Monday 17 March 2014

LỄ GIỖ 100 NGÀY CỐ CA NHẠC SĨ VIỆT DZŨNG (Viễn Đông, Người Việt)




Bài và hình: Thanh Phong/Viễn Đông
VienDongDaily.Com - 17/03/2014

Má Bảy, mẹ Việt Dzũng đang khóc thương con

GARDEN GROVE - Vào lúc 11 giờ 30 trưa thứ Bảy, 15 tháng 3 năm 2014 một thánh lễ cầu hồn cho cố ca nhạc sĩ Gioakim Việt Dzũng đã được tổ chức long trọng tại Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kito Vua (từng được gọi là nhà thờ kiếng), tọa lạc tại 13280 Chapman Ave, Garden Grove với sự tham dự của rất đông đồng hương không phân biệt tôn giáo.

Linh mục Nguyễn văn Tuyên, chánh xứ Tam Biên chủ tế thánh lễ, các Linh mục Paul Văn Chi, Trần Cao Thượng và Trần Công Vang cùng đồng tế.

Tham dự thánh lễ, ngoài thân nhân gia đình Việt Dzũng, gia đình Bolsa Radio, một số nữ tu và hàng trăm giáo dân Công giáo. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của Nghị Viên Diana Carey (Westminster), ông chánh án Nguyễn Trọng Nho và phu nhân Vân Bằng, nghệ sĩ Nam Lộc, bà Quyên Trần và cô Asia Thanh Cunningham, đại diện NS Lou Correa; cựu nghị viên Tyler Diệp Miên Trường, Tiến sĩ Phạm Kim Long (cựu Ủy viên Giáo Dục Quận Cam), giáo sư Song Thuận (Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt) và phu nhân, ông bà Thái Tú Hạp (Saigon Times), ông Phan Thanh Châu (Việt Nam Quốc Dân Đảng), nhạc sĩ Xuân Điềm và phu nhân, ông Nguyễn Mạnh Chí và ông Lê Nguyễn Thiện Truyền (Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng), đài SBTN và SET/TV và đông đủ cơ quan truyền thông.

Các linh mục đang dâng thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Gioakim Nguyễn Ngọc Hùng Dzũng (Việt Dzũng) nhân giỗ 100 ngày.

Trong bài giảng, Linh mục Paul Văn Chi nhắc lại những kỷ niệm với Việt Dzũng. Linh mục Văn Chi cho biết, Việt Dzũng gọi ngài bằng bố, và mỗi lần sang Nam Cali, bao giờ bố cũng gặp con, Việt Dzũng thường xin phép cha hút một điếu thuốc rồi xin xưng tội. Linh mục kể nhiều kỷ niệm với người nghệ sĩ mà cha gọi anh là người nghệ sĩ truyền thống, người đấu tranh cho Việt Nam có tự do, dân chủ và nhân quyền. Những lần ngồi bên Việt Dzũng và một số ca sĩ khác, nghe Việt Dzũng hát những bản nhạc đấu tranh, những bản lưu vong khúc như ‘Bên Em Đang Có Ta’ hay “Một Chút Quà Cho Việt Nam' làm lòng cha tê tái. Giờ đây Việt Dzũng đã ra đi nhưng những bài hát của anh, trên 450 bài hát vẫn in đậm trong trái tim mọi người, Việt Dzũng xứng đáng được gọi là Nghệ Sĩ Đấu Tranh cho Việt Nam tiêu biểu nhất. Không những thế, Việt Dzũng còn là một nhà truyền thông đúng nghĩa.

Linh mục Văn Chi gọi, “Việt Dzũng ơi! Con xứng đáng là một người con của Mẹ Việt Nam; con xứng đáng là một người con của Thiên Chúa. Hôm nay Má Bảy (mẹ Việt Dzũng), Bebe Hoàng Anh và mọi người dâng con lên Thiên Chúa. Con hãy bầu cử cùng Thiên Chúa cho Má Bảy, cho Bebe Hoàng Anh, Dzũng nhé.”

Trước khi kết thúc thánh lễ, Bebe Hoàng Anh lên cám ơn quý Linh mục, quý Thầy, quý Sơ, quan khách và mọi người có mặt. Bebe Hoàng Anh đọc hai câu thơ của cụ Nguyễn Công Trứ gửi tặng Việt Dzũng:

“Nhân sinh tự cổ thùy vô tử
Lưu thủy đan tâm chiếu hãn thanh”

Cô nói với Linh mục Văn Chi, “Con không lái xe một mình, luôn luôn bên cạnh có Việt Dzũng.”
Sáu đó Linh mục Nguyễn văn Tuyên đọc lời kết lễ và ban phép lành của Chúa cho mọi người.

