Trump: ‘Ta là sự trừng phạt
của các người’
Trúc Phương/Người Việt
June
1, 2025 : 7:18 PM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/trump-ta-la-su-trung-phat-cua-cac-nguoi/
Ngày 16
Tháng Năm, cựu Giám Đốc FBI James Comey đã phải “lên phường” nhằm giải trình việc
tại sao chụp những vỏ sò xếp thành chữ số “8647” trên một bãi biển. Nghe giống
hệt việc một người dân nào đó ở Việt Nam phải giải thích với công an về “hành
vi” nào đó trên mạng. Chuyện khó tin như vậy giờ xảy ra ở Mỹ! “Lên phường,”
trong trường hợp James Comey, là gặp giới chức cơ quan Mật Vụ Hoa Kỳ.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/06/James-Comey-BL-1536x1024.jpg
Cựu
Giám Đốc FBI James Comey tại buổi ra mắt sách ở New York hôm 19 Tháng Năm.
(Hình: Michael M. Santiago/Getty Images)
Chiến
dịch càn quét “không thương xót”
James
Comey bị quy kết tội âm mưu lật đổ nhà nước. Quá rùng rợn! Trong tiếng lóng Mỹ,
số 86 được sử dụng như một động từ có nghĩa đuổi ai đó ra khỏi quán bar vì say
xỉn quậy quọ mất trật tự; và số 47 ám chỉ Trump (tổng thống thứ 47).
Do
vậy, việc ai đó xếp hình vỏ sò thành “8647” (và James Comey chụp đăng lại trên
trang cá nhân) “chỉ có thể” hàm ý kêu gọi tống khứ Trump khỏi Tòa Bạch Ốc bằng
hành động bạo lực, kể cả việc ám sát – đó là cách “giảng nghĩa” phổ biến trong
MAGA. Chính Trump cũng cáo buộc Comey kêu gọi ám sát mình! Trong thực tế, thời
Biden, những hình ảnh “8646” (46 ám chỉ Biden) được nhiều người sử dụng mà chẳng
ai nói năng gì.
Việc chính
quyền Trump nại cớ này nọ, hầu hết là chụp mũ, để trả thù đang là vấn đề cực kỳ
nghiêm trọng.
Ngay sau khi Trump tái đắc cử, Mike Davis, người sáng lập Dự Án Điều III, một tổ
chức tư pháp với khẩu hiệu: “Quyết liệt tuyên chiến với bọn cánh tả,” đã nói rằng
“Tôi muốn lôi xác chết chính trị của họ (đảng Dân Chủ) ra đường, đốt cháy và vất
ra khỏi bờ tường.” Mike Davis thậm chí đề nghị lập “trại tập trung” giam các
nhà báo “phản động.”
Ngay
đêm đầu tiên nhiệm kỳ thứ hai, Tổng Thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp “Chấm
dứt vũ khí hóa chính phủ liên bang,” và ân xá cho hơn 1,500 người bị buộc tội
hoặc bị kết án vì tham gia vào cuộc bạo loạn ngày 6 Tháng Giêng, 2021, tại
Capitol.
Vài
tiếng trước đó, Trump bổ nhiệm Ed Martin, một nhân vật bảo thủ ở Missouri, làm
Luật Sư Hoa Kỳ tạm quyền đặc trách khu vực Washington, DC.
Ed
Martin chính là kẻ giúp tổ chức cuộc biểu tình “Stop the Steal” tại Quốc Hội
(Luật Sư Hoa Kỳ – United States Attorney – là viên chức thực thi pháp luật liên
bang đứng đầu khu vực tư pháp của họ, chịu trách nhiệm truy tố các vụ hình sự
do chính quyền liên bang đưa ra và đại diện cho Hoa Kỳ trong các vụ kiện dân sự.
Nước Mỹ có 93 người là US Attorney).
Ngay
thời điểm hiện tại, Trump yêu cầu Bộ Tư Pháp điều tra một số cựu quan chức từng
phản đối ông trong nhiệm kỳ đầu (trong đó có cựu quan chức an ninh mạng Chris
Krebs và cựu quan chức an ninh nội địa Miles Taylor). Trung tuần Tháng Năm, nhà
chức trách liên bang đã bắt Thị Trưởng Newark Ras Baraka (Dân Chủ) tại một trại
nhập cư, cáo buộc ông xâm phạm trái phép. Tháng Tư, chính quyền Trump nói rằng
một thiếu niên Wisconsin (bị buộc tội giết cha mẹ) nằm trong một âm mưu ám sát
Trump!
