Đại
Hội Gia Long Nam California: 50 năm ly hương, một chặng đường tri ân
Trà Nhiên/Người Việt
October
27, 2025 : 9:07 PM
WESTMINSTER,
California (NV) –
Đại Hội Gia Long Nam
California với chủ đề “50 Năm Ly Hương – Tạ Ơn Thầy Cô” do Hội Ái Hữu Cựu Nữ
Sinh Gia Long Nam California tổ chức, diễn ra trong không khí trang trọng và đầy
xúc cảm hôm Chủ Nhật, 26 Tháng Mười, tại nhà hàng White Palace 1,
Westminster.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/10/DP-Gia-Long-50-Nam-2-1920x1440.jpg
Ban
biên tập giới thiệu Đặc San Gia Long với chủ đề “50 Năm Ly Hương.” (Hình: Trà
Nhiên/Người Việt)
Đại
Hội Gia Long là dịp hội ngộ của bao thế hệ học trò nơi xứ người, nơi những ký ức
học đường, ân tình thầy trò và niềm tự hào của mái trường xưa được khơi lại sau
nửa thế kỷ tha hương.
Phần
nghi lễ được MC Gia Long Thanh Thảo điều phối gồm chào quốc kỳ Việt – Mỹ, phút
mặc niệm. Sau đó, toàn ban hợp ca cựu nữ sinh Gia Long với tà áo dài tím
thướt tha cùng ngân vang bài “Gia Long Hành Khúc” và “Tôi Yêu.”
Khoảnh
khắc cảm động nhất là khi các cựu nữ sinh Gia Long trân trọng mời thầy cô lên
sân khấu, tôn vinh những người tận tâm gieo chữ, dìu dắt bao thế hệ học trò trưởng
thành, mang tri thức làm hành trang góp phần xây dựng và phụng sự xã hội.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/10/DP-Gia-Long-50-Nam-1-1920x1440.jpg
Các
cựu nữ sinh Gia Long và thầy cô chụp hình lưu niệm tại Đại Hội Gia Long Nam
California. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)
Các
cựu giáo sư Gia Long được mời lên sân khấu gồm Nguyễn Thị Hà (Sư Bà Thiền An),
Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Huệ Khanh, Trương Thị Khoa Nghi (Canada), Nguyễn Kim
Phượng, Hoàng Huyên, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Kim Phụng, Nguyễn Lân (Washington,
DC), Lê Ngọc Loan, Hà Dương Thị Di, Chu Kim Long (Washington, DC), Dương Ngọc
Diệp, cô giám thị Nguyễn Thu Nguyệt (Texas), Nguyễn Tri Phương, Vũ Bạch Cúc, Ngọc
Điệp Sadler, Đỗ Huê Mỹ, Phạm Kim Liên, Lê Hoàng Tánh…
Hội
trưởng Đinh Minh Thu đọc diễn văn khai mạc.
Bà
nói: “Sau biến cố 30 Tháng Tư, 1975, đất nước thay tên đổi họ, ngôi trường
con gái cổ kính, lớn nhất miền Nam Việt Nam cùng chung số phận!”
“Năm
mươi năm ly hương, 50 năm rời xa ngôi trường cũ, có ai còn nhớ, có ai còn
thương thầy cô, bạn bè, phấn trắng, bảng đen? Được gặp lại thầy cô, bạn bè nơi
xứ lạ, giống như tìm được những mảnh vụn vỡ, ráp lại thành chiếc chén ngọc quý,
đong đầy hình ảnh thân yêu ngày nào nơi ngôi trường cổ kính năm xưa,” hội trưởng nói tiếp.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/10/DP-Gia-Long-50-Nam-3-1920x1340.jpg
Ban
văn nghệ cựu nữ sinh Gia Long biểu diễn nhạc cảnh “Cô Tấm Ngày Nay.” (Hình: Trà
Nhiên/Người Việt)
Bà
Thu thêm: “Thầy cô được ví như cha mẹ thứ hai, công lao của thầy cô rất là
to lớn. Thầy cô dành cả tâm huyết, truyền lại cho chúng ta những kiến thức,
kinh nghiệm sống. Sự quan tâm, ân cần của thầy cô qua bao thế hệ giúp chúng ta
một vốn liếng căn bản về học vấn, kiến thức, để chúng ta bước vào đời đầy tự
tin, đạt được những ước mơ trong thế giới tự do này.”
