Tuesday 16 April 2013

BỘ BA BẤT KHẢ THI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (Oanh Yến Thị Phạm)




Oanh Yến Thị Phạm
Chủ nhật, ngày 14 tháng tư năm 2013

Người dân ở các nước Dân chủ Tự do, những nước có một nền kinh tế thị trường đúng nghĩa, sẽ bầu cho đảng nào có thể duy trì được những điều sau:

- Một nền pháp trị vững mạnh trên nền tảng Tam quyền phân lập và được giám sát chặt chẽ bởi cộng đồng thông qua một nền báo chí độc lập với quyền tự do ngôn luận và tự do xuất bản, tự chịu trách nhiệm và bị điều chỉnh bởi luật báo chí, luật xuất bản trước pháp luật.

- Mở rộng Dân chủ trên căn bản của những quyền phổ quát đã được nhân loại công nhận sao cho cộng đồng xã hội ngày càng có thể mưu cầu một cuộc sống nhân bản, nhân văn hơn và có thể kiểm soát được sự ủy nhiệm của họ cho chính phủ của đảng cầm quyền mà họ đã tín nhiệm bầu ra thông qua phổ thông đầu phiếu tự do, có giám sát độc lập bởi pháp quyền đã được phân định.

- Chính phủ của đảng cầm quyền, phải kiềm chế được lạm phát bằng sự điều chỉnh những chính sách phù hợp với quy luật thị trường cũng như thúc đẩy được mức tăng trưởng kinh tế thông qua điều chỉnh ngân sách đã được lưỡng Viện Quốc hội biểu quyết. Mọi can thiệp bằng mệnh lệnh hành chính, nếu có, cũng không vượt quá những khuôn khổ trên.

Người dân ở những nước Dân chủ Tự do, trong mùa bầu cử thường đánh giá, lựa chọn ứng cử viên Tổng thống, nếu theo chế độ Tổng thống chế, Thủ tướng, nếu theo chế độ Đại nghị qua việc đánh giá những community policies (1) của ứng cử viên đại diện cho đảng của họ ra tranh cử.

Ba điều kể trên như ba chân của một cái kiềng bảo đảm cho sự đắc cử hoặc tái đắc cử của ứng cử viên nếu những đường hướng, chính sách mà họ đưa ra trình bày trước cử tri thỏa mãn những điều mà cử tri kỳ vọng vào ba điều trên.

Ba điều trên cũng giống như bộ ba "khó" khả thi:"ổn định tỷ giá, chính sách tiền tệ độc lập và tự do hóa dòng vốn" trong Kinh tế học, nhưng nếu đặt ý nguyện của dân chúng và lấy phúc lợi của cộng đồng làm tâm điểm cho đường lối chính sách hoạt động của Đảng mà mình đại diện, nhà chính trị sẽ đạt được sự đồng thuận ủy nhiệm tuyệt đối niềm tin của cử tri.

Nhìn lại đất nước mà những người đại diện cho Đảng CS cầm quyền vẫn thường tự vỗ ngực sau tấm mặt nạ đại diện cho hai tầng lớp lao động nong cốt của đất nước, nay đã loang lỗ như lớp phấn son của một anh hề trong cơn mưa, huênh hoang cho rằng có nền dân chủ triệu lần hơn nền dân chủ tư sản. Mọi người dân tỉnh táo đều có thể nhận thấy Đảng CS VN, hiện đang duy trì sự tồn tại của thể chế Độc tài đảng trị, cũng trên một cái kiềng 3 chân:

