Monday 17 February 2014

TIN NHANH về BUỔI XỬ PHÚC THẨM LS LÊ QUỐC QUÂN (Radio Chân Trời Mới)




18/02/2014

Công an rối trí, tản lực, đuối lý và không còn biết mình nói gì

 Công an đã đưa đủ loại lực lượng đến hiện trường nhưng không biết làm gì hơn khi người dân vừa hết sợ vừa kết hợp với hàng ngàn cặp mắt của chính giới quốc tế đang hướng về Hà Nội sau kỳ chất vấn nhân quyền UPR vừa qua.

Họ bắt đầu rối trí và không còn biết mình nói gì. Trong lúc xe của công an đang chận ngang các ngả đường nhưng loa công an lại ra rả yêu cầu dân chúng không được làm nghẽn giao thông:


Sau khi dùng hàng mấy trăm công an hăm dọa liên tục chẳng ai nghe, công an lại nêu đích danh anh Lê Quốc Quyết (em ruột Ls. Lê Quốc Quân) và anh JB Nguyễn Hữu Vinh (bạn thân của Ls. Lê Quốc Quân) ra để đòi 2 anh phải “giải tán” đoàn người ủng hộ.

Trước chuyện quái dị này, anh Nguyễn Hữu Vinh cho biết:

Đặc biệt trong số đầu lãnh công an hôm nay có mặt “Thuận Đầu Bạc”, một hung thần đối với bà con dân oan và những người Việt yêu nước trong các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược trước đây.


(Hình ảnh tổng hợp từ các nguồn của RadioCTM và Internet)

Văn Anh, Vũ Hạ Quyên, Ánh Lê, Hoàng Trường, và Trần Quang Thành tường thuật
9 giờ sáng ngày 18/2/2014

--------------------------------
18/02/2014

Nông dân, doanh gia, sinh viên, giáo dân đều có mặt
và khẳng định: Lê Quốc Quân vô tội!

Trong thời gian hành nghề luật sư, anh Lê Quốc Quân đã hướng dẫn miễn phí và giúp đỡ rất nhiều bà con dân oan, nay nhiều nông dân có mặt trong đoàn người ủng hộ hôm nay

Và sau đây là cảm tưởng của nông dân Cấn Thị Thêu:

Cũng có mặt trong dòng người là các doanh nhân, thanh niên sinh viên đã từng biết người luật sư nhân bản đầy lòng yêu nước Lê Quốc Quân. Đoàn người cùng nhau hát những bài hát yêu nước của nhạc sĩ Việt Khang: Anh Là Ai, Việt Nam Tôi Đâu và Trả Lại Cho Dân. Không khí yêu nước – thương dân ngập tràn.


Một bạn trẻ bày tỏ:

(Hình ảnh tổng hợp từ các nguồn của RadioCTM và Internet)

*

Văn Anh, Vũ Hạ Quyên, Ánh Lê, Hoàng Trường, và Trần Quang Thành tường thuật
9 giờ sáng ngày 18/2/2014

-----------------------------------------
18/02/2014

Người ủng hộ Ls. Lê Quốc Quân đến từ cả 3 miền Trung, Nam, Bắc

Số bà con đến khu vực tòa án để ủng hộ Ls. Lê Quốc Quân đã lên đến khoảng 500 người. Trong số này có nhiều người lặn lội từ Sài Gòn ra. Một số khác đã tìm nhiều cách vượt các rào cản của công an Nghệ An mới đến được Hà Nội.

Hiện nay, công an đã thô bạo đẩy khoảng 30 giáo dân Thái Hà lên xe chở đi. Trong khi đó một số đồng bào khác đang đã chuyển sang đường Kim Mã để đến khu toà án sau khi bị chận tại đường Giảng Võ
Tại những nơi bị chận cách khu tòa án khoảng 300m, đồng bào hô to: “Đả đảo phiên tòa bất công”, “Tự do cho Lê Quốc Quân”.


Các đòn hù dọa bằng quay phim, chụp hình của công an không còn mấy tác dụng, mà ngược lại, người dân có thể chụp lại mặt mũi từng công an trá hình.


