Saturday 30 March 2013

PHÁT HÀNH "BÊN THẮNG CUỘC" QUYỂN II : QUYỀN BÍNH (Người Việt)




Thursday, March 28, 2013 9:30:31 AM


Thứ Sáu, 29 tháng Ba, 2013
Người Việt phát hành tập II, sách Bên Thắng Cuộc của Huy Đức

Quyền Bính

Cuốn sách được độc giả chờ đợi sau khi đọc Bên Thắng Cuộc Tập I – Giải Phóng

Sách dày 464 trang, tập trung khai thác các vấn đề về chính trị, kinh tế, xã hội... của Việt Nam sau 1975.

Đề cập đến các lãnh đạo cao cấp nhất như Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh...

Độc giả có thể mua ngay tại báo Người Việt, giá $22.
USA: $27.95 - Standard shipping (4-14 ngày)
USA: $28.99 - Expedited shipping (3-6 ngày)
USA: $35.74 - 2 day
Canada: $41.95 - International standard shipping (6-10 ngày)
Âu Châu, Úc: $45.95 - International standard shipping (3 - 6 tuần)*

* Ghi chú: Số ngày vận chuyển được tính theo số ngày làm việc (5 ngày trong 1 tuần), không tính 2 ngày cuối tuần. Thời gian vận chuyển định bởi bưu điện.

Hoặc Người Việt Shop trên Amazon:  www.amazon.com/shops/NGUOIVIETSHOP  .


"Những xung đột quyền lực chi phối phần lớn các quyết định liên quan
đến không ít máu xương và để lại khá nhiều di chứng. -
Huy Đức

“...Quyền Bính không phải là một cuốn sách nói chuyện “thâm cung bí sử” cho dù có nhiều câu chuyện, có nhiều nhân vật được đặc tả rất cận cảnh. Những câu chuyện được kể trong cuốn sách này là sự chia sẻ của rất nhiều người trong cuộc về một giai đoạn mà Việt Nam đã bỏ lỡ những cơ hội có thể đi tới mục tiêu “công bằng, dân chủ, văn minh” do chính đảng cầm quyền đề ra. Tuy kinh tế thị trường đã làm thay đổi bộ mặt quốc gia và đời sống nhân dân nhưng Việt Nam vẫn tụt hậu cho dù “nguy cơ” này đã được chỉ ra từ năm 1994.”
- Huy Đức

“Tôi sẽ mua mấy bộ sách này để đem tặng. Một bộ cho cha tôi, một đảng viên cộng sản, người hằng đêm vẫn còn run lên vì xúc động khi kể cho tôi những gì xảy ra với chính cha ông mình thời cải cách ruộng đất. Một bộ sách cho dượng tôi, một gia đình công chức bình thường của chế độ cũ với tám người con đã bỏ Sài Gòn để bơ vơ khắp lục tỉnh miền Tây trong suốt 5 năm trời trước khi vượt biên thành công. Và một bộ sách cho bố vợ tôi, một người lính miền Bắc giản dị đã đặt chân vào Sài Gòn trong những ngày tháng Tư lịch sử ấy.” - Nguyễn Xuân Long, Đại học Michigan, Ann Arbor, USA







1 comment:

View My Stats