1- Nền dân chủ cơ sở luôn được hô hào mở rộng nhưng không hề có lấy một tờ báo, một nhà xuất bản, do tư nhân làm chủ. Mở rộng dân chủ cơ sở nhưng theo nguyên tắc dân chủ tập trung. Mọi phương tiện truyền thông thông tin, nhà xuất bản đều thuộc quyền kiểm soát của nhà nước. Chúng chẳng qua là cái mồm loa mép dãi của Đảng CS theo đúng nghĩa đen của thuật ngữ báo chí "Communist party's mouth pieces" (2). Thế nhưng việc thắt cổ Dân chủ bằng những ngôn từ đại ngôn, lời lẽ dối trá, lừa bịp dân chúng, ngày nay đã dần mất đất để thở khi người dân không còn mù Internet như một bộ phận không nhỏ các ngài Google.tiênlãng trong nội bộ lãnh đạo đảng CS VN. Báo giấy, sau khi qua tay đồng nát, ve chai, đã thực hiện nghĩa vụ cao cả mà Đảng và Chính phủ giao phó là gói cá, gói thịt,...gói đủ các loại... Người dân nếu có đọc báo hay theo dõi tin tức, thời sự trên các phương tiện phát thanh, phát hình, chủ yếu để giải trí khi đọc hay nghe những chuyện hài vãi như:
.Toàn thể đảng viên Đảng CS VN, nghiêm túc thực hiện phê và tự phê theo tinh thần nghị quyết TW4!?
.Cả một bầy sâu trong Đảng CS VN.
.Bộ Chính trị Đảng CS VN, nghiêm túc thực hiện NQTW4, xin BCHTW cho hình thức kỷ luật một đồng chí X nào đó?
.Tăng giá xăng để chống buôn lậu???
.Phạt những người ngoại tình 5 triệu mỗi lần bắt quả tang tại trận?
.Phạt những người vợ, con, chồng, bố mẹ, cô bà chú bác v.v... nói chung là phạt tất cả những ai, sử dụng xe mà không có tên mình trên giấy chủ quyền?
.Ghi tên bố mẹ lên Chứng minh nhân dân.
.Phạt người tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm dõm?
.Các loại Vina, Tập đoành chỉ có nợ không thể nào đòi chứ không phải lỗ sặc máu???.
.Thủ tướng quyết liệt không cho tăng giá xăng?
.......

Và cũng để người dân tham gia cá độ cho có tí văn hóa bác thần bần như:
.Cá cược tỷ lệ 1 tỷ USD/1đ sẽ chẳng có con sâu nào được vớt ra khỏi bát canh hay đồng chí X sẽ nhấc đít khỏi ghế.
.Cá cược tỷ lệ 1tỷđ/1đ sẽ không phạt người đi xe không chính chủ, đội mũ bảo hiểm dõm, ngoại tình.
.Cá cược tỷ lệ 10 tỷđ/1đ sẽ không áp dụng ghi tên bố mẹ trên chứng minh thư?
.Cá cược tỷ lệ1 triệu USD/1đ chiều mai sẽ tăng giá xăng sau khi nghe hoặc đọc được tin Thủ Tướng hứa sẽ bình ổn giá xăng và thấy các cây xăng treo bảng cúp điện.
v.v...và vô thiên lủng cái v.v...

Người thắng vui, không phải vì thắng được tỷ lệ ít ỏi, khi có ai vẫn còn dại dột bắt kèo dưới mà họ vui vì đã nắm bắt được ý của Đảng CSVN và lòng Chính phủ VN. Người thua cũng chẳng tiếc tiền vì đã thực tế chứng minh rằng mình vẫn còn ngây thơ, trẻ người non dại, mấy ông trung niên hoặc đã lên hàng ông cụ bổng cảm thấy mình trẻ ra?. Qủa thật nền báo chí Việt Nam bây giờ có thêm hai chức năng mới dù Thủ tướng chưa ký quyết định bổ sung hai chức năng này cho ngành truyền thông thông tin.

Và như thế cái chân kiềng của Mặt trận truyền thông, thông tin, tuyên truyền của Đảng CS VN ngày càng yếu đi, càng yếu đi thấy rõ sau khi Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải đã thông qua chính các phương tiện truyền thông thông tin của nhà nước CHXHCN VN quảng cáo giúp cho các Báo Lề Trái.

