Monday 18 March 2013

"XẬP XÁM CHƯỚNG" (Hoàng Thanh Trúc - Danlambao)




19-3-2013

Đâu có ai muốn là được? Đứng chung trong hàng ngũ “XẬP XÁM” các nhân vật quốc tế có cái “gen đặc biệt” rất “CHƯỚNG” là không dị ứng với “máu người” như: Lenin, Stalin, Hitler, hay Mao Trạch Đông... Phải có cái bảng “xập xám chướng” ấy cho cháu con “bác thằng bần” còn nhớ tới “công lao trời biển” của “bác” chớ!...

*

- Thiệt tình…. không biết xấu hổ là gì! ăn xin, ăn mày mà bày đặt vác cái mặt tới lui hoài...

- Thôi tui dìa...

- Ủa? Café nóng hổi mới pha chưa uống hớp nào, lại đòi dìa...?

- Uống gì nữa mà uống, có ly café chút xíu mà anh nói tui... tới lui ăn xin...

- Khà.. khà, ngồi xuống đi cha nội, tui đá anh một cái bây giờ... anh thiệt là dô diên, tui nói đây là nói mấy ông to đầu “nhà nước, đảng ta” chớ anh là bạn chí cốt của tui, mắc mớ gì...

- Là sao!?

- Là đầu năm, ngài “tổng bí thơ, đảng ta” xách một cái “chuyên cơ” công du một vòng Châu Âu cảm tạ cái liên minh mà CHXH/CN/VN đang “ăn mày viện trợ” hàng năm, dìa nước tháng trước thì tháng sau tới phiên ông “hói đầu” Quốc Hội “còm măng” một chiếc khác với bầy đàn hơn 20 cái “lòng thòng” ăn theo, công du tiếp 3 nước, cũng... Châu Âu...

- Ờ hén! anh nói tui mới nhớ, mắc cười nôn ruột, cái ông tổng bí thơ “lú” Trọng hay Phú Trọng gì đó, kết thúc chuyến công du, dìa nước, khi phóng viên báo chí hỏi... Thằng chả hất mặt, hãnh diện, cười tươi rói trả lời tĩnh rụi “ Mình có làm sao... thì người ta mới mời...”!? Nghe thấy ớn lạnh.

- Khà... khà tiếu ngạo giang hồ, hài hước thiệt, anh nói làm tui cũng nhớ lại hồi năm ngoái, chính ngài “tổng bí thơ” này chớ ai, công du Cu Ba, ổng “nổ như lựu đạn, chém gió như thằng mù ” về cái chủ nghĩa cộng sản quá mạng, tới nỗi bà Tổng Thống “Bờ Ra Din” (Brazil) xanh mặt “từ chối” không dám tiếp đón dù có hẹn trong lịch trình sau CuBa, không biết ngài “tổng bí thơ” đảng ta có “hoài cảm” để nhớ lại mà tự hỏi: “Mình có làm sao... thì người ta mới “xua tay, ngoảnh mặt” không muốn tiếp, như vậy không cà??.

- Thiệt là xấu hổ hết biết. À mà nè! Anh nói ông “đầu hói” Quốc Hội là ông nào vậy?.

- Là cái ông CT/Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng, “chiêm tinh gia” chỉ tay năm ngón vào mặt các đại biểu QH, tiên đoán khẳng định như đinh đóng cột rằng: Sau khi cơ cấu lại, năm 2012 Vinashin sẽ trả hết nợ, bắt đầu làm ăn có lãi trong năm 2013!?.

- Trời đất, có chắc hông? Mà cá nhân ổng nói hay là cái ghế “CT/Quốc Hội” nó nói?

- Cái này anh phải hỏi các vị ĐB/QH của dân, chớ hồn thiêng ông cố nội tui còn không trả lời được huống chi là tui.

- Nhưng mà ổng “tái công du” Châu Âu sau chuyến đi của ngài “tổng bí thơ” làm chi, tốn kém dô lý dậy!?

