Triển
lãm ’50 Năm Lưu Đày’ đầy tâm tình của tài tử Long Nguyễn
Thiện Lê/Người Việt
October
28, 2025 : 4:04 PM
https://www.nguoi-viet.com/giai-tri/trien-lam-50-nam-luu-day-day-tam-tinh-cua-tai-tu-long-nguyen/
SANTA
ANA, California (NV) – Tài
tử kiêm họa sĩ Long Nguyễn mời cộng đồng đến khu trung tâm Santa Ana để dự buổi
triển lãm nghệ thuật kỷ niệm 50 năm của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, bắt đầu
từ Thứ Bảy, 1 Tháng Mười Một.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/10/DP-trien-lam-Long-Nguyen-1-1920x1079.jpg
Tài
tử kiêm hoa sĩ Long Nguyễn đứng cạnh “Thuyền Hồn.” (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Buổi
triển lãm nghệ thuật, có tên “50 Năm Lưu Đày: Chuyến Hành Trình Trở Thành của Một
Người Tị Nạn” (50 Years in Exile: A Refugee’s Journey of Becoming), là tâm tình
vị tài tử và họa sĩ này dành cho cộng đồng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm Sài
Gòn thất thủ, khiến nhiều người phải bỏ lại quê nhà và vượt biển để tìm tự do.
Buổi
triển lãm được tổ chức tại phòng tranh của đại học Santa Ana College trong Tòa
Nhà Nghệ Thuật Santora (Santora Arts Building) ở khu trung tâm Santa Ana, và sẽ
trưng bày nhiều bức tranh do chính tài tử Long Nguyễn vẽ trong nhiều năm, thuộc
bộ tranh “Câu Chuyện Da Vàng” (Tales of Yellow Skin).
Ông
Long là một diễn viên kỳ cựu xuất hiện trong nhiều phim truyền hình và điện ảnh
của Mỹ như “This is Us,” “NCIS,” “Heaven & Earth,” “Seven Psychopaths,”
“Six Days Seven Nights,” và “Journey from the Fall” (Vượt Sóng). Ông từng hai lần
thắng giải Nam Diễn Viên Xuất Sắc Nhất cho phim “Vượt Sóng” tại Newport Beach
Film Festival và cho phim “Vai Diễn Đổi Đời” tại Viet Film Fest – Đại Hội Điện Ảnh
Việt Nam Quốc Tế.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/10/DP-trien-lam-Long-Nguyen-2-1920x1080.jpg
Bức
tường với tựa đề của buổi triển lãm. (Hình: Long Nguyễn cung cấp)
Về
buổi triển lãm, ông chia sẻ:
“Tôi
muốn tưởng niệm 50 năm tị nạn của thuyền nhân chiến tranh Việt Nam. Khi mình
nói 50 năm thì có thể liên quan đến nhiều thứ, nhưng quan trọng nhất là tưởng
niệm các thuyền nhân. Tôi cũng là một thuyền nhân, thoát khỏi Việt Nam vào năm
1975, nên năm nay rất quan trọng khi nhìn lại 50 năm vừa rồi. Tôi rất thương tiếc
các thuyền nhân đã trải qua nhiều khó khăn nhất là từ năm 1975 đến năm 1985, có
khoảng 200,000 người chết trên biển.”
Ông
Long cho biết buổi triển lãm có 12 bức tranh lớn và một tác phẩm điêu khắc lớn.
Theo ông, tác phẩm điêu khắc đó dài đến 30 foot, có nghĩa là khoảng 10m, bằng
kích cỡ của một chiếc thuyền, có thể chứa được 100 người, và từng đưa nhiều người
trốn thoát khỏi Việt Nam sau chiến tranh.
Chiếc
thuyền điêu khắc đó là một tác phẩm mà ông Long phải bỏ hơn cả năm trời để hoàn
thành, và từng được trưng bày tại Bảo Tàng Nghệ Thuật San Jose vào năm 2003.
Sau khi trưng bày, ông cảm thấy vẫn chưa xong nên tiếp tục điêu khắc thêm nhiều
chi tiết.
“Đây
là một chiếc thuyền hồn, nổi lên từ một chiếc thuyền vượt biên, có dàn thép bị
rỉ sét và bị chìm, nhưng thuyền hồn từ đó sẽ sống lại và bay lên trên không,” ông nói về chiếc
thuyền.
Ông
còn chia sẻ là đã dùng hết mọi hình thức và những chi tiết có trên nhiều bức
tranh cho chiếc thuyền.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/10/DP-trien-lam-Long-Nguyen-3-1920x1445.jpg
Không
gian triển lãm. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Về
những bức tranh, ông Long cho biết bộ tranh “Câu Chuyện Da Vàng” như một ký sự,
được ông “viết” từ năm 1990 đến nay và ví bộ tranh đó như phim truyền hình nhiều
tập được chia thành nhiều mùa, và hiện nay “phim truyền hình” đó đang ở mùa thứ
tư.
