Thursday 9 August 2012

VÌ SAO NGA ÍT HUY CHƯƠNG Ở LONDON ? (Stephen Ennis, BBC Monitoring)




Stephen Ennis
BBC Monitoring
Cập nhật: 12:37 GMT - thứ ba, 7 tháng 8, 2012

Bước sang tuần thứ nhì của Thế vận hội tại London, Anh Quốc tiếp tục vui mừng với “cơn mưa vàng” nhờ nhiều huy chương đổ về thì Nga lại đau buồn vì thành tích quá yếu sau tuần đầu.
Đội tuyển Olympic của Nga chỉ được bốn huy chương vàng sau tuần đầu và đạt thành tích chung sắp thứ 9 trong bảng huy chương.
Vị trí này không phản ánh truyền thống thể thao mạnh của Nga và Liên Xô thời trước.
Nếu như Liên Xô luôn là cường quốc thể thao, nước Nga sau này cũng liên tục trong ‘top 3’, một trong ba quốc gia đứng đầu bảng huy chương cho Thế vận hội mùa hè.
Mới bốn năm trước, đội Nga đã thắng 23 huy chương vàng và bị cho là “yếu kém” nhất từ trước tới đó nên thành tích tại London lần này còn gây thất vọng hơn nữa.
Nhưng sự thất vọng này có thể mới chỉ là tín hiệu mở đầu cho xu hướng tụt dốc lâu dài của thể thao tại Liên Bang Nga.
Hồi 2010, tại Thế vận hội mùa đông ở Vancouver, đã có dấu hiệu Nga xuống thế: cả đội Nga chỉ đoạt ba huy chương vàng, đặt nước này vào vị trí 11.
Là nước đăng cai Thế vận hội mùa đông tại Sochi 2014, Nga hy vọng tình hình sẽ khác hơn.

Cố giữ bình tĩnh
Truyền hình Nga đang cố giữ vẻ bình tĩnh sau một tuần thi đấu kém của đội nhà tại London.
Hôm 5/8, phóng viên của đài truyền hình nhà nước, kênh Rossiya 1, gợi ý rằng theo một “bảng xếp hạng” nào đó thì chung cuộc, Nga sẽ về thứ tư với hơn 30 huy chương cả thẩy.
Tuy thế, “dự báo” này cũng chỉ dám nhận nhiều huy chương bạc và đồng cho Nga, chứ không tự tin về số huy chương vàng.
Bản tin trên kênh truyền hình đó cũng nói đi nói lại về ba huy chương vàng cho môn judo của Nga.
Người dẫn chương trình còn bình rằng đây là “lần đầu tiên trong lịch sử Olympics”, một quốc gia đoạt ba huy chương vàng (?).
Judo chính là môn thể thao yêu thích của Tổng thống President Vladimir Putin, người sang tận London để xem thi đấu.
Truyền hình nhà nước của Nga cũng tìm cách nêu bật mối liên hệ giữa tổng thống và thắng lợi của môn judo, chiếu hình ông Putin ôm một võ sỹ thắng cuộc, trích lời ông nói đôi khi ông cũng tập với họ.
Nhưng huy chương vàng cho judo chỉ là cá biệt.
Giới chức thể thao Nga, qua lời Bộ trưởng Vitaliy Mutko đã nói “sẽ có kết luận cứng rắng” để chấn chỉnh ngành này.
Ông Mutko nói nhìn chung thì đội Nga thi đấu “ngang tầm ở Bắc Kinh 2008” nhưng có thất vọng lớn ở các môn đấu kiếm và bắn súng.
Đã có một số “nạn nhân” cho thi đấu kém.
Huấn luyện viên trưởng cho đội đấu kiếm, Vladislav Pavlovich, đã nộp đơn từ chức hôm 5/8, và huấn luyện viên trưởng của môn bắn súng, Igor Zolotarev, cũng nói ông sẽ từ nhiệm.
Các tờ báo Nga theo xu hướng cởi mở hơn thì đã tập trung phê phán sự thiếu vắng của các kế hoạch chi tiết cho thể thao nước nhà và kết quả tới nay ở London chỉ là phần biểu hiện ra bên ngoài.

'Vancouver lặp lại'
Olga Yermolina, phóng viên thể thao cho nhật báo Moskovskiye Novosti nêu ra một loạt ví dụ vì sao thành tích đội Nga lại “đáng khóc”:
Một là đội cử tạ nữ không có cả bác sỹ riêng, và bác sỹ cho đội lặn chỉ có lương chưa tới 1000 USD một tháng.
Hai là đội đạp xe trong nhà đã không khiếu nại kịp sau một vụ việc gây thiệt thòi cho Nga.

Yelena Isnbayeva của Nga chỉ được huy chương đồng môn nhảy sào

Ba là, theo Olga Yermolina, đội bơi của Hoa Kỳ có con số các chuyên gia đi cùng đông gấp năm lần đội Nga, và cũng có cơ sở xoa bóp tuyệt vời.

Blogger nổi tiếng, ông Anton Nosik, thi cho rằng Bộ trưởng Thể thao Mutko chính là người phải chịu trách nhiệm tối hậu.
Ông Nosik viết rằng tình hình ở London 2012 có thể kết luận bằng mấy từ “Vancouver lặp lại”.
Ông cũng nhắc rằng Bộ trưởng Mutko hứa sẽ từ chức hai năm sau thất bại ở Vancouver nhưng nay có vẻ như mọi người quên chuyện đó.
Chưa kể, ông Mutko còn được giao phụ trách chuẩn bị cho đội Nga đi dự thi đấu tại London.
Nosik cũng tố cáo rằng ông Mutko và các quan chức đi cùng đã gây ra bê bối tiền bạc hồi sang Vancouver, Canada.
Theo cơ quan kiểm toán Nga, ông bộ trưởng đã chi tiền khách sạn nhiều hơn cho phép 12 lần, và tiêu 4.500 đôla chỉ cho các bữa ăn sáng.
Nay, người phụ trách mục thể thao của báo Moskovskiy Komsomolets, ông Aleksey Lebedev nghĩ rằng còn một tuần cho Olympics, phát biểu cứng rắn của bộ trưởng thể thao Nga chỉ gây hại cho các vận động viên.
Ông Lebedev viết các vận động viên “đã chịu sức ép ghê gớm” và cách phát ngôn “theo tinh thần đảng Cộng sản thời Liên Xô chỉ làm cho tình hình xấu đi”.



No comments:

Post a Comment

View My Stats