Nam Hàn
tiếp đón Trump long trọng, nhưng mới chỉ là ‘lời hứa’
Người Việt Online
October
29, 2025 : 3:06 PM
GYEONGJU,
Nam Hàn (NV) –
Seoul đưa nghi thức đón
tiếp long trọng nhất có thể để đón tiếp Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump, theo AP.
Hôm
Thứ Tư, 29 Tháng Mười, Tổng Thống Donald Trump được Tổng Thống Lee Jae
Myung trao huân chương Grand Order of Mugunghwa (danh dự cao nhất của Nam Hàn)
và một vương miện vàng mô phỏng triều đại Silla. Buổi tiệc trưa có món thịt bò
Mỹ và bánh brownie phủ vàng. Khi ông Trump bước khỏi Air Force One, ban nhạc
chơi bài “Y.M.C.A.” là bài hát quen thuộc trong các chiến dịch tranh cử của
ông.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/10/TS-trump-lee-1068x712.jpg
Tổng
Thống Lee Jae Myung của Nam Hàn trao tặng Tổng Thống Donald Trump Huân chương
Grand Order of Mugunghwa cùng vương miện vàng thời Silla tại Bảo tàng Quốc gia
Gyeongju. (Hình: Andrew Harnik / Getty Images)
Washington
và Seoul nói “có tiến triển” trong khuôn khổ đàm phán gói đầu tư $350 tỷ vào
kinh tế Mỹ; nhưng đến cuối ngày chưa có văn bản nào được ký,
Theo
lời ông Kim Yong-beom (chánh văn phòng Chính Sách Nam Hàn), khung thương mại dự
kiến gồm: đầu tư theo lộ trình, hợp tác đóng tàu, và giảm thuế của Mỹ cho xe và
linh kiện xe từ Nam Hàn xuống 15%, đưa ngang mức áp với hàng Nhật/Âu Châu; trước
đó xe và linh kiện Nam Hàn đối mặt mức 25%, khiến Hyundai và Kia lép vế.
Seoul
nói hai bên duy trì mức thuế “có đi có lại” 15%, áp cho xe hơi và phụ tùng. Mỹ
chưa xác nhận các chi tiết này, nghĩa là vẫn chưa có chữ ký dù không khí ca ngợi
Tổng Thống Trump ngập tràn.
Ở
bối cảnh rộng hơn của chuyến công du châu Á, Trump kỳ vọng hạ một phần thuế với
Trung Quốc để đổi việc kiềm chế tiền chất fentanyl, và ông dự kiến gặp Tập Cận
Bình tại Nam Hàn vào Thứ Năm tuần này. Đây là giải pháp “hạ nhiệt có điều kiện”
mà Toà Bạch Ốc nhấn mạnh trước truyền thông tài chính.
AP
cũng nhắc lại các “hạt sạn” trong quan hệ Washington–Seoul năm nay: Vụ truy
quét công nhân nhập cư tại nhà máy Hyundai (Georgia) hồi Tháng Chín làm hơn 300
người Nam Hàn bị bắt, khiến Seoul phẫn nộ; phía Nam Hàn nhắn rằng nếu việc cấp
visa của Mỹ không cải thiện, dòng đầu tư sẽ chùn lại.
“Tâng
bốc dữ dội” nhưng chưa có thỏa thuận
Nếu
chỉ xem hình, nào là vương miện vàng, huân chương tối thượng, thảm đỏ, nhạc hiệu
“Y.M.C.A.”… thì đây là một chiến thắng hoàn hảo.
Nhưng
khi xem xét đến văn bản: Không có bản thỏa thuận nào được ký. Đó chính là sự
căng thẳng giữa sân khấu và thực chất.
Nam
Hàn đã “tăng volume” nghi thức đến tối đa, tâng bốc tổng thống Mỹ ở mọi lớp biểu
tượng, trong khi phần cốt lõi của thỏa thuận vẫn là câu chuyện đang viết dở.
Vì
sao?
Thứ
nhất, $350 tỷ không phải con số nhỏ; Seoul muốn pha trộn gói tiền mặt-tín dụng-bảo
đảm phải có “lan can bảo vệ” để không gây sốc cho thị trường nội địa. Chính những
chi tiết cấu trúc vốn/tiến độ/ghi nhận lợi nhuận mới là nơi thương lượng kéo
dài, dễ “đổi màu” sau buổi lễ.
Thứ
hai, mảng xe hơi/linh kiện là lợi ích sống còn của Nam Hàn tại thị trường Mỹ. Hạ
thuế từ 25% xuống 15% là tin tốt cho xe Hàn, nhưng chưa có văn bản, mọi thứ vẫn
nằm ở mức tuyên bố.
Thứ
ba, Trump còn đặt bài khác trên bàn: Thỏa thuận với Trung Quốc về fentanyl kèm
giảm thuế. Nếu thoả thuận được với Bắc Kinh trước, “nhạc nền” chính sách thuế của
Mỹ có thể đổi nhịp, kéo theo cách dàn nhạc điều chỉnh với Seoul.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/10/TS-trump-lee-2-1068x712.jpg
Tổng Thống Lee Jae Myung cùng Tổng Thống Donald Trump duyệt hàng quân danh dự.
(Hình: Andrew Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images)
Trước
mắt, giới quan sát cho rằng Seoul thắng ở hình ảnh, tạo cảm giác “thời khắc lịch
sử,” còn Washington chủ động ở đòn bẩy, giữ quyền chưa đặt bút ký cho đến khi
tiền/thuế/lộ trình thật sự khớp. Điều công chúng cần ghi nhớ là chưa có ràng buộc
pháp lý, nghĩa là chưa có gì bảo đảm ngoài những cam kết suông.
Những
gì cần theo dõi, thay vì chỉ xem ảnh đẹp?
Văn
bản: Khi nào có hiệp định/biên bản kèm điều khoản snap-back (vi phạm là thuế bật
lại)?
Tiến
độ góp vốn: Đầu tư $350 tỷ của Nam Hàn đưa theo năm/quý hay “một cục”?
Khoá
thoả thuận: Mức thuế 15% có khóa lại theo nhóm (như Nhật/Liên Âu) để tránh chơi
trò “đổi luật giữa hiệp” không?
Mối
quan hệ với Trung Quốc: Nếu ông Trump hạ thuế cho Trung Quốc vì fentanyl, các
“miếng” ưu đãi dành cho Seoul liệu có đổi vị trí?
Hôm
nay, Nam Hàn tâng bốc Trump dữ dội với vương miện, huân chương, thảm đỏ. Nhưng
sự thật đơn giản là chưa có thỏa thuận nào được ký.
Khi
ánh đèn sân khấu tắt, thị trường và công nhân chỉ quan tâm: Thuế có thực sự hạ,
vốn có thực sự đến, và khi nào tiền chảy vào nhà máy tạo ra việc làm?
Cần
nhớ: Trước khi có chữ ký, tất cả vẫn chỉ là lời hứa hẹn. (MPL) [kn]
No comments:
Post a Comment