Sunday 23 March 2014

HÀ NỘI 23/3/2014 : CÔNG AN ĐÀN ÁP CUỘC BIỂU TÌNH ĐÒI TỰ DO CHO BÙI THỊ MINH HẰNG (Danlambao, Dân Luận)




3/23/2014             68 Comments

Chị Trần Thị Nga bị CA đánh đập và bắt mất tích khi đến tham dự cuộc biểu tình đòi trả tự do cho 3 nhà hoạt động bị bắt giam phi pháp.

Sáng ngày 23/3/2014, một cuộc biểu tình kêu gọi trả tự cho 3 nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Nguyễn Văn Minh bị nhà cầm quyền CS bắt giam phi pháp đã diễn ra tại Hà Nội. Ngay khi vừa mới bắt đầu, cuộc biểu tình đã bị CA càn quét và dập tắt nhanh chóng, nhiều người bị bắt giữ và đánh đập hết sức thô bạo.

Lúc 10 giờ sáng, một đoàn 50 người gồm dân oan, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, người sắc tộc H'Mông... bắt đầu tuần hành từ nhà thờ Thái Hà để đến điểm hẹn là khu vực Bờ Hồ. Tuy nhiên, ngay khi vừa rời nhà thờ khoảng vài trăm mét thì đoàn người biểu tình bị CA đủ mọi thành phần chặn lại gây sự.

Trong lúc xô xát, công an đã đánh đập và hành hung nhiều người. Ít nhất 3 người biểu tình đã bị bắt đưa đi đâu không rõ, trong đó có chị Trần Thị Nga (Hà Nam) và 2 người H'Mông tên Lý Văn Lềnh, Hầu Văn Thành. 

Dù bị ngăn chặn, một nhóm nhỏ những người biểu tình vẫn đến được khu vực Bờ Hồ để cùng con trai Bùi Hằng là Trần Bùi Trung tuần hành kêu gọi trả tự do cho mẹ. Lực lượng CA với quân số áp đảo lập tức bao vây và cô lập những người có mặt tại Bờ Hồ.

Facebook chị Lê Thị Phương Anh cho biết, mỗi người biểu tình bị 20 viên công an cộng sản đứng canh. Thậm chí, một gã công an mật vụ còn ngang ngược đến mức đột nhập vào nhà vệ sinh nữ để quay phim, chụp ảnh chị Phương Anh.  

"Mọi người xem cái bản mặt thằng côn an chìm này, nó vào tận nhà vệ sinh quay phim chụp ảnh tôi khi tôi đang trong nhà vệ sinh công cộng của Bờ Hồ. Tôi la lên và chụp ảnh nó thì nó giơ tay định cướp máy điện thoại của tôi", chị Lê Thị Phương Anh tố cáo.

Lúc 17 giờ chiều cùng ngày, hiện không ai rõ chị Trần Thị Nga và hai người sắc tộc H'Mông bị giam giữ ở đâu. Được biết, chị Nga đã bị đánh rất nhiều trong lúc bị CA bắt giữ.

Chị Lê Thị Phương Anh cầm biểu ngữ nội dung "Tự do cho người yêu nước"

Một ngày trước khi diễn ra cuộc biểu tình đòi trả tự do cho 3 nhà hoạt động bị CA Lấp Vò (Đồng Tháp) bắt giam phi pháp, CA Hà Nội đã mở trận càn hung bạo nhắm vào những người biểu tình.

Ngày 22/3, CA kéo đến bao vây, khám xét nhà riêng của anh Bạch Hồng Quyền. Anh Trương Văn Dũng thì bị 4 tên công an bịt mặt chặn đường, dùng tuýp sắt đánh gãy chân, vỡ mặt... 

Tối cùng ngày, Nhà thờ Thái Hà bị CA đột nhập, vây hãm suốt đêm. CA Hà Nội chặn đường bắt cóc vợ chồng chị Đặng Thị Quỳnh Anh (con gái Bùi Hằng) cùng cháu bé 7 tháng tuổi. Đến 4 giờ sáng hôm sau, chị Quỳnh Anh mới được về để chăm sóc con.

Trước đó, blogger Trịnh Anh Tuấn (Facebook Gió Lang Thang) cũng đã bị 3 viên công an thường phục chặn đường đánh đổ máu sau khi tham gia buổi cà-phê nhân quyền diễn ra hôm 20/3/2014.

Chị Bùi Thị Minh Hằng là người từng kiên trì theo đuổi vụ kiện tố cáo đích anh ông Nguyễn Thế Thảo, chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Một cuộc biểu tình kêu gọi trả tự do cho chị Bùi Thị Minh Hằng ngay giữa thủ đô chính là điều mà các quan chức CS Hà Nội lo sợ.