Ông
cho hay “mùa đầu tiên” của bộ tranh có chủ đề chiến tranh Việt Nam. Lúc mới ra
trường được khoảng năm năm, ông quyết định vẽ nhiều hình ảnh về chiến tranh Việt
Nam, trong đó có bức tranh thứ ba có hình chữ thập với bốn đầu người là bốn nạn
nhân chiến tranh, còn là bốn chí hướng, cũng biểu tượng về con người và các quốc
gia có chiều hướng khác nhau. Không chỉ vậy, ông cho hay bức tranh thể hiện sự
tuyệt vọng của mình về chiến tranh Việt Nam.
Ông
Minh Phạm, giám tuyển buổi triển lãm của họa sĩ Long Nguyễn, cho biết những bức
tranh của ông Long có màu vàng quen thuộc, vừa thể hiện màu da vàng vừa là ẩn dụ
cho sự kiên cường nhưng vẫn có sự yếu mềm của con người.
Trong
những bức tranh thuộc các “mùa” sau của bộ tranh, ông Long còn có ý tưởng từ sự
khác biệt giữa các tôn giáo, còn có cảm hứng từ vịnh Hạ Long. Vịnh Hạ Long với
những bờ đá vôi và những dòng nước là phép ẩn dụ cho thời gian và sự biến đổi,
và được họa sĩ Long Nguyễn đưa lên tranh rất tài tình.
Ông
Minh Phạm cho biết “Câu Chuyện Da Vàng” không chỉ là câu chuyện của một con người,
mà còn nói về sự bỏ lại rồi quay về, tan vỡ và hàn gắn, quên đi và nhớ lại.
“Những
bức tranh của ông Long Nguyễn kêu gọi chúng ta đi vào những không gian trong
tâm hồn để nhận ra mình đang mang theo điều gì trong suy nghĩ, và như những đường
cọ được dành nhiều thời gian của ông, đó là những dấu vết cho thấy chúng ta
đang trở thành con người,” ông Minh viết.
Ông
Long nói thêm về những tác phẩm: “Mới đầu đó là những tác phẩm nói về thân phận
người da vàng, nhưng sau đó có nhiều biến đổi qua nhiều tiến trình, và đến tiến
trình cuối cùng màu vàng đó trở thành màu vàng của đất, màu vàng của thiên
nhiên.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/10/DP-trien-lam-Long-Nguyen-4-1068x600.jpg
Ông
Long nói về bức tranh thứ ba của “Câu Chuyện Da Vàng.” (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
“Tôi
muốn có chút ít cảm thông và suy nghĩ, cầu nguyện cho những người đã chết dưới
biển, và còn thông cảm cho sự khó khăn của tất cả người Việt tị nạn hải ngoại.
Tôi có người bạn từng đi bộ qua Cambodia và phải ngồi tù ở đó. Tôi cũng muốn có
sự thông cảm cho nạn nhân chiến tranh Việt Nam, như các binh sĩ người Việt và
người Mỹ, rồi sau đó là những người phải chịu nhiều khó khăn sau khi bị đi
‘Kinh Tế Mới.’ Tôi hy vọng chúng ta có thể học được từ chiến tranh để giúp đỡ
thế hệ tương lai, không lo về chiến tranh để xây dựng đất nước và thế giới. Tôi
hy vọng chương trình này sẽ giúp quý vị thấy được một chút điều gì đó về sự
chuyển đổi,”
ông Long chia sẻ
Chương
trình triển lãm “50 Năm Lưu Đày: Chuyến Hành Trình Trở Thành của Một Người Tị Nạn”
của tài tử Long Nguyễn sẽ bắt đầu vào Thứ Bảy, 1 Tháng Mười Một, từ 6 giờ tối đến
9 giờ tối, và sẽ kết thúc vào ngày 6 Tháng Mười Hai.
Sau
ngày khai mạc, cộng đồng phải lấy hẹn để xem triển lãm miễn phí qua số điện thoại
(714) 564-5615, và phòng tranh mở cửa từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều mỗi ngày
sau khi khai mạc.
Chương
trình triển lãm “50 Năm Lưu Đày: Chuyến Hành Trình Trở Thành của Một Người Tị
Nạn” tổ chức tại Tòa Nhà Nghệ Thuật Santora ở trung tâm Santa Ana, tọa lạc
tại địa chỉ 207 N Broadway, Santa Ana, CA 92701. [đ.d.]
—
Liên
lạc tác giả: le.thien@nguoi-viet.com
No comments:
Post a Comment