Tuesday 9 April 2013

KHI SỬ PHẢI LÀ SỰ THẬT (Đặng Chí Hùng - Danlambao)




10-4-2013

Thân gửi bạn đọc danlambao!
Thân gửi các bạn học sinh trên khắp miền tổ quốc Việt Nam.

Tôi cũng đã từng học sử như các bạn, các em nếu chúng ta có thời gian cắp sách dưới mái trường Xã hội chủ nghĩa (hay theo lời của cư dân mạng là Xuống hố cả nút). Tôi thì tôi nghĩ, xuống hố cả nút là đúng vì cứ đà này thì sớm hay muộn dân ta sẽ là một bộ tộc tự trị của bọn Hán tặc mất thôi. Chuyện đó tôi không đề cập ở bài này. Câu chuyện mà tôi gửi đến các bạn, nhất là các bạn học sinh trên khắp cả nước Việt Nam là đôi lời tâm sự về môn Sử nhân sự kiện các bạn học sinh trường Nguyễn Hiền xé đề cương môn thi lịch sử.

Đầu tiên tôi bàn về hành động xé đề cương môn sử của các bạn trẻ trường Nguyễn Hiền. Có hai giả thuyết đặt ra.

Giả thuyết thứ nhất đó là sự chống chế gượng ép của các dư luận viên cho rằng học sinh ngày nay lười học, khi không phải thi thì vứt bỏ để có thể học tập trung các môn khác. Giả thuyết này tôi cho là có phần đúng nhưng chưa đủ. Tại sao lại thế?

Nó đúng là vì thực chất các bạn trẻ hiện nay đang sống trong áp lực nghề nghiệp, cơm áo nhiều quá nên họ phải thực dụng hay nói cách khác là học lấy được. Lỗi này do ai? Đó là một xã hội thối nát, chạy quyền chức và băng hoại văn hóa qua chính sách ngu dân của đảng cộng sản Việt Nam.

Nó chưa đủ vì nếu như môn sử đúng nghĩa là môn học có sự thật thì các bạn trẻ dù thế nào cũng chẳng thể vứt đi như vứt mấy tờ giấy gói xôi được. Chẳng có ai vứt bỏ sách vở của môn học thú vị. Thay vào đó họ vứt bỏ những gì nhàm chán và láo khoét đi thì đúng hơn. Ngay bản thân tôi ngày trước cũng vậy. Tôi không muốn học sử láo, sử bịa đặt.

Giả thuyết thứ hai đó là các bạn học sinh trường Nguyễn Hiền nói riêng và các bạn trẻ nói chung ngày nay đã phần nào tỉnh giấc? tôi nghiêng về giả thuyết này hơn. Sự tỉnh giấc đối với môn sử ở đây không hẳn là thấy môn sử nhàm chán, khô khan như các ông quan Bộ Giáo dục cộng sản đưa ra. Mà thực chất Internet đã góp phần ươm mầm sự thật khiến cho dối trá phải bị xé bỏ. Con người ta có tâm lý tôn trọng và nâng niu sự thật chứ chẳng ai ưa cái dối trá và bịa đặt, nhất là lịch sử cả.

Cho dù giả thuyết nào đi chăng nữa thì đảng cộng sản cũng là kẻ tội đồ. Nếu không đẩy xã hôi đến lầm than, băng hoại đạo đức gây sức ép cho con trẻ thì cũng là kẻ viết sử láo khiến cho các bạn trẻ chán nản.

Thưa bạn đọc Danlambao và các bạn học sinh Việt Nam!

Vấn đề chúng ta cần bàn lại sau hai giả thuyết về sự kiện xé bỏ đề cương môn sử láo của đảng cộng sản ở trường Nguyễn Hiền là sử thế nào mới là sử đáng học? Theo thiển ý của tôi có vài ý như sau:


Thứ nhất, Sử là môn khoa học. Vậy sử phải đúng sự thật. Sử không được phép bịa đặt sự thật mới đem lại sự hào hứng. Xin ví dụ, không có quân đội nào đánh thắng tất cả các trận cả. Nhưng tôi chưa thấy trong sách sử mà đảng cộng sản dạy chúng tôi chỉ cho tôi thấy những thất bại như con số thương vong ở Campuchia, Cổ thành Quảng Trị... Hay nói láo thì vô vàn như chuyện Mậu Thân 68 hay anh hùng Lê Văn Tám...

Thứ hai, Sử là môn sử - Không được đem mục đích chính trị nhồi nhét vào. Lúc nào đảng cộng sản cũng nhồi vào sử rằng bác Hồ liêm khiết, vì nước không vợ con nhưng mà thực tế thì... Bác có quá nhiều chứ??? Vậy mục đích chính trị ở đây là gì? là ca ngợi một con người dám giết vợ mình sau khi ân ái để làm thần thánh khiến người ta phải ghê tởm.

Tại sao trong sử đảng không cho các em học sinh biết anh Ngụy Văn Thà anh hùng chết theo tàu để chống lại quân xâm lược Trung cộng? Đơn giản vì cộng sản coi anh Thà là “ngụy”.

Đơn cử mấy vì dụ để thấy sử đảng đã cố tình nhồi nhét sự giả dối với mục đích chính trị cho chế độ độc tài. Như vậy sử đâu còn là sử?

Thứ ba, Sử phải khơi dậy được tinh thần dân tộc thông qua các gương anh dũng chống xâm lăng thực sự. Tại sao vì quyền lợi của đảng mà đảng đã đánh cắp trong sách sử của chúng tôi và các em sau này cả một trang dài lịch sử chống Tàu cộng như chiến tranh biên giới năm 79 và hải chiến Hoàng Sa – Trường Sa? Sử gì mà sử không dám kể tội giặc? Vậy đó là sử bán nước chứ đâu phải sử yêu nước.

Vậy khi sử không còn là sử thì học sinh học làm gì? Hãy vứt nó đi các bạn ạ. Chúng ta là những người trẻ, hãy học sử theo cách của mình chứ đừng học sử theo kiểu sử của những ông Giả Sư như ông Dương Trung Quốc. Thế giới của chúng ta đang tiến lên nhờ internet. Hãy tìm ra chân lý và sự thật cho riêng mình đừng để lũ lưỡi gỗ lừa đảo nữa.

10/04/2013



--------------------------------------


Vụ “học sinh mừng vì không thi môn sử”: 

Nhiệt tình không cứu nổi sự dốt nát (Chungta.com) ở chỗ tới giờ mà vẫn lảm nhảm nổi câu ”Ngày nay, Đảng ta, Nhà nước ta đang áp dụng mọi chính sách, mọi biện pháp để nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài…”


No comments:

Post a Comment

View My Stats