Không
khí nói chung là nặng nề và đầy mùi “tử khí.” Chiến dịch trả thù ngày càng rộng
khắp, thể hiện ở nhiều hình thức khác nhau, từ kiện tụng, ra sắc lệnh hành
pháp, lập quy định mới, đuổi khỏi bộ máy chính phủ, đến đe dọa công khai.
Làm
mờ ranh giới giữa cá nhân và chính trị, Trump thậm chí nhắm vào các tổ chức học
thuật và văn hóa. Trong nhiều vụ, Trump sử dụng quyền lực đơn phương thay vì cậy
đến tòa án hoặc các cơ quan liên bang. Đe dọa điều tra hình sự là một những phần
đáng chú ý nhất trong chiến lược trả thù. Tháng Ba, Trump nói rằng cựu Tổng Thống
Joe Biden nên “vào tù.” Trump cũng kêu gọi trừng phạt các luật sư và công ty luật
tham gia những “vụ kiện phù phiếm, vô lý và gây phiền nhiễu chống lại nước Mỹ.”
Trong
quyển “Government Gangsters” xuất bản năm 2023, Kash Patel, đương kim giám đốc
FBI, đã đưa một danh sách dài những kẻ thù cần được truy đuổi và trừng trị. Cho
đến nay, gần như chưa bao giờ những tuyên bố trả thù ngừng lại, đối với Trump
và MAGA nói chung. Trên podcast “War Room” nổi tiếng, Steve Bannon, một thủ
lĩnh tinh thần của MAGA, nhắc đi nhắc lại “cần phải cấp bách hơn nữa trong việc
trả thù bọn xấu.”
Trong
khi đó, các thành viên Cộng Hòa trong Quốc Hội tảng lờ như không thấy gì. “Tôi
không bận tâm những gì Trump làm, vì tôi tin tưởng Trump,” phát biểu của Thượng
Nghị Sĩ Lindsey Graham.
“Ta
là sự trừng phạt của các người”
Năm
2023, Trump nói “I am your retribution.” Bây giờ, Trump đang thực hiện chính
xác điều ông nói. Theo tờ NPR, danh sách các tấm bia mà Trump bắn đã vượt quá
100, từ một số chính trị gia Dân Chủ cho đến sinh viên quốc tế. Trump huy động
hàng loạt cơ quan chính phủ lớn và nhỏ tham gia chiến dịch trả thù, gồm các Bộ
Tư Pháp, Quốc Phòng, An Ninh Nội Địa, Giáo Dục và Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh;
cùng với IRS, Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang, Văn Phòng Giám Đốc Tình Báo Quốc
Gia, Ủy Ban Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳng và thậm chí Cơ Quan Tài Chính Nhà Ở Liên
Bang.
Letitia
James, tổng chưởng lý New York, là một trong những kẻ thù “đáng chết” nhất của
Trump. Letitia James chính là người đứng sau một vụ kiện dân sự khiến Trump và
các giám đốc điều hành tại Trump Organization phải trả hơn $364 triệu.
Trong
vụ này, Trump và hai con trai của ông bị cáo buộc cố ý gian lận bằng cách nộp
các báo cáo tài chính thổi phồng giá trị tài sản của họ; cụ thể, từ năm 2011 đến
năm 2021, Trump và tổ chức của ông đã tạo ra hơn 200 định giá sai lệch để thổi
phồng giá trị tài sản ròng lên hàng tỷ đôla nhằm mục đích đạt được các thỏa thuận
kinh doanh, bảo hiểm và vay ngân hàng.
Trump
thù Letitia James đến “tận xương” và từng thề làm mọi cách để Letitia James phải
trả giá. “Cơ hội” cuối cùng cũng đến. Tháng Tư, Cơ Quan Tài Chính Nhà Ở Liên
Bang gửi Bộ Tư Pháp bản ghi nhớ, ghi rằng James “có vẻ đã làm giả” hồ sơ tài sản
trong nhiều giao dịch bất động sản; đồng thời yêu cầu Bộ Tư Pháp xem xét truy tố
hình sự nhân vật này.