Vị
hội trưởng cũng chia sẻ rằng sau ngày đại hội, sẽ có chuyến đi San Diego dã ngoại
vào buổi sáng và họp mặt thân mật vào buổi chiều tại nhà hàng iTango Restaurant
and Lounge ở Garden Grove để các giáo sư và cựu nữ sinh Gia Long có dịp hàn
huyên.
Tại
đại hội, ban tổ chức cũng ra mắt ban biên tập của Đặc San Gia Long với chủ đề
“50 Năm Ly Hương” để tặng thầy cô và thân hữu.
Phần
văn nghệ “cây nhà lá vườn” do ban văn nghệ Gia Long trình bày với những nhạc phẩm
bất hủ của các nhạc sĩ “vang bóng một thời” trong nền âm nhạc Việt Nam, cùng một
số nhạc cảnh sinh động.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/10/DP-Gia-Long-50-Nam-4-1068x801.jpg
Giáo
Sư Nguyễn Lân thổi kèn bài “Em Về Mùa Thu” góp vui cho Đại Hội Gia Long Nam
California. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)
Các
hội đoàn tham dự gồm các hội ái hữu những trường trung học như Trưng Vương,
Petrus Ký, Bưởi – Chu Văn An, Võ Trường Toản, Quốc Học – Đồng Khánh, Quốc Gia
Nghĩa Tử, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Hoàng, Hội Ái Hữu Gò Công, Hội Ái Hữu Bến
Tre, Giáo Sư Vũ Ngọc Mai và Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Lê Văn Duyệt, Giáo Sư Phạm
Thị Huê và Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt…
Giáo
Sư Lê Ngọc Loan, dạy môn Việt Văn tại trường Gia Long từ năm 1961 đến 1979, cho
biết: ”Tôi rất vui và xúc động khi hội ngộ các đồng nghiệp và các học trò.
Tôi thấy năm nay các giáo sư từ khắp nơi về dự đông nhất từ trước tới giờ nên
tôi mừng lắm.”
Giáo
Sư Chu Kim Long, dạy Triết Học từ năm 1961 đến 1973 tại trường Gia Long, từ
Washington, DC bay sang, tâm sự: “Lúc nào tôi cũng hạnh phúc và vui mừng được
hội ngộ các nữ sinh Gia Long.”
“Các
em rất kính trọng thầy cô, một lòng ‘tôn sư trọng đạo.’ Các em mang lại cho tôi
rất nhiều hãnh diện vì các em ra đời trở thành tinh hoa của xã hội,” bà nói tiếp.
Bà
thêm: “Thật trân quý khi tình thầy trò vẫn khắng khít vượt thời gian và
không gian vì luôn luôn nhớ đến mái trường Gia Long dù đã thay đổi theo thời cuộc,
nhưng vẫn còn in đậm trong tim thầy trò chúng tôi.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/10/DP-Gia-Long-50-Nam-5-1068x801.jpg
Các
thân hữu tại buổi hội ngộ Đại Hội Gia Long Nam California. (Hình: Trà Nhiên/Người
Việt)
MC
ThụyVy, cựu nữ sinh Gia Long vào trường năm 1972, và là thành viên ban biên tập
Đặc San Gia Long, cho hay: “Tôi rất cảm động vì hôm nay là cơ hội để các
thân hữu xa gần họp mặt. Và nhất là các thầy cô dù lớn tuổi nhưng cố gắng về
đây hội ngộ nên chúng tôi rất quý và trân trọng.”
Trong
tiếng hát, nụ cười, và những giọt nước mắt hạnh ngộ, hình ảnh áo dài tím và phấn
bảng năm nào như sống lại, gói trọn tình tri ân, tình đồng môn và tình quê
hương không phai trong lòng những cựu nữ sinh Gia Long. [đ.d.]
—
Liên
lạc tác giả: nguyen.nhien@nguoi-viet.com
No comments:
Post a Comment