Saturday 19 November 2016

DONALD TRUMP, TỔNG THỐNG CỦA TOÀN DÂN MỸ hay chỉ là LÃNH TỤ CỦA "WHITE SUPREMACIST" (Định Nguyên, California)




Được đăng ngày Thứ sáu, 18 Tháng 11 2016 18:32

Bầu cử tổng thống đã xong, ông Donald Trump đã thắng và sẽ trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.  Hiện nay, song song với việc chuẩn bị thành lập nội các của phe thắng cuộc, những người thua cuộc đang tổ chức biểu tình rầm rộ trên nhiều thành phố và tiểu bang để chống đối tổng thống đắc cử.  Sau chiến thắng, ông Trump tuyên bố: “Tôi là Tổng thống của toàn dân Mỹ”, trong khi đó, những người biểu bình dương biểu ngữ: “Trump is not my president”!  Đây là điều bất thường, báo trước một điều gì đó đặc biệt dưới triệu đại Donald Trump.

Tôi đồng ý với những ý kiến cho rằng biểu tình làm gì nữa khi “ván đã đóng thuyền”. Trong một thể chế tự do, có bầu bán dân chủ và minh bạch thì sau bầu cử, thiểu số phải phục tùng đa số.  Nếu chỉ vì thất cử mà phe thiểu số không chịu khuất phục, cứ tiếp tục chống đối phe thắng cử thì làm sao quốc gia có sự ổn định trong sinh hoạt?  Tuy đồng ý trên nguyên tắc như thế, nhưng khác với những người khó tính, lên án khắt khe những người biểu tình, gán cho họ những hình dung từ khó nghe, tôi hiểu và có phần thông cảm được sự bất bằng và niềm lo lắng…của họ.

Sự bất bình và niềm lo lắng đó xuất phát từ chủ trương của tân Tổng thống Donald Trump, thể hiện qua suốt thời kỳ tranh cử. Chủ trương đó là gì? Nhiều chuyện lắm, nhưng quan trọng nhất là tính chất kỳ thị sắc tộc. Và chính điều này đã đưa ông lên đài vinh quang.  Nhiều cơ quan truyền thông, nhiều tác giả… đã đề cập đến chuyện này, nhưng đề nghị chúng ta hãy suy nghĩ về khẩu hiệu tranh cử của ông để hiểu rõ hơn: “MAKE AMERICA GREAT AGAIN”!

Khi đặt vấn đề “Make America Great Again” có nghĩa là America đã từng “great” (vĩ đại) trong quá khứ, bây giờ không còn “great” nữa nên ông ta hô hào hãy làm cho nó vĩ đại trở lại (great again)!  Vậy thời kỳ “vĩ đại” trong quá khứ là thời kỳ nào? Từ ngày giành được chủ quyền từ tay đế quốc Anh, lúc đầu lãnh thổ chỉ có 13 tiểu bang với thế và lực yếu ớt chưa được ai quan tâm nể vì, đến nay, qua nổ lực của tiền nhân, nước Mỹ đã có tới 50 tiểu bang, vài vùng lãnh thổ và hải đảo, trở thành đệ nhất siêu cường với trình độ khoa học kỷ thuật, với nền kinh tế và lực lượng quân đội hùng mạnh nhất hành tinh, ảnh hưởng khắp năm châu bốn bể.  Nếu đây không phải là hùng mạnh (great) mà là tình trạng lụn bại (theo ông Trump) thì trong quá khứ, nước Mỹ có giai đoạn nào hùng mạnh hơn (greater) tình trạng hiện nay? (với sự hiểu biết hạn chế, tôi không tìm thấy.  Ai tìm thấy, xin chỉ giáo).  Như vậy, “Make America Great Again” phải hiểu thế nào cho hợp lý? 

Theo tôi, phải tìm hiểu vấn đề nhân chủng trong xã hội Mỹ mới có thể thấy được vấn đề.
Thời kỳ mới lập quốc với 13 tiểu bang mà quần chúng hầu hết là người Anglo Saxon da trắng. Sau Nội chiến (1861-1865), người nô lệ da đen được giải phóng trở thành “người tự do”, xã hội trở nên thoáng hơn nhưng cũng phức tạp hơn. Người da trắng không còn độc quyền trên mọi phương diện như trước nữa. Tiếp theo, qua thời gian, nói một cách tổng quát, nước Mỹ tiếp nhận di dân và người tỵ nạn một cách rộng rãi đủ mọi sắc dân đến từ khắp nơi trên thế giới (trong đó có người Việt Nam), xã hội Mỹ trở nên đa chủng, khác biệt văn hoá và mâu thuẩn quyền lợi không thể tránh khỏi. “Người khôn, của khó”, công ăn việc làm không có đủ để phân phối cho tất cả các thành phần quần chúng, nhất là đông đảo giới bình dân. Một số không nhỏ người di dân/tỵ nạn nhờ siêng năng cần cù nên vượt qua ngưỡng cửa đại học, có những việc làm tốt, đời sống vững vàng. Trong khi đó đa số những người da trắng tới Mỹ trước ít học nên khó kiếm việc làm hoặc chỉ làm những việc có đồng lương thấp kém, đời sống của họ khó khăn hơn. Họ có cảm tưởng như bị bỏ quên nên bất mãn! Ngoài ra, còn có di dân bất hợp pháp tràn lan trong xã hội tạo thêm gánh nặng cho chính phủ Mỹ trên mọi phương diện, nhất là về mặt y tế. Ông Trump nắm được điều này nên khai thác triệt để. Và ông ta đã thành công. Tôi không rõ thông điệp của ông Trump khi hô hào “Make America Great Again” là gì, nhưng thành phần trung lưu da trắng ít học (vẫn chiếm đa số trong xã hội) có thể hiểu rằng: “Make America White Again” nên họ như được gãi đúng chỗ ngứa, hăm hở gọi nhau đi bầu, dồn phiếu cho ông Trump, bất chấp mọi khuyết tật và sự bất xứng của ông ta. 

