Wednesday 25 September 2013

TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ NHỮNG HÀNH XỬ HẾT SỨC CÔN ĐỒ CỦA NHÀ CẦM QUYỀN HÀ NỘI (Bùi Thị Minh Hằng)




25-09-2013

Vào khoảng  18g 30 thông tin từ 1 số facebooker trên mạng thông báo . Vào thời điểm đó tại địa chỉ nhà riêng của Blogger Nguyễn Tường Thụy tại số 11- Đường Phan Trọng Tuệ - Xóm Quỳnh Lân 1- Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì- Hà Nội . Một nhóm đông công an , dân phòng xông vào nhà với một thái độ vô cùng côn đồ trong lúc gia đình có khách đến thăm và đang dùng cơm tối.  Họ đòi lục soát và khám nhà mà không có bất cứ một LỆNH hay lý do gì. Khi gia chủ không bằng lòng thì họ đã phá cửa xông vào và bằng tất cả hành xử côn đồ . Dùng vũ lực với mọi người để bắt đi. Kính mời quý bà con độc giả theo dõi tường trình qua các nguồn thông tin sau 



Cứu với, mọi người đến nhà Bos Nguyeenc Tường Thụy nhanh lên tụi chó công an đang cướp giết người, đánh phá.




Mọi người đến ứng cứu nhanh lên nhà Bố cháu (Nguyễn tường Thụy) bị mấy chục tên Côn an mặc sát phục lẫn thường phục phá cửa vào nhà đánh người cách đây 15 phút và vẫn còn ầm ĩ, 2 hai đang dằn co rất quyết liệt, đã đổ máu




Cứu với, cứu chúng tôi với, địa chỉ số 11 nhà máy phân lân văn điển hà nội (Nguyễn Nguyễn Tường Thụy)


Nguồn facebooker Nguyễn Trí Dũng con trai chị Dương Thị Tân và anh Hải Điếu Cày 


Trong lúc ăn cơm ở nhà bác Thụy. Công An đã ập vào nhà bắt nhiều người trong đó có mẹ em là bà Dương Thị Tân hiện "đang bị cầm gữ ở công an Phường Thanh Trì Hà Nội". Đó cũng là câu cuối cùng em nghe trước khi ĐT ngắt.

Xin các cô chú anh chị tìm cách giúp đỡ hoặc thông tin cho nhau để mọi người trong đó có cả bản thân em được nắm thêm chi tiết tình hình. Xin chân thành cám ơn.

số những số đt mà mẹ em đã dùng để liên lạc cuối cùng :  01285238510









Ghi âm hiện trường khi côn an côn đồ xông vào nhà Blogger Nguyễn Tường Thụy và tiếng nói của chị Dương Thị Tân trong đồn công an Thanh Trì- Xem bài phỏng vấn tại RFA theo links dưới đây :
-http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/bloggers-arrested-without-reason-ml-09252013092310.html

AUDIO :
Âm Thanh côn an tấn công nhà Anh Nguyễn Tường Thụy  (Bui Hang)

Chị Dương Thị Tân đang bị " côn đồ" bắt giữ trái phép   (Bui Hang)

Cho đến lúc này . Khi thông tin và bài chuẩn bị đưa lên thì chúng tôi nhận được nguồn tin công an côn đồ đã thả một số người như vợ và con anh Thụy- Chị Dương Thị Tân 

Còn tất cả những người bị bắt đi gồm 
1- Chị Nhung mẹ cháu Nguyễn Phương Uyên
2- Cháu Nguyễn Thị Phương Uyên
3- Lê Quốc Quyết em trai luật sư Lê Quốc Quân
4- Anh Phạm Bá Hải cựu tù nhân lương tâm vừa hết hạn quản chế . Đang đi thăm bạn bè người thân ngoài phía Bắc 
5- Nguyễn Tường Thụy- blogger và là nhà văn . Đồng thời là chủ nhà 
6- facebooker Thi Dinh. Bạn thân của Lê Quốc Quyết. 

Ngoài ra theo nguồn tin tại chỗ . Công an đã cướp máy ảnh và bắt thêm anh Trương Văn Dũng khi anh Dũng đến trước cửa nhà bác Tường Thụy và chụp ảnh

Nguồn tin từ facebooker Gio Lang Thang
Mưa rất to. Mọi người đang đứng dưới mưa đòi người. 6 người gồm mẹ con Phương Uyên, Nguyễn Tường Thuỵ, Phạm Bá Hải, Lê Quốc Quyết, và Trương Văn Dũng. Đia điểm xã Liên Ninh, Thanh Trì, HN.
Cổng đi vào có biển UBND xã Liên Ninh. Anh em đến ứng cứu đòi người gấp. Có người đã bị chúng đánh rất đau.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin và diễn biến mọi tình hình 

Kính mời bà con theo dõi :








Cựu tù nhân lương tâm Phạm Bá Hải vừa được thả ra khỏi đồn công an Thanh Trì- Hà Nội 


Tại đồn công an Thanh Trì hiện nay bà con , anh chị em vẫn đang kéo tới
Nguồn facebooker 
Thằng Khoa-Trưởng công an xã Liên Ninh lúc bắt mọi người đã đe dọa rằng:"Mai sẽ ném shit vào nhà anh Thụy" . Còn anh Quyết hiện giờ đang bị côn an đánh rất đau và làm cho mặt mũi anh tím bầm, mọi người chứng kiến bên ngoài nghe rõ tiếng anh hét trong đó hiện cũng đang hô hào phản đối việc bắt, đánh người vô cớ và yêu cầu thả người ra. Bác Phạm Bá Hải đã được thả. Ngoài ra không biết bọn chúng cũng đưa mẹ con Phương Uyên đi đâu nữa. 

AUDIO :
Phản đối công an Thanh Trì bắt người vô tội



No comments:

Post a Comment

View My Stats