Thursday 27 March 2014

NGƯỜI VIỆT NAM CÓ THẤY ĐƯỢC VẤN ĐỀ CỦA MÌNH ? (Nguyễn Văn Thạnh)




Thứ Hai, ngày 24 tháng 3 năm 2014

1. Vòng xoáy nghiệt ngã: nghèo-hèn-nghèo

Lẽ thường: mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nghèo thì sẽ hèn yếu.

Nghèo là một bi kịch, do vậy ai cũng bằng mọi cách phấn đấu đề trở nên thong thả, thoát nghèo, thậm chí là giàu có.

Cuộc sống ngày càng khó khăn, có một công việc ổn định là một niềm mơ ước của nhiều người. Ở quê tôi, nhiều bố mẹ cực khổ cả đời để lo cho con một chỗ làm ổn định trong cơ quan nhà nước. Đạt được ước mơ này, họ không dại gì làm mất lòng lãnh đạo để mất việc.

Cũng vì miếng cơm manh áo mà nhiều người VN chấp nhận hèn, chấp nhận mũ ni che tai. Nhưng đây chính là bi kịch của họ. Khi họ chấp nhận hèn để cái ác lộng hành, để công lý cong vênh thì họ lại bị vòng xoáy của cái nghèo cuốn vào. Bỡi lẽ một xã hội mà công lý không có, luật pháp lỏng lẻo thì không thể phát triển, giàu có được.

Cứ thế, người VN bị cuốn vào vòng xoáy nghiệt ngã: NGHÈO-HÈN-NGHÈO.

Bạn có thấy điều này không?

Tôi thấy và tôi đau lòng.

Theo bạn, giải pháp nào cho vấn đề?


2. Môt nền quốc pháp duy tình.

Ông bà có câu "tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát". Ngay cả trong tình yêu, nếu không có sự rành mạch, rõ ràng thì sau này rất mệt.

Nước ta có lịch sử quần cư hàng ngàn năm với nền tảng là làng xã. Trong không gian sống nhỏ vậy, mọi người có thể là bà con, họ hàng, quen biết nhau. Điều này tạo nên sức mạnh cộng đồng.

Tuy nhiên, có một hệ quả xấu mà ít người để ý đó là tính duy tình trong việc nước, việc pháp luật.

Khi quốc pháp bị yếu tố duy tình can thiệp thì nó mất đi tính rành mạch, nghiêm minh.

Điều này làm cho pháp luật có sự tùy tiện trong việc qui định và thực thi.

Kết quả, chúng ta có một nền luật pháp bùi nhùi, tùy tiện, nhiêu khê.

Không thể có nhà nước pháp quyền hiệu quả trong một môi trường như vậy.

Bạn có thấy vậy không?

---------------------------


  




No comments:

Post a Comment

View My Stats