Và đây, người da trắng đã “đáp ứng” sự hô hào của ông Trump:

Theo thăm dò, có tới 63% đàn ông và 52% đàn bà da trắng dồn phiếu cho ông Trump vì, theo họ, ông này sẽ là người nêu cao giá trị thượng đẳng da trắng của họ, sẽ ưu tiên ban phát và bảo vệ công ăn việc làm cho họ.  Đó là yếu tố chủng tộc trong sự chiến thắng của ông Trump. 

Tổ chức da trắng quá khích K.K.K ăn mừng chiến thắng sau khi Donald Trump đắc cử.  Đó là điều đáng quan tâm.

Tiếp theo đó, hiện tượng kỳ thị chủng tộc đã xảy ra nhiều nơi ngay sau ngày ông Trump đắc cử.

Ngày 9 tháng 11, tại Wellsville, New York người ta đã phát hiện dòng chữ bằng sơn: “Make America White Again”!

Ngày 9 tháng 11, tại Maple Grove High School, Minnesota, trong phòng vệ sinh của nam sinh, người ta đọc được: “Fuck Niggers”, “Fuck all porch monkeys”, “Whites only”!

Cũng ngày 9 tháng 11, tại York County School of Technology in Pennsylvania, một số học sinh dương ảnh ông Trump và la lớn: “white power”!

Cùng ngày, tại Episcopal Church of Our Savor, Silver Spring, Maryland kẻ nào đó đã viết: “Trump nation, whites only”!

(Còn khá nhiều, không thể nêu hết được. Mời quý vị tìm đọc Slatest, Nov.13 2016, qua bài An Incomplete List of Racist Incidents Since Donald Trump Was Elected President)

Ngày 15 tháng 11, báo chí đưa tin bà Pamela Ramsey Taylor, Giám đốc cơ quan Development Corp. thuộc quận hạt Clay (Clay County), West Virginia đã viết trên Facebook, xúc phạm nặng nề Đệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama: “Thật ấm lòng khi nghĩ đến Đệ Nhất Phu Nhân mới xinh đẹp, duyên dáng và xứng đáng (bà vợ ông Trump) là chủ nhân Toà Bạch Ốc.  Tôi đã quá ngán ngẫm khi thấy con khỉ mang giày cao gót” (ám chỉ bà Michelle, vợ ông Obama)!  Kỳ thị đến cỡ đó thì hết chỗ nói. Bà Taylor chắc đảm nhận chức vụ đó đã lâu, tinh thần kỳ thị chủng tộc cũng đã có sẵn trong máu huyết, nhưng lâu nay không dám hó hé.  Mãi đến khi ông Trump đắc cử Tổng thống, tưởng “bão đã nổi lên rồi”, máu kỳ thị của bà ta mới có cơ hội bùng phát,  xúc phạm đến cả vợ của tổng thống đương nhiệm.

Như thế chuyện kỳ thị chủng tộc trong kỳ bầu cử tổng thống lần này là chuyện khó chối cãi.  Và vấn đề này do chính Tổng thống đắc cử Donald Trump châm ngòi khi vận động tranh cử. Có hai nguồn dư luận về chuyện này.  Một, ông Trump kích động tinh thần “Người Da Trắng Thượng Đẳng” (White Supremacist) chỉ là một chiến thuật để kiếm phiếu. Nếu vậy thì ông ta quả đã thực hiện một đòn phép chính trị quá phiêu lưu. Hai, ông ta cố ý làm như vậy vì ông ta là kẻ kỳ thị chủng tộc chính hiệu, một kẻ “racist” thứ thiệt!  Dư luận này được củng cố khi Tổng thống tân cử Donald Trump đề cử ông Steve Bannan vào chức vụ Cố Vấn Tối Cao Toà Bạch Ốc, đang bị dư luận phản đối mạnh mẽ. Ông Steve Bannan là ai? Là một người cực kỳ bảo thủ, đề cao người da trắng, kỳ thị dân da màu và người di dân… , được nhóm K.K.K ủng hộ hết mình!  Nếu ông Trump đúng là một Tổng thống kỳ thị chủng tộc, làm sao đoàn kết quốc gia, nước Mỹ sẽ như thế nào trong bốn năm tới? Sẽ có bạo loạn triền miên, có thể dẫn đến nội chiến chăng?! 