2- Nền Kinh tế thị trường định hướng XHCN, đang được điều hành bởi những nhà làm kinh t...hế, một ông Thống đốc Ngân hàng, suốt ngày mơ mộng vĩ cuồng đến 1/2 giải Nobel mà không nghĩ gì đến đời sống vật vờ của dân chúng khi nghĩ rằng ổn định tỷ giá là cột chặt chân tỷ giá vào một biên độ chết, trong khi giá trị thật của đồng nội tệ, trong thực tế, đã trượt xuống Âm phủ. Ổn định tỷ giá phải được hiểu trong "nghĩa cảnh" là tỷ giá phải tương hợp với tổng hòa của nền kinh tế, với các chính sách vĩ mô được hoạch định trong một tầm nhìn dài hạn sao cho kích thích được nền kinh tế phát triển với dòng vốn được lưu thông trong dòng chẩy tự do theo đúng quy luật kinh tế tiền tệ., chứ không bằng những mệnh lệnh hành chính hoang tưởng. Các nước Tư bản có nền kinh tế tự do theo sự điều chỉnh của bàn tay vô hình theo quy luật thị trường cũng đã phải linh động có lúc áp dụng chính sách đồng tiền yếu, có lúc áp dụng chính sách đồng tiền mạnh, dĩ nhiên cũng phải theo đúng luật chơi của thị trường, sau khi những nhà làm kinh tế đã vắt óc ra suy nghĩ và điều nghiên chứ không phải nghĩ đến 1/2 giải Nobel và ư ử ca bài "Ngôi sao cô đơn". Các nhà làm kinh t...hế VN đã và đang cùng cất dàn hợp xướng TĂNG GIÁ, TĂNG PHÍ ... để chống lạm phát???? cùng đang đeo kính 3D để bỏ mặc nền kinh tế, các doanh nghiệp đang khốn đốn, lao đao với lãi xuất cho vay không nóc để cứu... những thằng lưu manh giả danh đại gia với lãi xuất cho vay 6%/năm để mua nhà có sổ đỏ nằm trong két sắt ngân hàng???? để cứu chợ bãi (3) bất động sản.
Xem ra cái chân kiềng này cũng đang lung lay giống như răng ông lão 83 tuổi.
Cái sự ổn định chính trị và sự tồn vong của chế độ dân chủ triệu lần hơn tư bản này, xem chừng ra chỉ còn trông mong vào cái chân kiềng còn lại.

3- Đó là sự Độc tài Đảng trị. Hãy làm một cuộc xét nghiệm tổng quát xem sức khỏe của cái gọi là nguyên tắc Tập trung dân chủ vững mạnh này, để chẩn đoán xem, nó còn lây lất được bao lâu thì đoàn tụ với các nước CS anh em Đông Âu, Liên Xô?

* Nguyên tắc Tập trung dân chủ, nguyên tắc sống còn của Độc tài toàn trị CS, có thể quy là đã được phá sản khi Hội nghị BCHTW6, lần đầu tiên trong lịch sử tồn tại của Đảng CS VN đã biểu quyết không chấp hành quyết định của Bộ Chính Trị Đảng CS VN đề nghị "được" kỷ luật một đồng chí "nào đó" trong Bộ Chính Trị (4).