(Hình ảnh tổng hợp từ các nguồn của RadioCTM và Internet)

Sau đây là lời tường thuật của một người trong đoàn ủng hộ Ls. Lê Quốc Quân

*

Văn Anh, Vũ Hạ Quyên, Ánh Lê, Hoàng Trường, và Trần Quang Thành tường thuật
8 giờ sáng ngày 18/2/2014

-------------------------------
18/02/2014


Công an dàn trận khắp nơi – Người ủng hộ Ls. Lê Quốc Quân vẫn lên đường
Khu vực cách xa tòa án đã bị phong tỏa

Không khí căng thẳng đang bao trùm Hà Nội. Công an sắc phục và công an giả dạng đủ loại đoàn thể đang chia nhau đi chận các ngã đường:


Trước các nỗ lực ngăn chận và cố phá từ xa của công an, đồng bào phải chia nhau từng nhóm nhỏ và đi bằng nhiều đường đến điểm tập trung:


Tại khu đường Liêu Giai, đoàn người ủng hộ Ls. Lê Quốc Quân bắt đầu tụ lại và hô to: “Đả đảo phiên tòa bất công”, “đảo đảo phiên tòa lén lút”.


(Hình ảnh tổng hợp từ các nguồn của RadioCTM và Internet)

Sau đây là lời tường thuật của chị Dương Thị Xuân, đang đứng tại khu Liêu Giai và Đội Cấn

*

Văn Anh, Vũ Hạ Quyên, Ánh Lê, Hoàng Trường, và Trần Quang Thành tường thuật
7 giờ 30 sáng ngày 18/2/2014

----------------
18/02/2014

Buổi xử “công khai” chưa bắt đầu
Công an đã ngăn chận khắp nơi

 Hôm nay, ngày 18/2/2014, nhà cầm quyền lại kéo người luật sư yêu nước Lê Quốc Quân ra tòa xử phúc thẩm tại Hà Nội về tội “trốn thuế”. Dù gọi đây là buổi xử công khai, công an đã ngăn chận khắp nơi từ những ngày trước. Và không chỉ ngăn chận tại Hà Nội mà còn vào tận Nghệ An và Sài Gòn. Nhiều nhà dân chủ đã bị công an kéo tới ngồi chận ngay trước nhà.

Trước hết, Linh mục Đinh Hữu Thoại cho biết: “Tin nhắn của công an Quận Đống Đa-Hà Nội gửi LM. Chính xứ Thái Hà tối nay thể hiện sự ngu dốt về pháp luật và phản động không chịu nổi! Đây là bằng chứng tố cáo hắn ta vi phạm pháp luật. Đề nghị tòa án cho bắt ngay tên công an này đã cả gan can thiệp vào việc của tòa án là đe dọa nhằm ngăn cản người dân tham dự phiên tòa công khai để học hỏi về pháp luật. Tin nhắn như sau: “Xin chào linh mục. Công an quận Đống Đa vào nhà thờ nhưng rất tiếc không gặp được ông. Vậy chúng tôi xin trao đổi với ông một số nội dung công việc như sau: Ngày 18/2/2014 Tòa án nhân dân tối cao đưa ra xét xử phúc thẩm ông Lê Quốc Quân về tội trốn thuế theo đúng trình tự của pháp luật. Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, đề nghị linh mục không tổ chức và cho người tụ tập tại nhà thờ rồi kéo đi tuần hành trên đường phố như ngày 2/10/2013 diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm ông Lê Quốc Quân. Kính chào linh mục, rất mong được linh mục và nhà thờ hợp tác.”


Một trường hợp tiêu biểu khác là ông Trần Đức Trường là bố của Thanh Niên Công Giáo Trần
Hữu Đức đang bị cầm tù oan trái. Công an buộc ông phải ký giấy không đi tham dự phiên tòa xử Ls. Lê Quốc Quân, nếu không họ sẽ không cấp giấy cho đi thăm tù anh Trần Hữu Đức nữa. Sau đây là các bằng chứng:


Và sau đây là lời kể của chị Hiền, một giáo dân từ Nghệ An cùng nhiều người khác cố thuê xe về Hà Nội ủng hộ Ls. Lê Quốc Quân nhưng mọi tài xế đều không từ chối theo lệnh của công an.



No comments:

Post a Comment

View My Stats