Friday 28 February 2014

TIN CUỐI VỀ ĐÁM TANG CỤ BÀ NGUYỄN THỊ LỢI (CTV Danlambao)




3/01/2014             48 Comments http://img2.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif

Đúng 13g chiều 28/02/2014, lễ di quan bắt đầu. Một điều hết sức đặc biệt là lực lượng CSGT đã túc trực sẵn tại những tuyến đường đoàn người đưa tang sẽ đi qua. Xen lẫn tang quyến là những gương mặt an ninh cô hồn, mặt sắt.

Lúc 14 giờ chiều, thi thể cụ bà Nguyễn Thị Lợi đã được đem đến tại Đài hóa thân Ninh Hải. Trong giờ phút cuối cùng trước khi thi thể của cụ bà được hỏa táng, ai cũng cảm nhận được sự mất mát, xót xa.

Về phía chính quyền, một lực lượng mật vụ rất đông đảo đã đi theo đoàn người từ nhà và tập trung rất đông ở đài hóa thân. Không hiểu một lực lượng rất đông như thế được huy động để làm cái gì.

Sau khi chia tay gia đình, một đoàn những anh em, bạn bè từ Hà Nội xuống viếng thân mẫu chị Phạm Thanh Nghiên đã ra về. 

Tuy nhiên, khi đi đến cổng thì có một bạn trẻ Vũ Triệu Bảo Ngọc bị mấy tên thường phục xông vào đánh lén từ phía sau. Rất may là những người xung quanh đó đã kịp vào ngăn cản. 

Theo lời kể của anh Ngọc, sáng hôm nay khi vừa đến khu vực gần nhà Phạm Thanh Nghiên, anh ta lập tức bị cưỡng chế về đồn CA làm việc. Sau khi biết mục đich xuống chia buồn cùng gia đình chị Phạm Thanh Nghiên, họ đã cưỡng chế bạn Vũ Triệu Bảo Ngọc ra tận quốc lộ 5 rồi bỏ lại. Vì thế, khi thấy bạn xuất hiện lại ở đám tang, đám AN mật vụ tức tối và đánh lén,

18h, những người đến thăm viếng đã về đến Hà Nội an toàn sau khi được đi theo 'hộ tống' cách TP Hải Phòng một đoạn rất xa.

An ninh thường phục chốt chặn trước ngõ nhà chị Phạm Thanh Nghiên





--------------------------------------------------------


Thứ Sáu, ngày 28 tháng 2 năm 2014

(Của bạn bè Phạm Thanh Nghiên)

Thưa hương hồn Bác Nguyễn Thị Lợi;

Chúng cháu, những người bạn của Phạm Thanh Nghiên kính cẩn cúi mình trước hương hồn Bác với tất cả lòng thương tiếc vô hạn. Bà đã ra đi nhưng hình ảnh Bác trong tâm khảm chúng cháu không bao giờ phai mờ.

Khi còn sống, Bác là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Thanh Nghiên. Bằng tất cả tình yêu thương của người mẹ và bằng những việc làm cụ thể, Bác đã truyền cho Thanh Nghiên của chúng cháu trách nhiệm đối với cuộc sống, với đất nước và đồng bào. Bác đã sinh ra một Thanh Nghiên bản lĩnh, cứng cỏi mà chúng cháu thường gọi là người con gái mảnh mai nhưng có năng lượng nguyên tử, và cũng đầy nhân nghĩa

Khi Phạm Thanh Nghiên bị bắt năm 2008, Bác nói với Nghiên rằng: “Đường con đã chọn, con hãy cứ vững tâm và đi tiếp. Cố giữ gìn sức khỏe, đừng lo lắng cho mẹ”. Bác chỉ vào dải băng rôn "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam" của Thanh Nghiên và nói với họ: "Thì ra các ông bỏ tù con tôi về tội yêu nước".

Suốt 4 năm Thanh Nghiên ở tù, Bác lặn lội đi thăm nuôi Thanh Nghiên. Ra tù, Bác vẫn luôn sát cánh bên con trên con đường Nghiên đã chọn.

Nhiều người trong số chúng cháu đã được gặp Bác mà gần đây nhất là ngày 9/2/2014. Hình ảnh Bác, những câu chuyện chân tình của Bác đã gieo vào lòng chúng cháu ấn tượng rất tốt đẹp, không bao giờ phai mờ. Bác không những là Mẹ của Thanh Nghiên mà còn là người Mẹ chung của các bạn trẻ, cùng chung tình yêu và trách nhiệm đối với Đất nước, với Dân tộc.

Vì vậy, sự ra đi của Bác, không những là tổn thất không gì bù đắp nổi đối với gia đình nói chung, Thanh Nghiên nói riêng mà còn là tổn thất lớn của tất cả bạn bè, đồng đội của Nghiên.

Là người mẹ luôn ủng hộ con, bảo vệ con bằng tất cả khả năng của mình, Bác là người đồng đội thực sự của Thanh Nghiên. Bây giờ, Bác không còn nữa, để lại Thanh Nghiên, cách đây 10 năm mồ côi Cha, bây giờ mồ côi cả Cha lẫn Mẹ.

Trước linh hồn của người đã quá cố, chúng cháu xin hứa sẽ thương yêu, đùm bọc, động viên Thanh Nghiên nhiều hơn để khỏa lấp phần nào sự hụt hẫng cho Nghiên trước cái tang đau đớn này.

Xin Bác ra đi thanh thản. Cầu mong linh hồn Bác được yên nghỉ cõi vĩnh hằng.

Vĩnh biệt Bác - một người Mẹ Việt Nam chân chính.

Videoclip của Trương Dũng

28/2/2014
Những người bạn của Phạm Thanh Nghiên.

Được đăng bởi Nguyễn Tường Thụy vào lúc 2/28/2014 11:14:00 CH


-----------------------------------

Thứ Sáu, ngày 28 tháng 2 năm 2014


No comments:

Post a Comment

View My Stats