Trump giảm án cho cựu
dân biểu lừa đảo George Santos, ra lệnh thả ông ngay lập tức
Nguoi Viet Online
October
18, 2025 : 3:28 PM
WASHINGTON,
DC (NV) –
Tổng Thống Donald Trump
cho biết ông đã giảm án tù cho ông George Santos, cựu dân biểu thuộc đảng Cộng
Hòa của tiểu bang New York, và yêu cầu trả tự do cho ông ngay lập tức vào tối
Thứ Sáu, 17 Tháng Mười, theo CNBC.
Ông
Santos “phần nào là một ‘tên khốn,’ nhưng có nhiều ‘tên khốn’ khắp đất nước
chúng ta không hề bị buộc phải ngồi tù bảy năm,” ông Trump viết trên Truth
Social.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/10/GettyImages-2066953050-1920x1280.jpg
Dân
Biểu George Santos (trái) ngồi cạnh đồng viện Matt Gaetz tại buổi đọc thông điệp
liên bang của Tổng Thống Joe Biden hồi Tháng Ba, 2024. (Hình minh họa: Win
McNamee/Getty Images)
Cựu
Dân Biểu Santos, 37 tuổi, bị tuyên án 87 tháng tù liên bang hồi đầu năm nay sau
khi nhận tội lừa đảo và trộm cắp danh tính với tình tiết tăng nặng. Ông bắt đầu
thụ án hồi cuối Tháng Bảy.
Ông
vào Hạ Viện chưa đầy một năm thì bị trục xuất sau hàng loạt bê bối hồi Tháng Mười
Hai, 2023.
Ngay
cả trước khi tuyên thệ nhậm chức, ông Santos thừa nhận đã nói dối về các chi tiết
quan trọng trong cuộc đời ông trong giai đoạn tranh cử. Trong lúc tại vị, ông bị
Bộ Tư Pháp truy tố với một loạt tội danh liên bang bao gồm gian lận, trộm cắp,
rửa tiền, và nói sai sự thật.
Quyết
định của ông Trump giảm án cho Santos được đưa ra sau khi nhiều bạn bè và đồng
minh của cựu dân biểu nghị khoan hồng ông, một giới chức cấp cao Tòa Bạch Ốc
nói với NBC News vào tối ngày 17 Tháng Mười.
Ông
Trump gần đây cũng đọc các bài viết của ông Santos từ nhà tù gởi ra, mô tả điều
kiện sống của mình, giới chức này nói với CNBC.
Trong
một lá thư với đầy lời lẽ tâng bốc được đăng tải trên South Shore Press, một tờ
báo địa phương ở Long Island, hôm 13 Tháng Mười, ông Santos trực tiếp xin ông
Trump khoan hồng.
“Ngài
luôn là người có cơ hội thứ hai, một lãnh đạo tin tưởng vào sự cứu rỗi và tái
sinh,” ông Santos viết. “Giờ đây giờ tôi khẩn cầu ngài, từ sâu thẳm trái tim
tôi, hãy gieo niềm tin đó cho tôi.”
Trên
Truth Social, ông Trump viết rằng ông bắt đầu nghĩ về ông Santos sau khi được
nhắc về Thượng Nghị Sĩ Richard Blumenthal (Dân Chủ-Connecticut), người vượt qua
những chỉ trích nặng nề trong chiến dịch tranh cử vào Thượng Viện hồi năm 2010
khi nói rằng ông đã “chiến đấu ở Việt Nam” mặc dù ông chưa bao giờ đến đó.
Ông
Trump viết rằng những gì ông Blumenthal làm “tệ hơn nhiều so với ông George
Santos, và ít nhất, ông Santos có lòng dũng cảm, niềm tin và trí tuệ để LUÔN BỎ
PHIẾU CHO CỘNG HÒA!”
“George
bị biệt giam trong những khoảng thời gian dài và bị ngược đãi tàn tệ,” ông
Trump viết. “Vì vậy, tôi vừa ký lệnh giảm án, thả George Santos ra khỏi nhà tù,
NGAY LẬP TỨC. Chúc may mắn George, chúc anh có cuộc đời đẹp!” (NNL) [đ.d.]
No comments:
Post a Comment