa lý, nhưng sau đó yêu luôn thời tiết của Orange
County, cộng đồng người Việt và món ăn nơi đây, và quan trọng nhất là con người.
Tôi không thể hạnh phúc hơn,” cô nói.
Tuy
nhiên, đại dịch không chỉ khiến cô Vanessa quyết định vào trường y, mà còn tạo
cơ hội cho cô viết lách trở lại. “Chỉ đến khi mọi thứ đóng băng vì COVID-19,
tôi mới có thời gian cân bằng cả hai – và nhận ra mình cần cả hai để cảm thấy
trọn vẹn.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/06/DP-Vanessa-Le-Forbes-2.jpg
Bìa
hai cuốn tuyển thuyết của tác giả Vanessa Lê. (Hình: Instagram Vanessa Le)
Kết hợp
hai đam mê
Cô
Vanessa nhận ra rằng viết lách và y học không khác nhau nhiều như cô từng nghĩ.
“Cả
hai đều tiêu tốn nhiều thời gian và chịu nhiều sự từ chối,” cô nói. “Nhưng cả
hai cũng là nghệ thuật.”
Viết
lách là nơi cô trút bỏ căng thẳng về những thử thách trong ngành y – điều mà mọi
nhân viên y tế đều cần, đồng thời, kiến thức y khoa của cô truyền cảm hứng cho
các câu chuyện.
“Viết
giúp tôi giải tỏa và phản ánh những gì mình đang trải qua,” cô chia sẻ. “Và thú
vị là hai lĩnh vực đó lại hỗ trợ lẫn nhau thay vì cản trở.”
Cô
cũng thấy mình gặp nhiều may mắn về mặt thời gian.
“Mọi
thứ như sắp đặt sẵn, nhiều thời hạn viết sách đến đúng lúc tôi có thời gian rảnh
trong trường y,” cô nói.
Dù
tiểu thuyết đầu tay ra mắt khi cô đang học, nhưng thực ra đã hoàn thành trước
khi nhập học trường y. Quyển thứ hai là thành quả của năm vừa qua.
“Tôi
đã làm trước nhiều việc để giờ có thể tập trung vào việc học,” cô nói.
May
mắn thay, cô vẫn còn viết lách để làm điểm tựa.
“Tôi
chưa thể tiết lộ nhiều về những tác phẩm sắp tới,” cô nói. “Nhưng chắc chắn tôi
sẽ còn tiếp tục viết. Mọi điều tôi viết đều xuất phát từ chính trải nghiệm cá
nhân – rất chân thật nhưng cũng đầy tổn thương.” (T.Nhiên) [đ.d.]
No comments:
Post a Comment