Dù vô tình hay cố ý, ông Trump cũng phải chịu trách nhiệm trước lịch sử và đất nước Hoa Kỳ về hiện tượng công khai trổi dậy của sự kỳ thị chủng tộc.

Thấy được như thế để thông cảm những người biểu tình khi họ hô khẩu hiệu: “No Fascism, No K.K.K, No Donald Trump”.  Họ không phải là những kẻ “thiên tả” phá hoại mà là những người thấy được chủ trương nguy hiểm của ông Donald Trump.  Và họ đòi hỏi: Make America Safe Again”.

Nếu tổng thống đắc cử Donald Trump và chính phủ của ông ta không sớm giải quyết tình trạng này, tình hình có thể trở nên phức tạp và nguy hiểm hơn.  Một khi sự biểu tình chống đối ông Trump tiếp tục lan rộng và liên tục, phe chủ trương “Trump nation, whites only” có thể nhập cuộc để ủng hộ ông ta.  Họ cũng sẽ tổ chức biểu tình để chống biểu tình.  Hai bên sẽ đụng độ trên đường phố, bạo động có thể xảy ra…Nước Mỹ đi về đâu?!

Viết bài này không phải để chống Tổng thống đắc cử Donald Trump, tôi ủng hộ ông ta chống nhập cư bất hợp pháp, cấm cửa thành phần Hồi giáo cực đoan (chúng có thể trở thành khủng bố bất cứ lúc nào)… Nhưng tôi sẽ phản đối quyết liệt mọi âm mưu chống người nhập cư hợp pháp, chống người tỵ nạn chính trị để đề cao bất cứ một sắc dân nào, kể cả người da trắng. Nước Mỹ đã mang tên HIỆP CHỦNG QUỐC HOA KỲ bao gồm mọi sắc dân. Chỉ có người Da Đỏ (America Indians) mới là người gốc Mỹ thứ thiệt (Native America), những sắc dân khác trước sau cũng có nguồn gốc di dân.  Sau khi châu Mỹ được khám phá (New World), với nhiều nguyên nhân khác nhau, người da trắng từ Âu châu, nhất là nước Anh lũ lượt di dân qua Tân Thế Giới này. Bất luận đến từ đâu, trong thời điểm nào, khi đã vào quốc tịch Mỹ, mọi người đều là công dân Mỹ trước pháp luật, có quyền lợi và nghĩa vụ như nhau. Tôi tin rằng Tổng thống tân cử Donald Trump không phải là người Da Đỏ, nghĩa là ông ta cũng có nguồn gốc di dân như hầu hết những công dân Mỹ khác. Luận điệu “Trump nation, Whites only” nghe quá lố bịch và ngạo mạn. Quốc gia này không phải của riêng ông Trump (quá lắm ông chỉ làm tổng thống được 8 năm), đất nước này không phải chỉ của người da trắng mà thuộc về tất cả mọi người mang quốc tịch Hoa Kỳ. Nước Mỹ mạnh nhờ quy tụ được nhiều nhân tài đến từ khắp nơi trên thế giới. Dù trắng, đen, hay vàng, đỏ… muốn được là “supremacists” phải do trí tuệ và công sức của cá nhân mình tạo nên, không thể chỉ bằng vào màu da mà đòi đè đầu cỡi cổ người khác được. Chuyện đó xưa rồi, xã hội này, thời đại này không ai chấp nhận được.

Chiến thắng của ông Trump ít ai ngờ tới. Truyền thông gọi đó là một “political earthquake”.  Vâng, đúng là một cơn địa chấn lớn bất ngờ. Là một tay ngang, ông Trump đã làm lung lay tận gốc rễ hệ thống chính trị giằng co lưỡng đảng tại Washington, đã hạ gục được tất cả các chính trị gia gạo cội thuộc cả hai đảng Cộng Hoà và Dân Chủ để trở thành người quyền lực nhất nước Mỹ. Dù thích ông hay không cũng phải công nhận ông là người có tài. Một trong những cái “tài” của ông là nắm bắt được thực tế, hiểu rõ tâm lý và nguyện vọng của quần chúng, đặc biệt là dám nói dám làm, dám thay ngựa giữa dòng, dám thay đổi ý kiến/lập trường… khi cần thiết. Với những khả năng đó, hy vọng ông sẽ chuyển hướng để phục vụ nước Mỹ, xứng đáng là tổng thống của mọi người, không phải chỉ là lãnh tụ của cái gọi là “White Supremacists”. 

Ông Donald Trump đã từng phát biểu: “Đôi khi, những khoản đầu tư tốt nhất của bạn là những khoản bạn không thực hiện”.  Nếu được như vậy, nước Mỹ sẽ an toàn.

Sacramento, California, trung tuần tháng 11 năm 2016
Định Nguyên





No comments:

Post a Comment

View My Stats