Ca nhạc sĩ Việt Dzũng tên thật là Nguyễn Ngọc Hùng Dzũng, tên Thánh là Gioakim, qua đời sáng ngày 20-12-2013 tại bệnh viện Fountain Valley, hưởng dương 55 tuổi.

--------------------------------------------

Thánh Lễ 100 ngày mất của nhạc sĩ Việt Dzũng
Ðức Tuấn/ Người Việt
Saturday, March 15, 2014 5:08:52 PM

ORANGE (NV) - Sáng Thứ Bảy, 15 Tháng Ba, tại nhà thờ chánh tòa Chúa Kito (Nhà Thờ Kiếng), Thánh Lễ 100 ngày của ca nhạc sĩ Việt Dzũng được bắt đầu lúc 11 giờ.

Hàng trăm giáo dân, quan khách, linh mục, cùng thân hữu, anh chị em ca nghệ sĩ cùng gia đình ca nhạc sĩ Việt Dzũng hiện diện trong buổi Thánh Lễ này.

Linh mục Phê-rô Nguyễn Văn Tuyên, Chánh Xứ giáo xứ Tam Biên, là Chủ Tế của buổi lễ. Bên cạnh còn có các linh mục Phê-rô Trần Công Vang, linh mục Joseph Trần Cao Thượng.

Ðồng tế là linh mục Paul Văn Chi (nhạc sĩ Văn Chi), đến từ Úc Châu. Ông là người từng làm chủ lễ đám cưới của ca nhạc sĩ Việt Dzũng và cô Bebe Hoàng Anh.

Hình ảnh của ca nhạc sĩ Việt Dzũng trên màn ảnh rộng của nhà nguyện. (Hình: Ðức Tuấn/ Người Việt)

Ông nói: “Ngày Việt Dzũng mất, tôi đã không thể bay sang để tham dự đám tang anh, mặc dù tôi đã cố gắng 'book' vé máy bay qua nhiều hãng hàng không nhưng vẫn không được.” Ông nói thêm: “Tuy nhiên sau ngày đó, tôi hứa với chị Minh Phượng cũng như Bebe Hoàng Anh, đến 100 ngày của Dzũng tôi sẽ có mặt, vì vậy hôm nay tôi đến đây chỉ vì lý do duy nhất: tham dự thánh lễ cho Việt Dzũng mà thôi.”

Nữ ca sĩ Hoàng Anh Thư chia sẻ: “Mặc dù ca nhạc sĩ Việt Dzũng không còn, tôi vẫn nghĩ anh chỉ đi vắng đâu đó một thời gian thôi.” Cô nói tiếp: “Hôm nay là Thánh Lễ quan trọng nên không thể nào tôi không có mặt.”

Nói với phóng viên nhật báo Người Việt, cựu chánh án Nguyễn Trọng Nho cho biết, đối với ông, Việt Dzũng mãi mãi là chiến sĩ chống cộng bất khuất, ông rất quý trọng ca nhạc sĩ Việt Dzũng, và sự hiện diện của ông trong buổi Thánh Lễ như một ý nghĩ, tưởng nhớ đến người con yêu của cộng đồng Việt Nam hải ngoại.

Trên 300 quan khách tham dự thánh lễ kỷ niệm 100 ngày của ca nhạc sĩ Việt Dzũng. (Hình: Ðức Tuấn/ Người Việt)

Bài giảng của linh mục Paul Văn Chi nhắc lại những kỷ niệm giữa ông với ca nhạc sĩ Việt Dzũng trong những hoạt động đấu tranh cho người tị nạn, cho nhân quyền tại Việt Nam..., đồng thời ông vinh danh anh xứng đáng là người được cộng đồng Việt Nam hải ngoại yêu mến vì tất cả những cống hiến mà suốt cuộc đời người nghệ sĩ ấy dành cho quê hương.

Ca đoàn Tam Biên đóng góp những bài Thánh ca cảm động cho chương trình.

Ðại diện gia đình là chị Nguyễn Ngọc Huyền, ngỏ lời cảm ơn tất cả các linh mục, giáo dân cũng như quan khách đã dành thời gian quý báu đến tham dự Thánh Lễ.

Bà quả phụ Bebe Hoàng Anh cũng nói lời cám ơn đến mọi người đã giúp đỡ thực hiện buổi Thánh Lễ cho chồng mình. (Ð.T.)


No comments:

Post a Comment

View My Stats