- Tui nghe người ta nói, có cái “nhạy cảm tế nhị”, hình như lòng vòng vướng víu, có hơi hám đến “bác ta”... bác Hồ Chí Minh mình đó...

- Ủa! ổng nằm trong khách sạn Ba Đình lâu rồi mà? Ly kỳ hấp dẫn à nghen! Kể tiếp sốt dẻo tui nghe coi...

- Số là ông “đầu hói” chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng công du Châu Âu ghé thăm nước Ba Lan ngày 14/3/2013 thì trước đó non mười ngày, ngày 5/3/2012 - Tờ Polska Times tức tờ Thời báo Ba Lan là tờ báo có uy tín trong cộng đồng mạng EU có số lượng truy cập khá lớn. Theo “Alexa Ranking”, lượng người đọc của tờ báo này thuộc thứ hạng rất “mơ ước” trong số hàng chục triệu trang mạng trên toàn thế giới. Tờ thời báo này rất vô tư trung thực căn cứ vào các tư liệu sử liệu khắp thế giới không kiêng nể bất cứ quốc gia nào, xếp hạng “xập xám chướng”...

- Lãng nhách... Thôi, uống café đi cha nội... dân Ba Lan mà biết chơi “xập xám chướng”... nói dóc tổ chảng, con nít mới tin anh...

- Ai nói là dân Ba Lan chơi “xập xám”? Tui nói đây là việc xếp hạng – theo tiếng Tàu, “xập” là 10, “xám” là 3 – xập xám là: 13 – Tờ Polska Times xếp hạng 13 nhân vật cầm quyền, độc tài đẫm máu nhất thế kỉ 20, trong đó có “Bác Hồ Chí Minh nước ta”. Theo đó, “Bác Hồ” qua 24 năm cầm quyền của mình đã trực tiếp và gián tiếp gây ra cái chết của 1.700.000 (một triệu bảy trăm ngàn) người Việt qua cuộc nội chiến đẫm máu nhất, sau thế chiến II.

- Chuyện cũ, nhắc lại như mới tinh, nghe anh nói con số tui phát nỗi da gà...

- Nhằm nhò gì! “thành quả” của “Bác mình” là hạng “cá kèo” như ăn theo các “tiền bối” sư phụ vĩ đại... Anh nghe tui liệt kê theo bảng xếp hạng “xập xám chướng” của Polska Times nè...

1 – Ismail Enver, Thổ Nhĩ Kỳ, cầm quyền 1913-1918, chịu trách nhiệm về cái chết của 1,1 đến 2,5 triệu người; tội ác lớn nhất: diệt chủng người Armenia.

2 – Kim Nhật Thành, Bắc Triều Tiên, cầm quyền 1948-1994, chịu trách nhiệm về cái chết của 1,6 triệu người; tội ác lớn nhất: chiến tranh Triều Tiên.

3 – Hồ Chí Minh, Việt Nam, cầm quyền 1945-1969, chịu trách nhiệm về cái chết của 1,7 triệu người; tội ác lớn nhất: chiến tranh Việt Nam.

4 – Pol Pot, Campuchia, cầm quyền 1975-1979, chịu trách nhiệm về cái chết của 1,7 – 2,4 triệu người; tội ác lớn nhất: diệt chủng ở Campuchia.

5 – Saddam Hussein, Irad, cầm quyền 1969-2003, chịu trách nhiệm về cái chết của 2 triệu người; tội ác lớn nhất: diệt chủng người Kurd.

6 – Yahya Khan, Pakistan, cầm quyền 1969-1971, chịu trách nhiệm về cái chết của 2 đến 12 triệu người; tội ác lớn nhất: diệt chủng ở Bangladesh.

7 – Hideki Tojo, Nhật Bản, cầm quyền 1941-1944, chịu trách nhiệm về cái chết của 4 triệu người; tội ác lớn nhất: hành quyết thường dân trong chiến tranh thế giới thứ II.

8 – Vladimir Lenin, Nga, cầm quyền 1917-1924, chịu trách nhiệm về cái chết của 4 triệu người; tội ác lớn nhất: nội chiến ở Nga.

