Monday 17 March 2014

THỜI KỲ HIỆN NAY, VĂN HỌC ĐÃ KHÔNG LÀM ĐÚNG VAI TRÒ CỦA MÌNH ? (Trâm Oanh phỏng vấn TS Phạm Chí Dũng)




Trâm Oanh phỏng vấn TS Phạm Chí Dũng
Đăng ngày: 17.03.2014

VRNs (17.03.2014) – Văn đoàn độc lâp đã được thành lập vào ngày 03.03.2014 do Trưởng ban là Nhà văn Nguyện Ngọc cùng với nhiều cây bút tên tuổi như Bùi Chát, Bùi Minh Quốc, Bùi Ngọc Tấn, Dương Tường, Đặng Tiến, Đỗ Lai Thúy, Đỗ Trung Quân, Giáng Vân, Hoàng Hưng, Nguyễn Duy, Nguyễn Huệ Chi…

Sự thành lập Văn đoàn độc lập là một buớc tiến mới, tuy muộn màng nhưng đó là một sự đột phá cho nền văn học nuớc nhà.

Đã bao nhiêu năm qua Hội nhà văn Việt Nam chỉ là những nguời viết theo những toa đặt hàng của nhà nước, họ không có một tác phầm văn học nào có sự sáng tạo, họ giổng nhu con chim bị nhốt trong lồng không thể nào vuơn cánh bay xa.

Xã hội ở Việt nam, các quyền tự do cơ bản của con người bị vi phạm trầm trọng, đè nặng lên tâm lý của nguời cầm bút làm mờ nhạt và tắt lụi tài năng.

Trâm Oanh chân thành cám ơn Tiến sĩ Phạm Chí Dũng đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn.



No comments:

Post a Comment

View My Stats