“Joe
Biden gian dối là mối đe dọa đối với nền dân chủ!” – Trump nói vào năm 2024 –
“Việc ông ta sử dụng Bộ Tư Pháp làm vũ khí chống lại đối thủ chính trị của mình
là quá đáng đến nỗi ngay cả những người ủng hộ ông ta cũng nói rằng điều đó phải
chấm dứt ngay bây giờ. Đất nước chúng ta chưa bao giờ chứng kiến điều gì như thế
này trước đây và hy vọng sẽ không bao giờ xảy ra!”
Điều
này đang thực sự xảy ra. Trump đã thu hồi quyền miễn trừ an ninh của các đối thủ
Dân Chủ trong các cuộc đua tổng thống năm 2016, 2020 và 2024: cựu Ngoại Trưởng
Hillary Clinton, cựu Tổng Thống Joe Biden và cựu Phó Tổng Thống Kamala Harris.
Ngay
ngày đầu tiên nhậm chức, Trump đã thu hồi quyền miễn trừ an ninh của hàng chục
viên chức từng ký một bức thư ngỏ năm 2020 đặt câu hỏi về tính xác thực liên
quan chiếc máy tính xách tay của Hunter Biden. Tháng Ba, Trump loan báo rằng
Hunter Biden và Ashley Biden (con gái của cựu tổng thống) bị tước quyền bảo vệ
của Cơ Quan Mật Vụ Hoa Kỳ. Hành động tước quyền bảo vệ cũng được thực hiện đối
với Tiến Sĩ Anthony Fauci và cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton.
Trump
có “trí nhớ” cực kỳ “tốt.” Những ai từng gieo thù chuốc oán với ông đều nằm sâu
trong “ký ức” của ông. Thời điểm hiện tại, hơn 10 cựu viên chức từng làm việc
trong nội các Trump 1.0 đang đối mặt điều tra hình sự. Và Bộ Quốc Phòng đã mở
cuộc điều tra nhằm vào tướng hưu Mark Milley, cựu chủ tịch Hội Đồng Tham Mưu
Trưởng Liên Quân. Trump cáo buộc Mark Milley tội “phản quốc”…
Nền
dân chủ Mỹ vốn xây dựng trên ba trụ cột: Tam quyền phân lập, báo chí tự do, và
bộ máy hành chính độc lập. Trump, bằng chiến dịch trả thù, đã biến cả ba thành
bia bắn. Ông không hành động một mình. Project 2025 đã phác thảo lộ trình cụ thể:
Tái cơ cấu Bộ Tư Pháp, tước quyền độc lập của FBI, sa thải hàng loạt công chức
cao cấp,… nhằm mục đích cuối cùng là dồn quyền lực vào tay tổng thống.
Đó
không chỉ là cuộc thay máu hành chính mà là sự đoạn tuyệt với tinh thần Hiến
Pháp. Nếu nhiệm kỳ đầu là cuộc chiến giữa Trump và hệ thống, nhiệm kỳ hai là cuộc
tái định hình hệ thống bằng việc củng cố tối đa quyền lực của Trump. Đây không
chỉ là đuổi việc vài ngàn quan chức. Đó là thay đổi tư duy điều hành quốc gia:
Thay vì phục vụ dân, hệ thống phải phục vụ người đứng đầu.
Ở
Nga, Vladimir Putin đã thực hiện điều tương tự trong hai nhiệm kỳ đầu: Thanh lọc
báo chí, siết chặt tòa án, mua chuộc hoặc đe dọa lập pháp. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, Recep
Tayyip Erdogan – người ngồi ghế thủ tướng từ 2003-2014 và ghế tổng thống từ
2014 đến nay – đã biến một cuộc đảo chính thất bại thành cái cớ thanh trừng
hàng loạt công chức, sĩ quan và thẩm phán. Cả Putin lẫn Erdogan đều xây dựng
thành công nhà nước toàn quyền trong khuôn khổ dân chủ giả hiệu.
Trump
không cần học mô hình đó. Ông sáng tạo ra phiên bản “độc tài kiểu Mỹ,” nơi truyền
thông độc lập vẫn tồn tại nhưng bị bóp nghẹt bằng luật lệ lẫn sự khinh miệt;
nơi tòa án vẫn xét xử, nhưng nhắm vào những kẻ không trung thành; và nơi bầu cử
vẫn diễn ra nhưng đối thủ bị bôi nhọ hoặc thậm chí bị truy tố. Hệ thống dân chủ
Mỹ không sụp đổ trong một đêm mà mòn đi, theo từng phán quyết, từng sắc lệnh, từng
vụ bổ nhiệm, và từng vụ trả thù. [kn]
No comments:
Post a Comment