* Đảng CS VN đã phải cầu viện đến thế giới tâm linh để PR cho dự thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992 khi phải hạ mình nhờ vả Thượng tọa quốc doanh Thích Thanh Dũng, trụ trì chùa Phúc Nghiêm (Thường Thành, Bắc Ninh) để giảng giải cho Phật tử cả nước rằng "Tư nhân hóa đất đai là nuôi dưỡng lòng tham"??? (5). Hay Ban Tuyên giáo nhét vào mồm Nhiếp chính vương Gyalwa Dokhampa, khi cho vị hóa thân chuyển thế của đức Liên hoa sinh, đang tự do giảng đạo lại nói về tự do ngôn luận theo ngôn ngữ của Marx-Lenin, khi báo Thanh niên, thứ tư 10/04/2013 đăng lại "lời"???? của Nhiếp chính vương: "Hạnh phúc không đến từ người khác mà đến từ chính mình là cách nghĩ hết sức vị kỷ, không quan tâm đến người khác. Việc muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm ban đầu có thể đem lại cảm giác tự do????" (6) và lời của Nhiếp chính vương được báo Thanh Niên, cho ngừng hẳn luôn tại đây. Chắc hẳn báo Thanh niên hay ai đó muốn thông qua "mồm" của Nhiếp chính vương Gyalwa Dolkhampa để nhắc nhở nhân dân Việt Nam phải quan tâm đến công Bác, ơn Đảng cũng như Chính phủ chăng? và người dân Việt Nam, không nên muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Phải để những đặc quyền đó cho Đảng CS VN và Chính phủ VN, muốn làm gì thì làm, muốn sử dụng bất cứ biện pháp nào để đối phó với những người bất đồng chính kiến và bảo vệ chế độ chăng????

* Đảng CS VN hiện nay, cũng đang bộc lộ một sự hoảng loạn đến tột cùng khi yêu cầu Quân đội, phải tuyệt đối trung thành với Đảng CS VN, trái với phương châm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như vị anh cả đã thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đề ra là: Quân đội phải Trung với nước, Hiếu với Dân.

Và để đáp lời kêu gào đó những người trong lực lượng vũ trang trong vụ cưỡng chế gia đình họ Đoàn ở Tiên Lãng, Hải Phòng, dù thương tật nặng trên 40% cũng đã để lương tâm chính trực của họ lên tiếng khi không đòi hỏi gia đình họ Đoàn bồi thường hay trách móc họ Đoàn.

Để đáp lời kêu gọi Quân đội, phải tuyệt đối trung thành với Đảng, toàn bộ học sinh lớp 12 của trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiền tại TPHCM sau khi được thông báo bỏ môn thi sử trong kỳ thi tốt nghiệp PTTH năm 2013, đã cùng nhau xé bỏ, xả trắng sân trường đề cương ôn thi môn học dạy về những cuộc chiến thần thánh đánh Pháp, đuổi Mỹ, về lịch sử của Đảng CS VN... Đây là một câu trả lời hùng hồn của một thế hệ trẻ Việt Nam, những người sẽ viết tiếp những trang sử của Việt Nam hiện đại trong những thập niên còn lại của thế kỷ 21.
Xem ra cái chân giữa của cái kiềng ba chân của Đảng CS VN, cũng đang bị suy yếu đến cùng cực.

Các nước dưới định chế Dân chủ Tự do đã phân quyền thành những mặt đối lập, hoạt động độc lập của các quyền Lập pháp, Tư pháp và Hành pháp đã được Hiến định, để kiểm soát lẫn nhau nhưng thống nhất trong quyền lợi của Cộng Đồng, Dân Tộc, Đất Nước.

Các nước dưới định chế Độc tài CS Đảng trị đã thống nhất các mặt đối lập, bắt các mặt đối lập này phải hoạt động phụ thuộc vào nhau theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách, để phục vụ cho những lợi ích vị kỷ của Đảng CS và một nhóm nhỏ đảng viên chóp bu vị lợi, cách ly và ngày càng sa lầy vào con đường phản động với lợi ích của Cộng Đồng, Dân Tộc, Đất Nước.

