Friday 15 November 2013

DÂN OAN DƯƠNG NỘI BIỂU TÌNH BỊ CÔNG AN ĐÀN ÁP & BẮT BỚ (Châu Văn Thi, Bùi Hằng)




Châu Văn Thi  -  Blog Thề không phản bội quê hương
15-11-2013

Tin từ các nhà hoạt động Trương Dũng, Gió Lang Thang, Nguyễn Lân Thắng... cho biết sáng ngày 15/11/2013 bà con dân oan Dương Nội đến nộp đơn tại trụ sở tiếp công dân của văn phòng trung ương đảng. Họ diễu hành trên các tuyến phố với áo phông đỏ quen thuộc, khi đến phố Văn Miếu thì lực lượng công an đã ập vào bắt bà con lên xe, trong đó có các anh Lê Thiện Nhân, Trịnh Anh Tuấn, và Nguyễn Kim.

Bà con dân oan Dương Nội biểu tình sáng 15/11/2013.

Chúng tôi đã liên lạc được với anh Trịnh Anh Tuấn (tức facbooker Gió Lang Thang) để tìm hiểu về sự việc như sau:
*
Thưa anh, chúng tôi nhận được tin anh vừa được thả ra khỏi đồn công an Thụy Khê, anh có thể cho chúng tôi biết sự việc sáng nay như thế nào?

Sáng nay, chúng tôi gồm Nguyễn Kim, Lê Thiện Nhân và Gió Lang Thang đang uống nước ở khu vực vườn hoa Mai Xuân Thưởng thì gần đó dân oan ở Dương Nội và dân oan nhiều nơi tập trung. Sau đó, họ cho một lực lượng rất lớn công an đến bắt dân oan. Thấy chúng tôi ở đó họ liền bắt vào rồi mới bắt dân oan, mục đích của họ là không muốn chúng tôi ghi lại những hình ảnh đàn áp người dân.

Trong lúc công an bắt người có xảy ra xô xát, hay đàn áp mạnh tay không thưa anh?

Chúng tôi biết tin có một bà lão tên là Nguyễn Thị Chức bị chúng lôi kéo và ngất. Hiện tại nằm ở bệnh viện Saint Paul. Họ băt chúng tôi vào, dùng vũ lực cướp máy ảnh đồ đạc của chúng tôi. Sau khi xoá được những hình ảnh chúng tôi ghi lại về dân oan sáng nay thì họ bảo chúng tôi về.

Cảm ơn anh đã trả lời phỏng vấn.

*
Được biết sự việc ở Dương Nội bùng nổ cách đây gần 3 năm. Đó là vào tháng 3/2012, bọn cường hào ác bá địa phương đã cho hàng chục xe ủi đến tàn phá một diện tích lớn trên cánh đồng Dương Nội đang mùa thu hoạch. Độc ác hơn, bọn chúng còn phá hủy hàng trăm ngội mộ tổ tiên từ bao đời nay, đến cả ngôi mộ người mới chôn cất chưa đầy 1 năm như ngôi mộ cháu bé mới 12 tuổi bị xới tung lên khi da thịt chưa tiêu hết. Đó là nguyên cớ dẫn đến tình trạng người dân khiếu kiện kéo dài suốt gấn 3 năm nay ở các cấp từ địa phương đến trung ương.

Đầu tháng 5/2012, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận điều tra theo hướng mà người dân Dương Nội nói là "bao che cho quận Hà Đông cướp đất".

Các hộ gia đình tiếp tục đệ đơn khiếu nại từ trung tuần tháng 7/2012 tại Ban Dân nguyện Ủy ban thường vụ Quốc hội nhưng đến nay chưa nhận được hồi âm.

 
Nguồn ảnh: Bạch Hồng Quyền, Gió Lang Thang, Phạm Quốc Bảo.

--------------------------------------------------

15-11-2013

Sáng nay bà con Dân Oan Dương Nội kéo ra trung ương khiếu kiện ...Cho đến hơn 11 giờ trưa bà con còn liên lạc nói rằng đang ngồi tập chung ký đơn chờ cho đến đầu giờ chiều.

Nhưng quả rằng dự đoán của mình không sai. Chỉ một lúc sau những chiếc xe chúng bày binh bố trận đã hốt hết bà con đem đi. Trong lúc xô sát một phụ nữ lớn tuổi đã phải nhập viện . Càng ngày họ càng gây căm phẫn và đối đầu với người Dân . Trong lúc hàng loạt sai phạm từ địa phương tới trung ương không một nơi nào giải quyết . Bao nhiêu khó khăn kinh tế vây hãm cả một đất nước .

Để bảo vệ cho một thể chế tà quyền thối nát,  mất lòng Dân thì họ vẫn dùng những lực lượng kiêu binh hùng hậu để hàng ngày chầu trực nhận lệnh là đàn áp người dân

Theo nhiều người Dân chứng kiến cho hay . Khi một số người đi đường bất bình với cảnh đàn áp Dân oan . Họ đã quay chụp lại những hình ảnh đó thì đám kiêu binh này đã đối phó bằng cách vây bắt tất cả những người quay phim , chụp ảnh đưa về đồn công an Thụy Khê - Ba Đình - Hà Nội . Là sào huyệt Mafia đã từng đánh đập Trương Văn Dũng gãy 3 xương sườn hiện còn đang điều trị

 Theo thông tin nhận được trong số bị bắt đưa về đồn Thụy Khê có Anh Nguyễn Kim < Kim Môn>
Bạn Gió  Lang Thang- Lê Thiện Nhân  và một vài người Dân nữa 

Ai cũng thắc mắc rằng vì sao họ lại SỢ bị quay phim chụp hình đến thế . Nếu như không làm sai thì tại sao lại phải sợ chuyện bị ghi hình ? 




No comments:

Post a Comment

View My Stats