----------------------------------------


Dân Luận tổng hợp
Chủ Nhật, 23/03/2014

Dân Luận: Tối ngày hôm qua, một thánh lễ cầu nguyện cho chị Bùi Hằng và 2 người bạn Thúy Quỳnh và Văn Minh bị bắt ở Lấp Vò Đồng Tháp đã bị lực lượng công an bắt bớ đàn áp. Quỳnh Anh con gái chị Bùi Hằng cũng bị công an chặn đường bắt cóc khi tham gia thánh lễ. Một số các blogger bị bao vây nhà khám xét. Đáng chú ý anh Trương Văn Dũng bị bốn tên công an bịt mặt chặn đường đánh trọng thương hiện đang phải cấp cứu.

Anh Trương Văn Dũng bị đánh trọng thương phải đi cấp cứu hôm qua.

Tuy nhiên, trước sự đàn áp bắt bớ đó, sáng nay, 23/3/2014, Các anh chị em ở Hà Nội những người yêu mến chị Bùi Hằng cùng đồng bào H'Mong ở Tuyên Quang đã bất chấp sự cản trở tiến đến bờ hồ và tượng đài Lý Thái Tổ đòi trả tự do vô điều kiện cho chị, nơi quen thuộc mà chị Bùi Hằng cùng anh em Hà Nội từng tham gia biểu tình.

Sáng nay, Hà Nội mưa rất lạnh, khu vực bờ hồ xuất hiện rất nhiều lực lượng an ninh, Công an giám sát nghiêm ngặt chặt chẽ người đi biểu tình. Tại hiện trường tượng đài Lý Thái Tổ thì ngoài lực lượng công an, an ninh mặc sắc phục, không sắc phục … còn có một lực lượng quần chúng viên phản biểu tình.

Ảnh: FB Lê Thị Phương Anh

Vào lúc khoảng 9h30, đông đảo giáo dân rời khỏi nhà thờ để ra Bờ Hồ nhưng bị công an bắt giữ hết.

Đồng bào H'Mong và các anh chị em ở Hà Nội trên đường đến bờ hồ cũng bị lực lượng công an bao vây thành vòng tròn, vây bắt và đánh đập. Họ đánh đập rất dã man chị Ma Thị Chợ và bắt đi 3 người, trong đó có 2 người H'Mong là Lý Văn Lềnh cùng Hầu Văn Thành ở Tuyên Quang và chị Thúy Nga ở Hà Nội ,hiện tại họ bị đưa đi đâu không biết.

Mọi Người quyết định cùng nhau ngồi xuống và im lặng để phản kháng lực lượng an ninh

Con trai Bùi Hằng, anh Trần Bùi Trung cùng bạn bè ở Hồ Gươm

Từ FB Sunchu Hong: Ngày 23/3/2014, là một ngày chúa nhật bà con dân tộc H'Mông tập trung tại thôn Ngòi Sen để cầu nguyện cho cô Hằng và 2 bạn đồng hành của cô và tất cả mọi người tù nhân lương tâm một lời cầu nguyện cho họ bình an và sớm được tự do, những lời cầu nguyện được nói bằng tiếng H'Mông.
Câu cuối là cảm ơn cha trời...

No-U Saigon: Tối ngày 22/03/2014 các bạn trẻ yêu nước và nhóm NO-U SG đã ra sân căng biểu ngữ Đòi ' Trả tự do cho BÙI THỊ MINH HẰNG - NGUYỄN VĂN MINH & NGUYỄN THỊ THÚY QUỲNH!'.
Chúng tôi yêu cầu nhà cầm quyền trả tự do ngay lập tức cho chị BÙI THỊ MINH HẰNG - NGUYỄN VĂN MINH và NGUYỄN THỊ THÚY QUỲNH! Không được vu khống và bắt giam trái phép những công dân VN khi họ chỉ làm những việc QUYỀN CON NGƯỜI mà VN đã ký với LHQ.

Ngày hôm nay, dù cuộc biểu tình bị chặn và không được diễn ra như mong đợi, nhưng đã có rất nhiều anh chị em yêu mến Bùi Hằng cũng như yêu chuộng hòa bình tự do, đông đảo giáo dân ở Thái Hà cùng đồng bào H'Mong từ Tuyên Quang xa xôi tìm cách đổ ra Bờ Hồ và tượng đài Lý Thái Tổ... Điều đó cho thấy, mọi cố gắng đàn áp, bắt bớ ngăn chặn người yêu chuộng hòa bình công lý và tự do là hoàn toàn vô ích... Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam dù dùng mọi biện pháp ngăn chặn và bắt bớ cũng không làm họ sợ hãi hay chùn bước... không thể ngăn cản được bước chân những con người đi tìm công lý, tự do và sự thật.

Một số hình ảnh biểu tình hôm nay:


No comments:

Post a Comment

View My Stats