Tạ Duy Anh
02/06/2025
https://baotiengdan.com/2025/06/02/ngay-mong-1-thang-6/
Không
ai đoán được thế giới sẽ thay đổi theo cách nào sau sự kiện vừa xảy ra ở
Siberia. Mỗi chiếc drone mini của Ukraine có giá khoảng 430USD. Theo thông tin
chính thức, 117 chiếc đã tham chiến trong trận được ví là “Trân Châu cảng”
phiên bản 2025. Toàn bộ chi phí cho trận đánh, bao gồm cả việc chuẩn bị, tính
thật hào phóng, khoảng một triệu USD.
Tổng thiệt hại mà Ukraine gây ra cho Nga, chỉ tính riêng về
tiền, ước [tính] 7 tỷ USD. Tức là “thương vụ quân sự” này Ucraina lãi
ròng 700.000 %.
Không
có trận đánh nào trong suốt lịch sử chiến tranh của nhân loại đạt một phần nhỏ
so với nó, về tính hiệu quả. Mong tỉ lệ này cũng luôn là cái giá phải trả cho mọi
cuộc xâm lược.
Thành
thật thì cảm giác đầu tiên của tôi là có gì đó VÔ LÝ, khi mạng xã hội tràn ngập
hình ảnh máy bay Nga bốc cháy như bị Chúa phóng hỏa! Để làm ra ngần ấy chiếc
máy bay hiện đại, đẹp đẽ, oai hùng như những chiếc máy bay vừa bị phá hủy, phải
mất không biết bao nhiêu công sức, trí tuệ, thời gian, mồ hôi thậm chí cả máu nữa,
chưa biết chừng. Nó xứng đáng là niềm kiêu hãnh không chỉ của riêng nước Nga. Vậy
mà nó bị thiêu cháy trong vài chục phút chỉ bằng những con “ruồi sắt” có trí tuệ.
Phí của và kinh khủng quá!
Nhưng
cứ tưởng tượng đến cảnh, mỗi khi những con chim sắt khổng lồ ấy bay lên, là nhiều
nhà trẻ, bệnh viện, trường học, khu dân cư… bị san phẳng, kèm theo đó là xác những
đứa trẻ vô tội Ukraine bị xé nát, tung lên như những mảnh vụn, thì lại thấy những
thứ vừa bị phá hủy đáng lẽ phải bị phá hủy từ lâu, kèm theo bản luận tội dành
cho những kẻ sở hữu chúng. Ukraine đang cống hiến cho nhân loại gấp nhiều lần
thứ họ nhận được.
Tôi
tin rằng sau đây, từ Hoa Kỳ, châu Âu, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản… và cả chính
Việt Nam chúng ta, giáo trình giảng dạy trong các học viện quân sự sẽ phải viết
lại. Nghệ thuật quân sự thế giới, nhất là nghệ thuật chiến tranh tự vệ, chiến
tranh bất đối xứng, từ nay sẽ có hẳn một học thuyết mới mang tên NGÀY MỒNG MỘT
THÁNG SÁU.
Và
cảm giác sau cùng của tôi lại là HY VỌNG. Đó là khi tôi nghĩ về thân phận
“nhược tiểu” của đất nước mình. Mỗi chiến thắng của Ukraine, đều là sự khích lệ
vô giá cho những quốc gia yếu thế không muốn làm nô lệ cho ngoại bang. Ukraine
cũng vừa nhắc nhở những cái đầu chưa quá ngu rằng, đừng ảo tưởng về vị thế cường
quốc khi định bắt nạt hoặc muốn nuốt sống những nước nhỏ.
No comments:
Post a Comment