Tuesday, 1 April 2025

CHẤM DỨT CHIẾN TRANH UKRAINA : TỔNG THỐNG TRUMP DƯỜNG NHƯ HẾT KIÊN NHẪN (Thanh Hà  -  RFI)

 



.

 

Chấm dứt chiến tranh Ukraina : Tổng thống Trump dường như hết kiên nhẫn

Thanh Hà  -  RFI

Đăng ngày: 31/03/2025 - 13:29

https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A2n-t%C3%ADch/20250331-ch%E1%BA%A5m-d%E1%BB%A9t-chi%E1%BA%BFn-tranh-ukraina-t%E1%BB%95ng-th%E1%BB%91ng-trump-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-nh%C6%B0-h%E1%BA%BFt-ki%C3%AAn-nh%E1%BA%ABn

 

Donald Trump bị chỉ trích là nhượng bộ Nga quá nhiều để vớt vát được một thỏa thuận ngừng bắn dù chỉ tạm thời và không toàn diện cho Ukraina. Trong lúc chủ nhân điện Kremlin vừa « câu giờ » vừa sử dụng chiến thuật « được đằng chân lân đằng đầu » khi đàm phán với Mỹ về chấm dứt chiến tranh Ukraina.

 

HÌNH :

Ảnh minh họa: Donald Trump (P) và Vladimir Putin điện đàm ngày 18/03/2025. © Alexey Nikolsky, Nicholas Kamm / AFP

 

Hôm 30/03/2025 tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố trên kênh truyền thông Mỹ NBC là ông rất bực mình về thái độ của Matxcơva và dọa trừng phạt dầu hỏa của Nga, cắt nguồn tài trợ chiến tranh của ông Putin. Không chắc đây là dấu hiệu « tuần trăng mật » giữa lãnh đạo Nhà Trắng với tổng thống Nga đã chấm dứt.

 

Hiếm khi nào trực tiếp công kích Nga và nhất là nhắm vào tổng thống Vladimir Putin, nhưng hôm qua Donald Trump dường như tỏ ra hết kiên nhẫn khi ông nói « rất phẫn nộ » với Matxcơva : vì nếu như « không đạt được thỏa thuận chấm dứt biển máu tại Ukraina thì đó là lỗi của Nga ». Trong trường hợp đó, tổng thống Hoa Kỳ sẽ « trừng phạt tất cả dầu hỏa của Nga ». Chủ nhân Nhà Trắng dự trù đánh thuế 25% và thậm chí là 50 % nhắm vào bất kỳ quốc gia nào mua dầu hỏa của Nga và cấm họ giao thương với Mỹ.

 

Mặt khác, tổng thống Trump chỉ trích Matxcơva đòi đặt Ukraina dưới sự quản lý của Liên Hiệp Quốc. Lãnh đạo Nhà Trắng coi điều này làm « tổn hại đến uy tín và tính chính đáng của tổng thống Zelensky » và giải thích « hoài nghi của Zelensky tức là cho rằng ông này không đủ thẩm quyền ký lệnh hưu chiến ».

 

Tuy nhiên, cùng lúc tổng thống Hoa Kỳ thông báo « nội trong tuần này » sẽ lại có một cuộc trao đổi trực tiếp với đồng cấp Nga. Do vậy theo giới quan sát, đây là chiến thuật để thúc ép Matxcơva nhanh chóng thực thi những gì đã cam kết với phía Washington sau các vòng đàm phán mà hai bên đã đạt được tại Ả Rập Xê Út.

 

Theo các nhà phân tích, thêm một bằng chứng nữa cho thấy, sự « phẫn nộ » của Donald Trump với Vladimir Putin chỉ nhằm mục đích tuyên truyền, vì cũng trong cùng cuộc phỏng vấn trên đài NBC, ông Trump nói thêm là vẫn tin vào lời nói của tổng thống Nga.

 

Các tuyên bố nói trên cho thấy không hẳn tổng thống Mỹ thay đổi thái độ với Nga và bắt đầu bênh vực Ukraina. Donald Trump chỉ tiếp tục theo đuổi mục tiêu ông đã đề ra, mà chưa đạt được sau hơn 2 tháng ở Nhà Trắng đó là chấm dứt chiến tranh Ukraina. Hơn nữa cùng lúc tổng thống Mỹ cũng buông lời đe dọa Ukraina nếu tổng thống Zelensky không chấp thuận hiệp ước về khoáng sản với Mỹ.

 

Lời lẽ cứng rắn của tổng thống Trump nhắm vào đồng cấp Vladimir Putin cũng được đưa ra vào lúc trên mặt trận thương mại, Washington chuẩn bị áp dụng nguyên tắc thuế tương ứng để trừng phạt toàn thế giới và đây được coi là công cụ để Mỹ kiến tạo một trật tự mới về giao thương toàn cầu. Có điều kế hoạch này của Nhà Trắng đang gây nhiều hoang mang ngay cả trong hàng ngũ các doanh nghiệp Mỹ và với công luận nước này. 

 

Sau cùng tổng thống Trump đắc cử với hứa hẹn cải thiện đời sống cho người dân Hoa Kỳ và đưa đất nước trở lại với « thời kỳ vàng son ». Thực tế cho thấy là hơn hai tháng sau khi trở lại cầm quyền, chính sách thương mại và ngoại giao của Mỹ chưa mang lại bất kỳ một kết quả cụ thể nào. Lạm phát vẫn gia tăng, các đồng minh của Washington từ châu Âu đến Mêhicô hay Canada hoài nghi với nước Mỹ hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh đó, tổng thống Donald Trump cần phô trương một vài thành tích cụ thể trên hồ sơ Ukraina dù đó không là những thắng lợi trọn vẹn như ông mong muốn.

 

---------------------------

Các nội dung liên quan

 

PHÂN TÍCH

Chiến tranh Ukraina phải chăng đang đi đến một « thoả thuận Yalta » mới có lợi cho Nga ?







No comments:

Post a Comment

View My Stats