Độc tài toàn trị CS VN, đã sử dụng cái chân kiềng Đảng trị để sỏ xâu, thâu tóm tất cả các mặt Lập pháp, Tư pháp, Hành pháp, lực lượng vũ trang công an, quân đội, các ban nghành đoàn thể nam phụ lão ấu, văn học nghệ thuật, tâm linh, bói toán, dị đoan, bùa ngải... một cách không ngưng nghỉ, xuyên suốt dưới nguyên tắc tập trung dân chủ?. Mà theo y học đã chứng minh qua những kết quả lâm sàn rằng: khi máu dồn vào một nơi nào đó, trong thời gian quá lâu mà không hồi được về tim thì sẽ thiếu oxy lên não, do đó chẳng lấy gì làm lạ khi những nhà hoạch định chính sách lại luôn có những chính sách, quyết định, đưa ra để làm trò cười, giải khuây cho thiên hạ?. Và nơi mà máu dồn cục vào này, cũng sẽ hoại tử do đó cũng không lấy gì làm ngạc nhiên khi một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, nhất là các cấp quản lý cao cấp, thậm chí ngay trong bộ chính trị có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tha hóa biến chất...

- Thiết lập và duy trì một nhà nước pháp trị trên nguyên lý Tam quyền phân lập.
- Mở rộng Dân chủ trên căn bản tôn trọng những quyền phổ quát đã được nhân loại công nhận.
- Xây dựng một nền kinh tế thị trường đích thực với phương châm nâng cao phúc lợi cho xã hội, cộng đồng.

Nếu Đảng CS VN thực hiện được ba điều trên, chứ không phải bằng những thủ đoạn hạ sách có mùi mắm tôm và dấu ấn côn đồ như hiện tại đang áp dụng, thiển nghĩ, người dân Việt Nam, sẽ treo cờ Đảng, Quốc kỳ quanh năm suốt tháng trước nhà như những tháng ngày đầu miền Nam được giải phóng, chứ không chỉ bị bắt buộc treo vào những dịp lễ. Di ảnh của Bác Hồ sẽ lại được người dân trang trọng đặt lại ở vị trí trung tâm trên cả bài vị gia tiên của họ, một cách thành kính, chứ không chỉ để lộng... kiếng.

Nhưng liệu Đảng CS VN có đủ bản lĩnh để làm được ba điều trên?

Sài Gòn 12/04/2013
Oanh Yến Thị Phạm
_________________________________________

1-Community policies: những chính sách ảnh hưởng đến.
2-Thuật ngữ của giới báo chí khi nói về cơ quan báo chí ngôn luận của những nhà nước độc tài toàn trị.
3-Chợ Bãi: theo Hán zủy (Hán ngữ) hoặc Hán-Việt thì Thị có nghĩa là mua bán như Phố thị: phố mua bán, phố chợ. Trường: nơi, bãi, bến, như bãi đậu xe, bến tàu bến xe, bãi pháp trường. Do đó tớ chơi chữ, lấy nghĩa chợ của từ thị và bãi của từ trường để chỉ Thị trường Bất động sản vào buổi chợ chiều. Chợ đã bãi thì mua bán với ai ngoài ma??? Thị trường Bất động sản ở VN trong giai đoạn này là thị trường ma và bây giờ đã chết chứ không phải đang hấp hối.
4-Đây là một cách nói, tôi cho là cực kỳ đểu để mở đường cho BCHTW, có cớ để biểu quyết không kỷ luật đồng chí X. Vì đã không được cho biết đồng chí X là đồng chí nào, thì trên cơ sở nào để ra quyết định kỷ luật??? Từ chối là đúng logic đểu giả trên và cũng đã được công luận cho rằng quả thật BCT ĐCS VN, đã đưa ra một cách diễn đạt... cực kỳ đểu, khi xin kỷ luật một đồng chí trong BCT?.
5-Bản tin thời sự 19g 26/03/2013 đài THQGVN "Hội nghị các chức sắc Tôn giáo góp ý về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992" tại Bắc Ninh.
6-Báo Thanh Niên, thứ tư 10/04/2013.


--------------------------------------

XEM THÊM :

Về quy định quyền lực nhà nước là thống nhất  -  Đỗ Thúy Hường      11-3-2013

Tam quyền phân lập: Đặc trưng của chế độ dân chủ     -    Đỗ Thúy Hường    8-3-2013




No comments:

Post a Comment

View My Stats