Wednesday, 7 May 2025

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỔ CHỨC LỄ 'THANK YOU TO THE WORLD' TẠI LITTLE SAIGON (Lâm Hoài Thạch / Người Việt)

 



Cộng đồng người Việt tổ chức lễ ‘Thank You to The World’ tại Little Saigon

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

May 6, 2025 : 7:02 PM

https://www.nguoi-viet.com/cuu-chien-binh/cong-dong-nguoi-viet-to-chuc-le-thank-you-to-the-world-tai-little-saigon/#google_vignette

 

WESTMINSTER, California (NV) – Đông đảo đồng hương đến dự lễ “Thank You to The World” (Cám Ơn Thế Giới) do Cộng Đồng Việt Nam Nam California, Trung Tâm A Plus Education Organization, Hội Cựu Sinh Viên Võ Bị Quốc Gia Nam California, với sự hỗ trợ của nhiều đoàn thể và hội đoàn khác, đồng tổ chức vào sáng Chủ Nhật, 4 Tháng Năm, tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, Westminster.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/05/DP-Cam-On-The-Gioi-1-1920x1136.jpg

Nghi thức khai mạc lễ “Thank You to The World” tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

 

Ông Nguyễn Kim Bình, phó chủ tịch ngoại vụ Cộng Đồng Việt Nam Nam California, thành viên ban tổ chức, nói về lý do có những buổi lễ này hằng năm.

 

Ông nói: “Đầu Tháng Năm, 1975, là bắt đầu những cuộc vượt biên của những đồng bào tại miền Nam Việt Nam, vì không chấp nhận sống chung với cộng sản. Rồi cũng từ đó, hàng trăm ngàn người cũng đã liên tục rời xa quê nhà, bằng cách vượt biển, băng rừng để hy vọng tìm được ánh sáng tự do. Sau những tháng năm thật dài là chuỗi thời gian của những cuộc vượt biên thảm khốc, thương tâm và đầy nước mắt của hàng trăm ngàn xác của đồng bào vùi thây vào lòng biển cả, và trong rừng sâu thăm thẳm.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/05/DP-Cam-On-The-Gioi-2-1920x1066.jpg

Cựu quân nhân QLVNCH tưởng niệm các anh hùng vị quốc vong thân. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

 

Ông nói thêm: “Những người còn sống sót đã được những bàn tay nhân ái từ một số quốc gia trên thế giới. Họ đã hết lòng cứu vớt và cưu mang những người Việt tị nạn còn sống sót. Mấy mươi năm qua, họ đã giúp đỡ cho người dân tị nạn cơ hội trau dồi kiến thức để làm việc, và xây dựng một tương lai tươi sáng hơn. Vì thế, chúng ta là những người Việt tị nạn cộng sản, nên chúng ta phải cám ơn thế giới.”

 

Ông Tom Võ, hội trưởng Hội Cựu Sinh Viên Võ Bị Quốc Gia Nam California, đại diện ban tổ chức, ngỏ lời cám ơn các quốc gia đã rộng lòng cưu mang những người Việt tị nạn cộng sản.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/05/DP-Cam-On-The-Gioi-3-1920x1038.jpg

Ban Tù Ca Xuân Điềm trong nhạc cảnh “Thank You America.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

 

Ông nói: “Trong những ngày đau thương và đen tối, sau 30 Tháng Tư, 1975, hàng triệu người dân đã rời xa quê cha đất tổ để tìm tự do và một cuộc sống được an toàn hơn. Giữa biển cả mênh mông và trong những trại tị nạn khắc nghiệt, ánh sáng nhân đạo đã chiếu rọi từ những quốc gia bạn trên khắp thế giới.”

 

Ông nói thêm: “Chúng tôi, những người Việt tị nạn, xin gởi lời tri ân sâu sắc và lòng biết ơn vô hạn đến chính phủ và người dân của các nước đã mở rộng vòng tay để đón nhận chúng tôi. Sự hào hiệp và tinh thần nhân đạo cao cả của quý vị không chỉ cứu vớt cuộc đời của biết bao con người, mà còn thắp lên ngọn lửa hy vọng trong trái tim của những người đã bị mất mát và tuyệt vọng.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/05/DP-Cam-On-The-Gioi-4-1920x1059.jpg

Nhạc cảnh “Bước Chân Việt Nam’ do Trung Tâm A Plus Education Organization thực hiện. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

 

Ngoài tấm lòng nhân ái từ các quốc gia ân nhân của người Việt tị nạn cộng sản, nhân kỷ niệm 50 năm người Việt ly hương, ban tổ chức cũng tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, và tưởng niệm anh linh những chiến sĩ anh hùng VNCH và đồng minh đã hy sinh để bảo vệ tự do, dân chủ của đồng bào miền Nam trước năm 1975.

 

Ông Nguyễn Đăng Thụy, cựu chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Florida, nói: “Kỷ niệm 50 năm ly hương, đánh dấu sự mất mát rất lớn cho đồng bào miền Nam Việt Nam. Vì thế, chúng ta phải có mặt ở đây hôm nay, để biểu dương chính nghĩa cũng như tranh đấu vì tự do, dân chủ và nhân quyền cho dân tộc Việt Nam, và cùng chống lại sự xâm lăng của Trung Cộng. Đồng thời, mình cũng lên tiếng cho thế giới biết rằng, ngày 30 Tháng Tư, 1975 là ngày Cộng Sản Bắc Việt đã cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam, chớ không phải để hòa giải hay thống nhất đất nước.”


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/05/DP-Cam-On-The-Gioi-5-1920x1143.jpg

Phần biểu diễn võ thuật của Trung Tâm Vovinam Nguyễn Bá Học. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

 

Bà Kim Khuyến, thành viên ban tổ chức, nói: “Từ những ngày đầu tiên đặt chân đến đất nước Hoa Kỳ, những bỡ ngỡ, lo lắng và những khó khăn đến với tôi. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của chính phủ và người dân Hoa Kỳ, tôi vượt qua mọi thử thách. Sau đó, chúng tôi đã và đang nỗ lực làm việc để trở thành người công dân tốt của Hoa Kỳ, và góp phần phục vụ xã hội. Xin cám ơn America.”

 

Hoa Hậu Lam Châu, chủ tịch Hội Cao Niên Á Mỹ, thành viên ban tổ chức, cũng có lời chia sẻ.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/05/DP-Cam-On-The-Gioi-6-1920x1051.jpg

Đông đảo đồng hương đến dự lễ “Thank You to The World.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

 

Bà nói: “Điều tôi chân thành nhớ ơn trước tiên là cám ơn các chiến sĩ VNCH và đồng minh đã chiến đấu tại quê hương mình. Và tôi cũng không quên cám ơn chính phủ và người dân Hoa Kỳ đã cưu mang chúng ta từ lúc được định cư tại nước Mỹ cho đến hôm nay. Thank You to America.”

 

Buổi lễ có phụ diễn văn nghệ, do những tiếng hát của nhiều hội đoàn, đoàn thể đấu tranh đóng góp. [đ.d.]

 

 

 



No comments:

Post a Comment

View My Stats