9 – Hoàng đế Hirohito Nhật Bản, cầm quyền 1926-1989, chịu trách nhiệm về cái chết của 6 triệu người; tội ác lớn nhất: thảm sát ở Nam Kinh.

10 – Tưởng Giới Thạch, Trung Quốc, cầm quyền 1928-1949, chịu trách nhiệm về cái chết của 10 triệu người; tội ác lớn nhất: thảm sát tại Đài Loan vào năm 1947.

11 – Adolf Hitler, Đức, cầm quyền 1933-1945, chịu trách nhiệm về cái chết của 17-20 triệu người; tội ác lớn nhất: Holocaust.

12 – Joseph Stalin, Nga, cầm quyền 1924-1953, chịu trách nhiệm về cái chết của 40-62 triệu người; tội ác lớn nhất: Trại tập trung Gulag.

13 – Mao Trạch Đông, Trung Quốc, cầm quyền 1943-1976, chịu trách nhiệm về cái chết của 45-75 triệu người; tội ác lớn nhất: nạn đói lớn và Cách Mạng Văn Hóa.

- Hàng trăm triệu! Đúng là “rùng rợn” thiệt, mà ông CT/QH “đầu hói” Sinh Hùng qua Ba Lan mần chi dậy? Hay là ổng đưa cái phái đoàn “lòng thòng” qua đó học hỏi kinh nghiệm, soi rọi “tấm gương” của Ba Lan để về “vứt bỏ” cái lạc hậu “CS/XHCN/VN” nối gót theo BaLan và Liên Xô cùng Đông Âu để Việt Nam ta củng đa nguyên dân chủ?

- Hổng dám đâu? nuốt “lời thề 4 tốt ” - thằng Tàu Cộng nó xua “chí rận” của nó qua, tràn ngập “xe hơi, biệt thự lầu son gác tía” thành quả thu hoạch từ “tham nhũng” của các vị lãnh đạo “đảng ta” tức thời, như “cù lũ tàng tàng” hết đường binh trong “xập xám chướng” ngay, Anh còn nhớ cái vụ đền thờ “Tổ (cha) anh em giòng họ ông HCM” hông?

- Nhớ chớ, mới năm ngoái chớ xa xôi gì, vụ đó có cả Lê Thanh Hải BT/ thành ủy Sài Gòn tận tụy cất công bay ra “lấy điểm” nâng bi hồn thiêng của “Bác” cùng ông “đầu hói” Sinh Hùng, tháng 6/2012 quơ cuốc động thổ xây dựng trên núi Chung, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An...

- Chính xác, anh nhớ dai thiệt! Theo nhiều “kiều bào” ở Ba Lan dự đoán, ông Nguyễn Sinh Hùng có dòng họ với Nguyễn Sinh Sắc cha ông Hồ nên ông “đầu hói” Sinh Hùng ghé Ba Lan, trước là công khai viếng thăm sau là “âm thầm kín đáo” xin “cung thỉnh” cái “Bảng Vàng - Xập Xám Đồ Tể ” nói trên, mang về Việt Nam “lộng kính khung vàng” mai mốt đặt trang trọng trong cái đền “Tổ (cha) anh em dòng họ Hồ Chí Minh” khi xây dựng xong để cho “địa linh” nó sinh thêm “sát nhân kiệt” cho thành tích bằng với các “sư phụ”.

- Cũng phải thôi, theo tôi nghĩ – Đâu có ai muốn là được? Đứng chung trong hàng ngũ “XẬP XÁM” các nhân vật quốc tế có cái “gen đặc biệt” rất “CHƯỚNG” là không dị ứng với “máu người” như: Lenin, Stalin, Hitler, hay Mao Trạch Đông...

Phải có cái bảng “xập xám chướng” ấy cho cháu con “bác thằng bần” còn nhớ tới “công lao trời biển” của “bác” chớ!.



-----------------------------------




No comments:

Post a Comment

View My Stats